![]() |
Vụ việc này diễn ra hồi đầu tháng tại Công viên hoang dã Xixiakou, tỉnh Rongcheng, Đông Bắc Trung Quốc, theo thông tin trên trang People’s Daily Online. Nạn nhân là anh Jia Lijun, một thương nhân đi thăm vườn thú một mình. Anh này đã đăng tải rất nhiều ảnh cũng như video trên tài khoản mạng xã hội ngay trước bị khi con hải mã nặng 1,5 tấn vồ lấy và kéo xuống nước.
Gia đình của Jia nhận được tin dữ vào buổi tối ngày 11/5, tuy nhiên các trang tin địa phương không nêu cụ thể ngày xảy ra tai nạn.
Tuần trước, các trang báo Trung Quốc đưa tin anh Jia đã bị con hải mã kéo vào bể bơi và giết. Nhưng phải đến tuần vừa rồi, báo chí mới đưa thêm thông tin anh Jia đang chụp ảnh tự sướng và quay video với con hải mã khi tai nạn xảy ra.
Một người bạn của của nạn nhân, anh Wu, cho biết bạn của anh đã rất phấn khởi khi được nhìn thấy con hải mã và đã gửi rất nhiều ảnh cũng như video tới cho bạn bè. Chính Wu cũng nhận được các video này.
![]() |
Một người đàn ông tại Trung Quốc đã bị tấn công khi cố gắng chụp ảnh selfie với một con hải mã |
Trả lời báo chí địa phương, anh Wo cho biết: “Có ai nghĩ được rằng vào lúc 3 giờ anh ấy còn gửi cho tôi một video, còn nói còn cười, vậy mà chỉ vài phút sau anh ấy đã chết đuối trong dòng nước”.
Anh Wu cũng nói rằng những người chứng kiến khẳng định bạn anh bị tấn công lúc đang cố chụp một bức ảnh selfie. Anh Wu bổ sung: “Anh ấy quay lưng vào con hải mã để chụp ảnh tự sướng, con hải mã tiến đến từ phía sau rồi kéo anh ấy xuống hồ nước để chơi đùa. Anh ấy đã bị con hải mã giết chết chứ không phải vô tình ngã xuống nước”.
Các nhân chứng cũng cho hay con hải mã đã vồ lấy người đàn ông từ đằng sau, kéo anh này xuống nước, nhấn chìm và bơi quanh người đàn ông xấu số.
Duan, một người trông nom vườn thú, cho biết anh đã đi tìm một cành tre và cố gắng cứu người đàn ông nhưng không thành công. Khi anh này quyết định nhảy xuống bể bơi thì đúng lúc đó con hải mã thả anh Jia ra và bơi đến chỗ anh. Đồng nghiệp nhận xét anh Duan là một người bơi rất giỏi nhưng không may, con hải mã khổng lồ ghì chặt lấy cả hai người đàn ông và kéo lê họ xuống nước.
Khi hai người đàn ông được cứu thì mọi chuyện đã quá muộn. Nhiều người đã chỉ trích vườn thú vì không xây rào chắn ngăn giữa thú nuôi và người đến thăm quan. Anh Wu cũng đồng tình với quan điểm này: “Đây chính là nguyên nhân của thảm kịch. Từ khu vực ngắm thú, người và thú có thể tiếp xúc gần với nhau”.
![]() |
Vườn thú nơi xảy ra vụ việc |
Các nhân viên vườn thú thì khẳng định rằng con thú chỉ có ý định chơi đùa với hai người bởi anh Duan đã làm công việc này được hơn 10 năm và chăm sóc chú hải mã từ khi nó còn rất nhỏ.
Vườn thú Xixiakou đã nhận trách nhiệm cho vụ tai nạn và đền bù cho gia đình anh Jia 900.000 nhân dân tệ (tương đương với hơn 3 tỷ VNĐ).
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống