Cậu bé 9 tuổi xin làm "vệ binh dải ngân hà" ở NASA và cái kết

Cậu bé 9 tuổi xin làm "vệ binh dải ngân hà" ở NASA và cái kết

Mới đây, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ  đã ra thông báo tuyển dụng viên chức bảo vệ hành tinh. Bản tin tuyển dụng của NASA đã khiến công chúng rất phân khích, thậm chí nhiều người còn so sánh vị trí nói trên với những anh hùng trong phim khoa học viễn tưởng.

Trong vô vàn những lá đơn ứng tuyển mà NASA nhận được thì có một lá thư tay đặc biệt, được viết bởi cậu bé Jack Davis (9 tuổi, ở bang New Jersey). Trong thư, New Jersey bày tỏ sự quan tâm của mình đến việc trở thành một nhân viên của cơ quan này, làm việc với vai trò mà cậu bé gọi là "vệ binh dải ngân hà".

  cau be 9 tuoi xin lam

Nội dung lá thư của Jack Davis (trái) và thư hồi đáp của NASA (phải).

Dưới đây là lá thư trả lời Jack Davis của Jim Green:

"Chào Jack,

Chú nghe nói cháu là một "vệ binh giải ngân hà" và cháu muốn làm công việc của một nhân viên bảo vệ hành tinh tại NASA. Điều này rất tuyệt!

Vị trí nhân viên bảo vệ hành tinh thực sự rất thú vị và đó là một công việc quan trọng. Người đảm nhận vị trí này sẽ bảo vệ trái đất khỏi những siêu vi khuẩn khi chúng ta mang về những mẫu vật từ Mặt trăng, sao Hỏa và các hành tinh khác. Ngoài ra, họ cũng phải bảo vệ các hành tinh và Mặt trăng khỏi những vi khuẩn từ chính Trái đất trong quá trình khám phá Hệ mặt trời.

Các chú luôn mong đợi những nhà khoa học và các kỹ sư trẻ trong tương lai để giúp đỡ thực hiện sứ mệnh trên. Vì vậy, chú hy vọng cháu sẽ học thật giỏi ở trường. Các chú rất mong chờ sẽ nhìn thấy cháu làm việc trong NASA vào một ngày không xa.

Thân mến,

Tiến sĩ James L. Green

Giám đốc bộ phận Khoa học hành tinh"

"Tại NASA, chúng tôi muốn dạy cho trẻ em biết về không gian và truyền cảm hứng để họ trở thành các nhà thám hiểm thế hệ tiếp theo", Jim Green cho biết thêm.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận