Phẫn nộ giết 9 sư tử con khỏe mạnh vì sợ lớn không nuôi nổi

Phẫn nộ giết 9 sư tử con khỏe mạnh vì sợ lớn không nuôi nổi

Mới đây, một sở thú ở Thụy Điển đã thừa nhận ra tay giết chết 9 chú sư tử con vẫn rất khoẻ mạnh vì sợ chúng to lên không nuôi nổi. Hành động này của chủ vườn thú khiến cho cư dân mạng rất tức giận và bức xúc.

Mới đây, chủ một vườn thú ở Thuỵ Điển đã thừa nhận rằng họ đã ra tay giết hại 9 chú sư tử con khoẻ mạnh trong suốt 6 năm qua. Ông cho rằng chúng là những con thú "thừa thãi" nên phải giết đi.
Theo ông Bo Kjellson thì vườn thú Borås Djurpark ở phía Tây Thuỵ Điển đã giết hại những chú sư tử mang giới tính cái, vì họ cho rằng chúng không thể bán đi được và nếu để lại sẽ khiến cho số cá thể sư tử trong khu vực này bị bùng nổ vì sinh đẻ quá nhiều. Những chú sư tử khác cũng có nguy cơ bị giết chết chỉ vì không thể bán đi hoặc trao đổi với các sở thú khác.
Phẫn nộ giết 9 sư tử con khỏe mạnh vì sợ lớn không nuôi nổi
Chủ vườn thú này cho rằng những chú sư tử con này bị "thừa", vậy nên họ đem chúng đi giết 

Phẫn nộ giết 9 sư tử con khỏe mạnh vì sợ lớn không nuôi nổi
Chỉ trong năm 2016, 4 chú sư tử con tên Weasley, Granger, Dolores and Potter đã bị giết chết

Phẫn nộ giết 9 sư tử con khỏe mạnh vì sợ lớn không nuôi nổi
Hai chú sư tử con sinh năm 2014 cũng bị vườn thú này giết hại vào năm 2015

Phẫn nộ giết 9 sư tử con khỏe mạnh vì sợ lớn không nuôi nổi
 Chân dung ông Bo Kjellson, chủ vườn thú ở Thuỵ Điển
Khi được hỏi về những con thú được sinh ra vào năm 2012, người chủ vườn thú này cho biết chúng đã bị giết chết gần hết. Ông này cho biết: "Vào thời điểm đó chúng tôi đã cố gắng bán hoặc di chuyển chúng tới các vườn thú khác, nhưng tiếc là không có vườn thú có thể nhận được chúng. Vì vậy, chúng tôi buộc phải "tiêu huỷ" chúng."
Theo tờ Espressen, những con sư tử con bị giết chết được đặt tên là Potter, Weasley, Simba, Rafiki, Nala, Sarabi, Kiara, Kovu và Banzai.
Simba, Rafiki, Nala và Sarabi được sinh ra vào mùa xuân năm 2012 và tất cả đều bị giết vào mùa thu 2013.
Kiara, Banzai và Kovu được sinh ra vào mùa xuân năm 2014 trước khi bị giết vào mùa hè và mùa thu năm 2015.
Năm 2016, bốn chú sư tử con được đặt tên giống các nhân vật trong bộ truyện Harry Potter là Weasley, Granger, Dolores và Potter đã ra đời. Nhưng vào thứ Ba tuần trước (9/1), Potter và Weasley đã bị giết chết, và Granger và Dolores thì được gửi tới một vườn thú vô danh ở Anh.
Công viên Borås Djurpark, được thành lập vào năm 1962 và trải rộng trên gần 100 mẫu đất. Tại đây đang nuôi dưỡng khoảng 500 động vật từ 80 loài khác nhau.
Phẫn nộ giết 9 sư tử con khỏe mạnh vì sợ lớn không nuôi nổi
Những chú sư tử con đều bị giết hại vì không thể bán hoặc trao đổi.

Phẫn nộ giết 9 sư tử con khỏe mạnh vì sợ lớn không nuôi nổi
 Tất cả chúng đều rất khỏe mạnh và đáng yêu
Mặc dù biết đây là hành động rất bình thường để tránh cho sự bùng nổ về số lượng sư tử ở trong vườn thú, Tuy nhiên rất nhiều cư dân mạng đã tỏ ra cực kì tức giận khi nghe được thông tin này. Họ cho rằng việc giết những chú sư tử nhỏ vẫn đang khỏe mạnh, chơi đùa bình thường chính là một tội ác. Một vài người còn bày tỏ ý kiến rằng nếu cứ giết hết những chú sư tử cái như bây giờ, thì chẳng mấy chốc loài sư tử sẽ bị tuyệt chủng vì không có con cái sinh sản ra lứa tiếp theo.
Theo thethaovanhoa.vn

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận