Gần nửa đêm, một sự cố xảy ra khi gần nửa đêm
Chúng tôi gặp hai công nhân được cứu hộ thành công và đang được nghỉ ngơi để theo dõi sức ở Bệnh viện Việt Nam, Thuỵ Điển Uông Bí. Chúng tôi quan sát gương mặt vui nhộn của hai anh ấy trong vòng tay của những đồng đội, và chúng tôi có thể cảm nhận được sự cố như chưa từng xảy ra.
![]() |
Lãnh đạoThan Vàng Danh và các lực lượng cứu hộ thực hiện phương án triển khai cứu hộ nhanh nhất. |
Trò chuyện với thợ lò Bùi Tất Tuyên, một trong hai công nhân trong sự cố tụt đổ lò về những gì vừa xảy ra, anh cho biết, ngày 15/4, thợ lò của Phân xưởng Khai thác 4, Công ty CP Than Vàng Danh bắt tay vào sản xuất Ca 2 bình thường như mọi ngày. Công nhân Bùi Tất Tuyên và Phạm Công Nhiên đều là thợ lò khai thác bậc 4/5 và Công nhân La Văn Hưng được phân công làm nhiệm vụ khấu than tại vị trí lò Phân tầng 2 thượng thông gió vận chuyển mức -30/-40, lò chợ II-7-2 Giếng Cánh Gà của Công ty CP than Vàng Danh. Các công nhân kiểm tra vị trí sản xuất, lắp đặt lò, củng cố lò và không thấy có điều gì bất thường khi bắt đầu ca làm việc.
Công nhân Hưng được giao nhiệm vụ "tiêu than" phía dưới, trong khi Tuyên và Nhiên làm việc ở vị trí buồng khấu để lấy than. Sau khoảng hơn 1,2 giờ làm việc, vào lúc 20 giờ 30 phút, 2 thợ lò nghe thấy tiếng động khác lạ và một lượng đất đá đáng kể từ trên đổ sụp xuống, tạo ra tiếng động mạnh và bụi bẩn. Thợ lò Tuyên kể lại, 2 anh em nhận thấy lò bị tụt đổ, bản năng chạy ra khỏi vị trí bị tụt đổ gây nguy hiểm, nhưng kết quả là than tụt xuống và đất đá bịt kín đường lò. Lượng đất đá, than đá và gỗ đã đổ sập bịt kín không còn đường để chạy ra vị trí an toàn, vì vậy Tuyên và Nhiên phải quay trở lại phía trên lò thượng. Tìm thấy một vị trí phía trên khá ổn định, nhưng chỉ đủ cho 2 anh em trú ngụ để cầm cự tìm lối thoát và đợi lực lượng cứu hộ.
Bây giờ đã biết rằng lò bị mắc kẹt khi đất đá xung quanh hoàn toàn và đường lò bị sụt đổ, nên cũng rất hoang mang và lo sợ. Do áp lực lò nén, khu vực ngồi chật hẹp, hai anh em chỉ ngồi mà không thể đứng lên được. Ánh sáng nhờ vào 2 đèn lò trên mũ, việc đầu tiên là cắt ống khí của máy khoan khí nén để lấy không khí từ Trạm khí nén từ bên ngoài vào (nhờ đó mà duy trì được không khí để thở), đồng thời 2 thợ lò tìm cách củng cố khu vực ngồi cho chắc chắn hơn.
![]() |
Lực lượng cứu hộ đưa công nhân Phạm Công Nhiên lên cửa lò an toàn. |
Tôi hỏi Tuyên, khi bị mắc kẹt trong lò gần 15 tiếng như vậy thì có suy nghĩ gì, có nghĩ đến tình huống xấu nhất không? Tuyên giải thích rằng lúc đầu hai anh em cũng rất sợ hãi và cũng đã xem xét tình huống xấu nhất có thể xảy ra do lò tiếp tục bị tụt đổ, do thiếu khí. Hai anh em đã cùng nắm tay nhau và nói: "Nếu còn sống trở về thì sẽ kết nghĩa anh em, còn nếu một người trở về được thì sẽ có trách nhiệm thăm nom vợ con người kia." Sau đó, hai anh em luôn vững tin sẽ được đồng đội đến kịp để giải cứu. Khi khát thì uống nước ở hai bình chứa mang theo nhưng phải dè sẻn và đã nghĩ đến việc hết nước thì sẽ phải tích nước tiểu để uống.
