Hình ảnh thương tâm của cậu bé 8 tuổi trong mỏ cô-ban khiến Apple thay đổi

Hình ảnh thương tâm của cậu bé 8 tuổi trong mỏ cô-ban khiến Apple thay đổi

Hình ảnh thương tâm của cậu bé 8 tuổi trong mỏ cô-ban khiến Apple thay đổi

Cậu bé đứng giữa bức hình này mới chỉ 8 tuổi, tên em là Dorsen và người đàn ông đứng bên cạnh đang đe dọa sẽ đánh em nếu em làm hỏng việc thêm một lần nữa. Cả hai đang đứng giữa trận mưa lớn, bùn ngập đến mắt cá, trong một mỏ cô-ban ở Công-gô, nơi khai thác rất nhiều cô-ban sử dụng trong chiếc điện thoại iPhone của Apple.

Nhóm tin tức Sky News đã phát hiện ra Dorsen và đưa hình ảnh của em vào một bộ phim tài liệu xuất sắc về việc sử dụng lao động trẻ em tại các mỏ cô-ban để làm pin cho iPhone hồi đầu năm nay.

Apple cho biết công ty đang nỗ lực để chấm dứt tình trạng lao động trẻ em làm việc tại các mỏ cô-ban và công ty đã hợp tác với rất nhiều các tổ chức phi chính phủ để tập trung vào Công-gô nói riêng. “Hoàn toàn không có bất cứ ngoại lệ nào cho phép trẻ em dưới độ tuổi lao động làm việc hợp pháp trong chuỗi cung ứng của chúng tôi”, công ty tuyên bố trong báo cáo về trách nhiệm của các nhà cung ứng cách đây không lâu. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề của Apple. Bất cứ công ty điện thoại nào cũng cần pin lithium-ion và cũng đều mua phần lớn lượng cô-ban từ Công-gô. Bởi Apple tạo ra chiếc điện thoại phổ biến nhất thế giới, vì vậy công ty này phải “giơ đầu chịu báng”.

Samsung chưa công bố báo cáo về trách nhiệm xã hội của các công ty cung ứng cho hãng.

Trong khi chờ đợi, Apple đã thực hiện một số biện pháp để khắc phục tình trạng tại các doanh nghiệp khai thác mỏ. Apple cho biết: "Chúng tôi biết có những thách thức thực sự với việc khai thác cô-ban bằng phương pháp thủ công, nhưng vứt bỏ điều này vô thời hạn sẽ gây hại cho các cộng đồng dựa vào ngành khai thác mỏ để kiếm thu nhập. Thêm vào đó, Apple cũng cần cô-ban. Vì vậy công ty đang 'tiến hành các biện pháp để chấm dứt nạn lao động trẻ em và lạm dụng quyền con người trong cộng đồng khai thác mỏ'".

Điều kiện làm việc trong các mỏ cô-ban khá tồi tệ.

Mỏ không hơn những cái lỗ trên mặt đất, được đào bằng tay. Đường hầm có thể dài tới vài chục mét trong lòng đất nhưng không có thiết bị an toàn hoặc hỗ trợ để ngăn sập hầm. Những người thợ mỏ sử dụng các dụng cụ cầm tay để kéo những tảng đá nặng bằng coban lên mặt đất.

Hình ảnh thương tâm của cậu bé 8 tuổi trong mỏ cô-ban khiến Apple thay đổi

Những chiếc bao tải được vận chuyển xung quanh khu mỏ bởi những đứa trẻ. Khi camera lia tới, Dorsen đang bị trách mắng vì nhét vụn đá vào bao tải không đủ nhanh.

Hình ảnh thương tâm của cậu bé 8 tuổi trong mỏ cô-ban khiến Apple thay đổi

Vì thế người đốc công đã dừng lại để đánh em.

Hình ảnh thương tâm của cậu bé 8 tuổi trong mỏ cô-ban khiến Apple thay đổi

Sau khi Dorsen đã nhét đầy chiếc bao, những tay đốc công trưởng thành nhấc nó lên và đặt lên đầu em để em đội nó đem đi.

Hình ảnh thương tâm của cậu bé 8 tuổi trong mỏ cô-ban khiến Apple thay đổi

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế có khoảng 40.000 trẻ em làm nghề khai thác cô-ban ở Công-gô.

Đây là hình ảnh khi các em bị phạt.

Hình ảnh thương tâm của cậu bé 8 tuổi trong mỏ cô-ban khiến Apple thay đổi

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận