Chuyện lạ hôm nay: Bi hài con không chôn cất cha vì... quá bận

Chuyện lạ hôm nay: Bi hài con không chôn cất cha vì... quá bận

Người con giữ thi thể người cha trong nhà suốt 2 tháng với lý do mà có lẽ chẳng ai trong chúng ta có thể tưởng tượng ra nổi vì quá bi hài, đó là do anh này quá bận rộn, không có nổi cả thời gian chôn cất thi thể cha.

Mới đây, câu chuyện Masashi Kinoshita, 49 tuổi, để thi thể cha mình trong phòng khách của gia đình ở Tokyo, Nhật Bản mà không hỏa táng hay chôn cất gây xôn xao. Chỉ đến ngày 17/4, hai tháng sau khi cha qua đời, Kinoshita mới gọi điện báo cảnh sát.
Chuyện lạ hôm nay: Bi hài con không chôn cất cha vì... quá bận
Căn hộ nơi người con giữ xác cha suốt 2 tháng không chôn cất vì... quá bận. Ảnh: Mirror
Khi cảnh sát đến nơi, họ đã bắt giam Kinoshita để điều tra vì lý do anh này đưa ra cho việc trì hoãn chôn cất cha quá khó hiểu, không thể chấp nhận được. Người đàn ông khai báo rằng, bố của ông ta đã qua đời vào cuối tháng 2, nhưng khi đó công việc của ông ta quá bận rộn nên không biết nên phải làm gì.

Mời quý vị xem video: Chuyện lạ có thật - Đi ăn trộm để giải sầu

Qua khám nghiệm, cảnh sát không phát hiện thấy bất kỳ vết thương nào trên thi thể người đàn ông quá cố, nhưng họ cho biết sẽ tiến hành điều tra sâu thêm.
Theo lẽ thường, việc chôn cất cha mẹ là bổn phận của con cái, khi cha mẹ qua đời, con cái cần tổ chức một tang lễ đầy đủ cho cha mẹ để họ qua thế giới bên kia được an nhiên, "chết nhắm mắt", thế nhưng việc làm và lý do "trời ơi đất hỡi" của người đàn ông này thật đáng lên án, được xem là bất hiếu, mà bất hiếu là tội bấy lâu nay vẫn bị lên án rất lớn.
Lưu Thoa (theo Mirror)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận