Đối với bộ tộc Mundari ở Nam Sudan, đàn bò với họ là tài sản quý giá nhất và họ luôn tận dụng mọi sản phẩm từ loài gia súc này, kể cả nước tiểu và phân để làm đẹp và chữa bệnh.
Nam Sudan là đất nước trẻ nhất thế giới khi mới giành được độc lập vào năm 2011 và kể từ đó đến nay, đất nước này đã thay đổi rất nhiều.
Trong khi nhiều nơi tại Nam Sudan rơi vào nội chiến và mâu thuẫn chính trị thì bộ tộc Mundari vẫn đang sống bình yên với công việc quan trọng nhất là chăm sóc đàn gia súc. Tộc Mundari sống ở ven bờ sông Nile, xuôi về phía bắc thủ đô Juba. Cả cuộc đời của họ dường như chỉ để cống hiến cho việc chăm sóc đàn bò Ankole-Watusi quý giá. Bò Ankole-Watusi được vinh dự biết đến như là gia súc của những vị vua.
Người Mundari có thói quen nằm giữa đống tro bụi của phân bò khô để... thư giãn. Theo họ, phân bò khô giúp bảo vệ người và bò khỏi ánh nắng thiêu đốt ở Sudan. Phân bò được gom lại thành những đống cao để đốt. Phần tro sau đó được sử dụng như một chất khử trùng và kem chống nắng làm đẹp cho người dân dưới cái nóng 46 độ C.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: kienthuc.net.vn
Tham gia bình luận