Tối qua Manchester United đã có chiến thắng đầy phấn khích trước đại kình địch cùng thành phố Manchester City (M.C) ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh qua đó ngăn cản đối thủ lên ngôi vô địch sớm. M.U đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để thắng ngược 3-2 đúng với truyền thống đội bóng sau hiệp 1 tưởng chừng không thể gượng dậy bởi tỷ số thua 0-2.
Đây là một mùa giải kỳ lạ của M.U, mặc dù về cơ bản đội bóng nửa đỏ thành phố Manchester đã thất bại toàn diện trên mọi mặt trận nhưng đặc biệt là cũng đã có những trận đấu, những khoảnh khắc mà cổ động viên nhìn thấy được hình bóng ánh hào quang trước kia. Sau mùa giải này chắc hẳn người ta sẽ còn phải tranh luận rất nhiều về con đường phát triển tiếp theo của đội bóng, về việc huấn luyện viên Mourinho nên ở lại hay ra đi...
Nhưng ngay lúc này sau trận thắng tất nhiên tất cả các cổ động viên M.U vẫn đang ngất ngây trong men say. Trên Facebook, cổ động viên M.U tỏ ra khá phấn khích, cũng có người thì tỏ ra hối lỗi vì đã nặng lời khi M.U bị dẫn trước, có người thì thú nhận đã... đi ngủ sau hiệp 1.
Như thành viên Đức Anh De Gea thú nhận thì: "Trận trước đá với Chelsea, lúc bị ghi bàn thì quyết định đi chơi game, hết trận quay lại thấy ngược dòng. Trận này đá với Man City, định không xem vì sáng nay phải dậy sớm có việc, nhưng vì tình yêu Đỏ nên quyết định xem, xem đến lúc 2-0 lại bị mất đường truyền không xem được nữa nên quyết định đi ngủ, và sáng 5h dậy xem kết quả thì lại thấy thắng! Khổ quá mà".
Trong khi đó cũng có những cổ động viên M.U thăng hoa như thành viên nữ Trần Thu Hà đã kịp chia sẻ bài thơ, vừa để tường thuật lại trận đấu vừa để bộc lộ niềm vui tột cùng. Bài thơ đặc biệt này sẽ được ICTnews giới thiệu dưới đây:
Fan M.U thăng hoa đã kịp làm bài thơ, vừa để tường thuật lại trận đấu vừa để bộc lộ niềm vui tột cùng (ảnh minh họa từ Facebook chính thức của Manchester United). |
"Có những khoảnh khắc ở trên đời
Tuyệt không có ngôn từ nào tả được
Giống như mới hết sạch tiền lúc trước
Lại trúng tờ số độc đắc trên tay
Những ai xem trận đấu muộn đêm nay
Cảm giác đó, chắc phần nào thấu hiểu
Cả hiệp 1, đá vật vờ đúng kiểu
Điểm đây này, các cậu tới lượm đi
Thủ quá chán, công chả có vẹo gì
Facebook mình, ngập trong cơn rủa xả
Biết bao người đã trong cơn sầu tủi
Tắt TV, bỏ bóng đá, đắp chăn
Mấy bạn đó chắc lĩnh đủ ăn năn
Khi sáng dậy nhìn thấy dòng tỷ số
Phần thưởng ngọt ngào cho những ai thức cố
Đó mới là, Quỷ Đỏ... cả nước mong
Phút 53, bạn Sanchez xung phong
Quẩy kỹ thuật bên hành lang cánh phải
Herrera ở bên trong mê mải
Đón bóng chuyền bằng... ngực mới đỉnh cao
Pogba đâu liền thấy thế băng vào
Đệm hoàn hảo, gỡ liền ngay một quả
2 phút sau, Xanh nhận thêm một bả
Lại là từ Sanchez cả Pogba
Từ một đường phát động phía sân nhà
Bên cánh trái "Tuấn Hưng" treo hiểm hóc
Cụ Pogba không phí công làm tóc
Bật nhảy, đánh đầu, thế là hòa
Ôi trời ơi, ôi trời ạ, trời ơiiii
Không tin được vào mắt mình nữa ý :(
Cái lúc đấy mình chẳng thèm khách khí
Văng bậy tứ tung mới nói hết nỗi lòng
Phối hợp vậy từ tháng 1 cho xong
Chắc vô địch mợ nó rồi, thật ý :(
Cảm ơn con tim không thèm nghe lý trí
Thức đến giờ này để được thấy thật phê
Phút 69, chàng “Ling nhỏ” (Smalling) bị chê
Suốt hiệp 1 đã kịp thời chuộc tội
Từ quả phạt chếch phía bên trái lưới
Ling lao lên, rồi Ling đệm, rồi vào!
Cảm ơn các cậu, cho tớ biết thế nào
Là hạnh phúc của một fan bóng đá
Cần gì đâu nọ kia cao sang quá
Chỉ muốn thắng thua, cũng phải đấu hết mình
Có thể một trận chẳng thay đổi tình hình
Nhưng vẫn... sướng, vẫn vui và vẫn đã
Thắng Man Xanh vẫn vui là hơn cả
Thành Chester, mang màu Đỏ, biết không!"
- Mẹ Min-
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: ictnews.vn
Tham gia bình luận