Cứu hộ thần tốc và niềm vui chiến thắng
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Phân xưởng Khai thác 4 đã triển khai các biện pháp tại chỗ và yêu cầu Phân xưởng K13 hỗ trợ nhân lực, Phân xưởng VTG2 bố trí vận hành tuyến vận tải như goòng, băng tải, song loan chở người, tời trục, hệ thống khí nén, v.v. Phân xưởng Điện chuẩn bị đầy đủ đèn và bình tự cứu để khắc phục sự cố, và báo cáo cho các bộ phận liên quan, y tế bố trí nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, Vừa đồng thời triển khai các công việc cứu hộ vừa báo cáo các đồng chí lãnh đạo Công ty.
![]() |
Thợ lò Bùi Tất Tuyên và Phạm Công Nhiên trong tình yêu thương của các đồng đội. |
Ngay lập tức, đồng chí Phạm Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty và các Phó Giám đốc cùng lãnh đạo Công ty, các phòng chức năng và các phân xưởng liên quan đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cứu hộ với tinh thần khẩn trương nhất, nhanh nhất vì chậm phút nào là nguy hiểm đến tính mạng của đồng đội phút đó. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân; Phó Tổng giám đốc tập đoàn, Bí thư đảng uỷ TQN Vũ Anh Tuấn; Phó Bí thư thường trực đảng TQN Nguyễn Mạnh Tường cũng có mặt tại hiện trường cùng với lãnh đạo Công ty, Ban AT, Trung tâm cứu hộ để chỉ đạo, theo dõi, đề xuất các biện pháp cứu hộ và động viên lực lượng cứu hộ. Khi xem xét hiện trường, bằng kinh nghiệm và luôn có niềm tin, Giám đốc Công ty Phạm Văn Minh luôn tin rằng công nhân của mình sẽ được giải cứu thành công.
Tuy nhiên, việc giải cứu gặp rất nhiều khó khăn do vị trí xảy ra sự cố có đường lò dốc, điều kiện địa chất phức tạp, diện đường lò hẹp, lượng đất đá, than đá và gỗ bị tụt đổ đáng kể. Công ty CP Than Vàng Danh đã phối hợp với Đội cứu hộ Trung tâm Cấp cứu mỏ tổ chức cứu hộ, lắp bổ sung hệ thống khí nén, búa căn, vận chuyển vật tư cần thiết tại hiện trường, cho luồn ngay 1 ống thông gió từ ngoài vào vị trí tụt lở để 2 công nhân có không khí để thở và nhanh chóng huy động tổng lực các lực lượng và phương tiện hiện có theo phương châm "4 tại chỗ" trước khó khăn đó.
Để tiếp cận vị trí của 2 công nhân bị mắc kẹt, đưa ra phương pháp "Đào lò men", mở đường lò men song song với đường lò bị sự cố. Các thợ lò tinh nhuệ cùng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng mở đường lò, thay nhau làm việc không ngừng nghỉ, chỉ với một lý do nhỏ là làm sao cứu được đồng đội nhanh nhất. Quá trình cứu hộ trong điều kiện đào lò men hoàn toàn thủ công vì không sử dụng được nổ mìn và phải thận trọng để tránh bị tụt đổ tiếp theo và ảnh hưởng đến nạn nhân.
Sau hơn 10 giờ nỗ lực, chạy đua với thời gian, tốc độ đào lò nhanh phải nói là kỷ lục, đã có 13 vì chống được dựng (khoảng 7-8 m lò) bằng với khoảng cách lò bị tụt đổ, đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 16/4, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 công nhân khỏi vị trí mắc kẹt trong niềm vui mừng tột bậc của các đồng chí lãnh đạo, của đồng đội và gia đình sau thời gian căng thẳng dõi theo, mong chờ.
Vương Minh Thu, Phó Giám đốc Công ty CP Than Vàng Danh, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố tụt lò làm mắc kẹt 2 công nhân, ngay lập tức, Ban lãnh đạo Công ty đã họp bàn và đưa ra phương án cứu hộ tốt nhất. Đó là thực hiện hộ chiếu đào lò men, sử dụng cột thuỷ lực DZ16 kết hợp với xà hộp để đào men tiếp cận vị trí của công nhân bị mắc kẹt. Các Ban chuyên môn của Tập đoàn, các lực lượng cứu hộ, và đặc biệt là các thợ lò lành nghề, có kinh nghiệm của Than Vàng Danh đã giải cứu thành công 2 công nhân bị kẹt dưới lò trong gần 15 giờ đồng hồ, với rất nhiều nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo Công ty.
![]() |
Thợ lò Bùi Tất Tuyên và Phạm Công Nhiên đã ổn định sức khỏe và tinh thần. |
Với sự quan tâm của lãnh đạo Công ty CP Than Vàng Danh, hai công nhân đang được chăm sóc, theo dõi sức tại Bệnh viện Việt Nam Điển Uông Bí, sức của 2 công nhân hiện đã ổn định và nói chuyện vui vẻ với mọi người. Phạm Công Nhiên, thợ lò, nói: "Khi ra cửa lò, chứng kiến các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo Công ty và các đồng đội - những người cứu sống mình còn vui hơn mình, ai cũng hỏi han, động viên, chúng tôi rất cảm động, bởi mọi người còn lo cho mình hơn cả mình. Chỉ nghĩ rằng mình còn sống là tốt rồi, còn người là tất cả, niềm vui thật trọn vẹn khi hôm nay 16/4 là ngày đầy tháng của con trai thứ hai của vợ chồng tôi. Chúng tôi trở lại làm việc sau khi ổn định, gắn bó với Than Vàng Danh vì đây là nhà thứ hai của chúng tôi.
Việc nhanh chóng giải cứu thành công hai công nhân bị mắc kẹt thể hiện sự lãnh đạo, chỉ huy, ý chí kiên cường đã được thực hiện trong việc cứu hộ, cứu nạn của TKV và Công ty CP Than Vàng Danh. Ngoài ra, điều này thể hiện tính chuyên nghiệp cao, sự tinh nhuệ, dũng cảm của đội ngũ thợ mỏ trong việc ứng phó với sự cố và cứu hộ cứu nạn. Tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" sau đó tiếp tục phát triển thành sức mạnh to lớn với bản lĩnh và niềm tin giúp thợ mỏ kiên trì vượt qua khó khăn để thành công. Một tinh thần được rèn giũa qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, và nay một lần nữa được phát huy.
Phạm Cường
Gần nửa đêm, một sự cố xảy ra khi gần nửa đêm
Chúng tôi gặp hai công nhân được cứu hộ thành công và đang được nghỉ ngơi để theo dõi sức ở Bệnh viện Việt Nam, Thuỵ Điển Uông Bí. Chúng tôi quan sát gương mặt vui nhộn của hai anh ấy trong vòng tay của những đồng đội, và chúng tôi có thể cảm nhận được sự cố như chưa từng xảy ra.
![]() |
Lãnh đạoThan Vàng Danh và các lực lượng cứu hộ thực hiện phương án triển khai cứu hộ nhanh nhất. |
Trò chuyện với thợ lò Bùi Tất Tuyên, một trong hai công nhân trong sự cố tụt đổ lò về những gì vừa xảy ra, anh cho biết, ngày 15/4, thợ lò của Phân xưởng Khai thác 4, Công ty CP Than Vàng Danh bắt tay vào sản xuất Ca 2 bình thường như mọi ngày. Công nhân Bùi Tất Tuyên và Phạm Công Nhiên đều là thợ lò khai thác bậc 4/5 và Công nhân La Văn Hưng được phân công làm nhiệm vụ khấu than tại vị trí lò Phân tầng 2 thượng thông gió vận chuyển mức -30/-40, lò chợ II-7-2 Giếng Cánh Gà của Công ty CP than Vàng Danh. Các công nhân kiểm tra vị trí sản xuất, lắp đặt lò, củng cố lò và không thấy có điều gì bất thường khi bắt đầu ca làm việc.
Công nhân Hưng được giao nhiệm vụ "tiêu than" phía dưới, trong khi Tuyên và Nhiên làm việc ở vị trí buồng khấu để lấy than. Sau khoảng hơn 1,2 giờ làm việc, vào lúc 20 giờ 30 phút, 2 thợ lò nghe thấy tiếng động khác lạ và một lượng đất đá đáng kể từ trên đổ sụp xuống, tạo ra tiếng động mạnh và bụi bẩn. Thợ lò Tuyên kể lại, 2 anh em nhận thấy lò bị tụt đổ, bản năng chạy ra khỏi vị trí bị tụt đổ gây nguy hiểm, nhưng kết quả là than tụt xuống và đất đá bịt kín đường lò. Lượng đất đá, than đá và gỗ đã đổ sập bịt kín không còn đường để chạy ra vị trí an toàn, vì vậy Tuyên và Nhiên phải quay trở lại phía trên lò thượng. Tìm thấy một vị trí phía trên khá ổn định, nhưng chỉ đủ cho 2 anh em trú ngụ để cầm cự tìm lối thoát và đợi lực lượng cứu hộ.
Bây giờ đã biết rằng lò bị mắc kẹt khi đất đá xung quanh hoàn toàn và đường lò bị sụt đổ, nên cũng rất hoang mang và lo sợ. Do áp lực lò nén, khu vực ngồi chật hẹp, hai anh em chỉ ngồi mà không thể đứng lên được. Ánh sáng nhờ vào 2 đèn lò trên mũ, việc đầu tiên là cắt ống khí của máy khoan khí nén để lấy không khí từ Trạm khí nén từ bên ngoài vào (nhờ đó mà duy trì được không khí để thở), đồng thời 2 thợ lò tìm cách củng cố khu vực ngồi cho chắc chắn hơn.
![]() |
Lực lượng cứu hộ đưa công nhân Phạm Công Nhiên lên cửa lò an toàn. |
Tôi hỏi Tuyên, khi bị mắc kẹt trong lò gần 15 tiếng như vậy thì có suy nghĩ gì, có nghĩ đến tình huống xấu nhất không? Tuyên giải thích rằng lúc đầu hai anh em cũng rất sợ hãi và cũng đã xem xét tình huống xấu nhất có thể xảy ra do lò tiếp tục bị tụt đổ, do thiếu khí. Hai anh em đã cùng nắm tay nhau và nói: "Nếu còn sống trở về thì sẽ kết nghĩa anh em, còn nếu một người trở về được thì sẽ có trách nhiệm thăm nom vợ con người kia." Sau đó, hai anh em luôn vững tin sẽ được đồng đội đến kịp để giải cứu. Khi khát thì uống nước ở hai bình chứa mang theo nhưng phải dè sẻn và đã nghĩ đến việc hết nước thì sẽ phải tích nước tiểu để uống.
Cứu hộ thần tốc và niềm vui chiến thắng
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Phân xưởng Khai thác 4 đã triển khai các biện pháp tại chỗ và yêu cầu Phân xưởng K13 hỗ trợ nhân lực, Phân xưởng VTG2 bố trí vận hành tuyến vận tải như goòng, băng tải, song loan chở người, tời trục, hệ thống khí nén, v.v. Phân xưởng Điện chuẩn bị đầy đủ đèn và bình tự cứu để khắc phục sự cố, và báo cáo cho các bộ phận liên quan, y tế bố trí nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, Vừa đồng thời triển khai các công việc cứu hộ vừa báo cáo các đồng chí lãnh đạo Công ty.
![]() |
Thợ lò Bùi Tất Tuyên và Phạm Công Nhiên trong tình yêu thương của các đồng đội. |
Ngay lập tức, đồng chí Phạm Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty và các Phó Giám đốc cùng lãnh đạo Công ty, các phòng chức năng và các phân xưởng liên quan đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cứu hộ với tinh thần khẩn trương nhất, nhanh nhất vì chậm phút nào là nguy hiểm đến tính mạng của đồng đội phút đó. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân; Phó Tổng giám đốc tập đoàn, Bí thư đảng uỷ TQN Vũ Anh Tuấn; Phó Bí thư thường trực đảng TQN Nguyễn Mạnh Tường cũng có mặt tại hiện trường cùng với lãnh đạo Công ty, Ban AT, Trung tâm cứu hộ để chỉ đạo, theo dõi, đề xuất các biện pháp cứu hộ và động viên lực lượng cứu hộ. Khi xem xét hiện trường, bằng kinh nghiệm và luôn có niềm tin, Giám đốc Công ty Phạm Văn Minh luôn tin rằng công nhân của mình sẽ được giải cứu thành công.
Tuy nhiên, việc giải cứu gặp rất nhiều khó khăn do vị trí xảy ra sự cố có đường lò dốc, điều kiện địa chất phức tạp, diện đường lò hẹp, lượng đất đá, than đá và gỗ bị tụt đổ đáng kể. Công ty CP Than Vàng Danh đã phối hợp với Đội cứu hộ Trung tâm Cấp cứu mỏ tổ chức cứu hộ, lắp bổ sung hệ thống khí nén, búa căn, vận chuyển vật tư cần thiết tại hiện trường, cho luồn ngay 1 ống thông gió từ ngoài vào vị trí tụt lở để 2 công nhân có không khí để thở và nhanh chóng huy động tổng lực các lực lượng và phương tiện hiện có theo phương châm "4 tại chỗ" trước khó khăn đó.
Để tiếp cận vị trí của 2 công nhân bị mắc kẹt, đưa ra phương pháp "Đào lò men", mở đường lò men song song với đường lò bị sự cố. Các thợ lò tinh nhuệ cùng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng mở đường lò, thay nhau làm việc không ngừng nghỉ, chỉ với một lý do nhỏ là làm sao cứu được đồng đội nhanh nhất. Quá trình cứu hộ trong điều kiện đào lò men hoàn toàn thủ công vì không sử dụng được nổ mìn và phải thận trọng để tránh bị tụt đổ tiếp theo và ảnh hưởng đến nạn nhân.
Sau hơn 10 giờ nỗ lực, chạy đua với thời gian, tốc độ đào lò nhanh phải nói là kỷ lục, đã có 13 vì chống được dựng (khoảng 7-8 m lò) bằng với khoảng cách lò bị tụt đổ, đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 16/4, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 công nhân khỏi vị trí mắc kẹt trong niềm vui mừng tột bậc của các đồng chí lãnh đạo, của đồng đội và gia đình sau thời gian căng thẳng dõi theo, mong chờ.
Vương Minh Thu, Phó Giám đốc Công ty CP Than Vàng Danh, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố tụt lò làm mắc kẹt 2 công nhân, ngay lập tức, Ban lãnh đạo Công ty đã họp bàn và đưa ra phương án cứu hộ tốt nhất. Đó là thực hiện hộ chiếu đào lò men, sử dụng cột thuỷ lực DZ16 kết hợp với xà hộp để đào men tiếp cận vị trí của công nhân bị mắc kẹt. Các Ban chuyên môn của Tập đoàn, các lực lượng cứu hộ, và đặc biệt là các thợ lò lành nghề, có kinh nghiệm của Than Vàng Danh đã giải cứu thành công 2 công nhân bị kẹt dưới lò trong gần 15 giờ đồng hồ, với rất nhiều nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo Công ty.
![]() |
Thợ lò Bùi Tất Tuyên và Phạm Công Nhiên đã ổn định sức khỏe và tinh thần. |
Với sự quan tâm của lãnh đạo Công ty CP Than Vàng Danh, hai công nhân đang được chăm sóc, theo dõi sức tại Bệnh viện Việt Nam Điển Uông Bí, sức của 2 công nhân hiện đã ổn định và nói chuyện vui vẻ với mọi người. Phạm Công Nhiên, thợ lò, nói: "Khi ra cửa lò, chứng kiến các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo Công ty và các đồng đội - những người cứu sống mình còn vui hơn mình, ai cũng hỏi han, động viên, chúng tôi rất cảm động, bởi mọi người còn lo cho mình hơn cả mình. Chỉ nghĩ rằng mình còn sống là tốt rồi, còn người là tất cả, niềm vui thật trọn vẹn khi hôm nay 16/4 là ngày đầy tháng của con trai thứ hai của vợ chồng tôi. Chúng tôi trở lại làm việc sau khi ổn định, gắn bó với Than Vàng Danh vì đây là nhà thứ hai của chúng tôi.
Việc nhanh chóng giải cứu thành công hai công nhân bị mắc kẹt thể hiện sự lãnh đạo, chỉ huy, ý chí kiên cường đã được thực hiện trong việc cứu hộ, cứu nạn của TKV và Công ty CP Than Vàng Danh. Ngoài ra, điều này thể hiện tính chuyên nghiệp cao, sự tinh nhuệ, dũng cảm của đội ngũ thợ mỏ trong việc ứng phó với sự cố và cứu hộ cứu nạn. Tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" sau đó tiếp tục phát triển thành sức mạnh to lớn với bản lĩnh và niềm tin giúp thợ mỏ kiên trì vượt qua khó khăn để thành công. Một tinh thần được rèn giũa qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, và nay một lần nữa được phát huy.
Phạm Cường
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống