Ngôi làng duy nhất trên thế giới phơi xác người chết trong lồng tre để tự phân hủy

Ngôi làng duy nhất trên thế giới phơi xác người chết trong lồng tre để tự phân hủy

Thay vì chôn cất hay hỏa táng người chết, người dân tại ngôi làng Trunyan xa xôi trên đảo Bali, Indonesia đã đặt các thi thể vào lồng tre, phơi dưới nắng cho đến khi phân hủy hoàn toàn.

Tại ngôi làng Trunyan, thuộc đảo Bali xa xôi của Indonesia, người dân ở đây có tập tục vô cùng kỳ lạ, đầy ám ảnh.
Tại ngôi làng Trunyan, thuộc đảo Bali xa xôi của Indonesia, người dân ở đây có tập tục vô cùng kỳ lạ, đầy ám ảnh. Khi một người trong làng qua đời, họ sẽ vận chuyển thi hài bằng thuyền qua hồ Batur đến khu nghĩa địa Trunyan để... phơi xác.

Trunyan là ngôi làng duy nhất trên đảo Bali có tập tục kỳ dị này.
Trunyan là ngôi làng duy nhất trên đảo Bali có tập tục kỳ dị này. Chỉ những người đã kết hôn khi qua đời mới được "vinh danh" theo kiểu này, còn những người chưa lập gia đình sẽ được chôn cất tại một khu nghĩa địa riêng khác gần làng.

Xác người chết sẽ được mang đến nghĩa địa này bằng thuyền, được tắm rửa sạch sẽ bằng nước mưa
Xác người chết sẽ được mang đến nghĩa địa này bằng thuyền, được tắm rửa sạch sẽ bằng nước mưa, mặc quần áo để lộ phần đầu và đặt trong các lồng tre, phơi dưới ánh nắng nóng nực ở Bali.

Những xác chết trong lồng được đặt gần gốc cây Taru Menyan
Những xác chết trong lồng được đặt gần gốc cây Taru Menyan - một loại cây đặc biệt, tỏa ra mùi hương có thể lấn át được mùi tử khí nồng nặc trong nghĩa địa.

Phần xương còn lại sẽ được lấy ra khỏi lồng, nhường chỗ cho một người quá cố khác.
Khi các xác chết được phân hủy hoàn toàn, người dân sẽ "cải mộ" bằng cách lấy phần sọ người chết, đặt lên bàn thờ đá dưới gốc cây linh thiêng trong nghĩa địa. Phần xương còn lại sẽ được lấy ra khỏi lồng, nhường chỗ cho một người quá cố khác.

Thông thường, chỉ những người đàn ông mới được phép đến khu nghĩa địa ám ảnh này.
Thông thường, chỉ những người đàn ông mới được phép đến khu nghĩa địa ám ảnh này. Họ cũng là người thay quần áo, tắm rửa xác chết và "cải mộ" mỗi khi có người mới qua đời.

Nếu những phụ nữ trong làng cố tình đến đây, người ta tin rằng, ngôi làng Trunyan sẽ phải hứng chịu những thảm họa kinh hoàng
Nếu những phụ nữ trong làng cố tình đến đây, người ta tin rằng, ngôi làng Trunyan sẽ phải hứng chịu những thảm họa kinh hoàng của thiên nhiên như động đất, núi lửa.

Tập tục phơi xác người chết ở Bali cũng có nét tương đồng với tục đào xác người chết
Tập tục phơi xác người chết ở Bali cũng có nét tương đồng với tục đào xác người chết, tắm rửa và đưa về thăm nhà của bộ tộc Toraja ở khu vực phía nam Sulawesi, Indonesia.

Hai tập tục kinh hãi này đều nhằm tôn vinh những người qua đời, thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên
Hai tập tục kinh hãi này đều nhằm tôn vinh những người qua đời, thể hiện lòng biết ơn, tình yêu lòng tôn kính với tổ tiên của mình.

Ở Bali, không chỉ phơi xác người quá cố để tôn vinh, cư dân ở đây còn có những lễ hội truyền thống kỳ lạ như Brutuk.
Ở Bali, không chỉ phơi xác người quá cố để tôn vinh, cư dân ở đây còn có những lễ hội truyền thống kỳ lạ như Brutuk.

Lễ hội Brutuk thường kéo dài 3 ngày liên tiếp, bắt đầu từ trưa đến 5 giờ chiều.
Lễ hội Brutuk thường kéo dài 3 ngày liên tiếp, bắt đầu từ trưa đến 5 giờ chiều. Chỉ thanh niên trai tráng mới được tham gia lễ hội này, họ phải tự nhốt mình "làm sạch" bản thân trong 42 ngày, trước khi được bắt đầu.

Thanh niên sẽ quấn lá chuối khô lên người, chạy quanh đền để tôn vinh linh vật truyền thống là sư tử Barong.
Thanh niên sẽ quấn lá chuối khô lên người, chạy quanh đền để tôn vinh linh vật truyền thống là sư tử Barong.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận