Tại sao trong các bức ảnh cũ thời xưa, mọi người hầu như không hề cười khi chụp ảnh?

Tại sao trong các bức ảnh cũ thời xưa, mọi người hầu như không hề cười khi chụp ảnh?

Tại sao trong các bức ảnh cũ thời xưa, mọi người hầu  như không hề cười khi chụp ảnh?

Tại sao trong các bức ảnh cũ thời xưa, mọi người hầu như không hề cười khi chụp ảnh?

Vì sao trong các bức ảnh cũ thời xưa, mọi người thường rất ít khi mỉm cười? Có phải do họ phải cố gắng giữ im khuôn mặt trong một thời gian dài để chụp ảnh, và họ cảm thấy không thoải mái? Thật ra, trong những ngày đầu của kỷ nguyên chụp ảnh, thời gian phơi sáng cần thiết để chụp được một tấm ảnh cũng chỉ kéo dài từ 5 đến 15 giây.

Theo Ann Shumard, người phụ trách cao cấp các bức ảnh tại Phòng trưng bày chân dung quốc gia Mỹ, lý do thực sự về việc mọi người ít khi cười khi chụp ảnh là vào giữa thế kỷ 19, chụp ảnh là một việc rất đắt đỏ, tốn kém và không phổ biến đến mức mọi người nghĩ bức ảnh đó có thể là bức ảnh duy nhất họ được chụp và là bức ảnh duy nhất lưu lại hình ảnh, chân dung của họ. Hay có thể nói là “bức ảnh để đời”. Vì thế, thay vì cười toe toét, họ thường chọn một dung mạo chu đáo và nghiêm túc, mang theo từ những quy ước chính thức giống như vẽ một bức chân dung.

Khi George Eastman, người sáng lập hãng máy ảnh nổi tiếng Eastman Kodak, giới thiệu máy ảnh cầm tay đầu tiên vào năm 1888, việc chụp ảnh đã trở nên dễ dàng và phổ biến hơn. Những bức ảnh chụp vào khoảng từ đầu thế kỷ 20 cho thấy người được chụp ảnh cười nhiều hơn, trông ngọt ngào hơn nhiều.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận