Chuyện lạ khó tin nhưng có thật: cô bé 11 tuổi ngửi được màu sắc

Chuyện lạ khó tin nhưng có thật: cô bé 11 tuổi ngửi được màu sắc

Cô bé 11 tuổi dù bịt mắt nhưng vẫn biết màu tờ báo là gì, phông chữ bao nhiêu.

Trang DK ngày 20/10 cho biết, nữ sinh Deepti Regmi, 11 tuổi, ở Nepal có khả năng kỳ lạ trên. Khi bịt mắt đưa cho em đồ vật là em biết được nó có màu gì, đưa tờ báo cho em ngửi biết được báo in bằng màu gì, phông chữ ra sao.

Deepti Regmi và mẹ.
Deepti Regmi và mẹ.

Hiện tượng lạ của em được các hãng truyền thông trong nước và quốc tế đăng tải, em thì chỉ nghĩ rằng, đó là phép thuật của Chúa trời ban tặng.

Ở trường Deepti Regmi là học sinh giỏi, cha mẹ em đều là giáo viên rất tự hào về con mình. Cô bé cho biết, sẽ dùng tài năng của mình để giúp đỡ cho người khiếm thị.

Giới khoa học cho rằng, ở em tồn tại hội chứng Synaesthesia, cảm giác khác thường là một điều kiện làm cho mọi người trải nghiệm những giác quan khác nhau cùng một lúc.

Một số ít người có khả năng này, nhiều người chỉ cần nghe từ “lông” đã nhận được mùi thịt nướng…

Cô ngửi được màu sắc khi bịt mắt.
Cô ngửi được màu sắc khi bịt mắt.

Anh Dave Evans, 29 tuổi (ở London, Anh) cũng sở hữu hội chứng "cảm giác lạ" tương tự như Deepti.

Điểm khác biệt là Dave có thể "nếm" được hương vị nào đó khi người khác nhắc đến vài từ nhất định.

Chẳng hạn ai đó nói từ "phía đông" thì Dave sẽ "nếm" được hương vị của bỏng ngô trong miệng.

Còn chị Kathryn Jackson, 22 tuổi (ở Nottingham, Anh), thì lại nếm được mùi cà rốt mỗi lần nghe thấy cái tên Rory.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận