Không đeo mặt nạ trong sương mù, CEO Facebook bị dân mạng Trung Quốc “ném đá”

Không đeo mặt nạ trong sương mù, CEO Facebook bị dân mạng Trung Quốc “ném đá”

Không đeo mặt nạ trong sương mù, CEO Facebook bị dân mạng Trung Quốc “ném đá”

Trên một bài đăng Facebook của mình, Zuckerberg viết: “Bắt đầu chuyến thăm của tôi bằng một buổi chạy bộ tại Quản trường Thiên An Môn, đã chạy qua Tử Cấm Thành và chuẩn bị chạy tới chùa Thiên Đàn”. Trong khi đó, cơ quan khí tượng trung ương của nước này đưa ra cảnh báo lượng sương mù ô nhiễm trong tuần  đã chạm ngưỡng nguy hiểm cao. Các trang tin địa phương cho biết bầu không khí tại Bắc Kinh trong ngày thứ 6 vừa rồi đã vượt quá ngưỡng 300 AQI trên thang đo chất lượng không khí, tức là đã chạm mức “độc hại”.

Không đeo mặt nạ trong sương mù, CEO Facebook bị dân mạng Trung Quốc “ném đá”

Ở mức này, hầu hết cư dân sống tại Bắc Kinh đều buộc phải đeo mặt nạ. Dù mạng xã hội Facebook bị chặn ở Trung Quốc nhưng có hàng ngàn cư dân mạng có khả năng vượt tường lửa bằng cách sử dụng các mạng riêng ảo. Trong khi hầu hết bình luận đều ngợi ca việc làm của Zuckerberg, một số bình luận từ Trung Quốc có nội dung như: “Anh có chạy thật không đấy” (người sử dụng Nate Ziran Chen). Một người sử dụng Trung Quốc khác, Cindy Acevedo cho biết: “Mark tới Bắc Kinh, quyết định chạy bộ. Mark không đeo mặt nạ, quay trở về Mỹ với bệnh ung thư phổi. Đừng như Mark, hãy đeo mặt nạ”.

Người dùng Ginny Koh bình luận: “Với những người luôn muốn thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình đối với Trung Quốc và muốn khoa trương nó, hẳn là bạn chẳng hiểu gì về đất nước của chúng tôi cả. Mọi người tại Bắc Kinh đều phải đeo mặt nạ. Chúng tôi không xem nhẹ vấn đề ô nhiễm không khí giống như bạn anh đâu”.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận