Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chó nghiệp vụ của quân đội Việt Nam đã phát triển thành "mũi nhọn".

 

Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa - Đội trưởng đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn (Trường trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng) lần đầu tiên ra quân tham gia nhiệm vụ tại nước bạn đã cung cấp cho anh nhiều cảm xúc khó quên khi trở về nhà sau 10 ngày (từ ngày 13 đến 22/2) trực tiếp hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau một chuyến bay dài, trước mắt Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa là khung cảnh quá đỗi đau buồn, hoang tàn, toàn bộ ngôi nhà ở đây đổ sập, chỉ còn lại đống đổ nát, những ai còn sống đều đứng ra đường khóc cầu xin các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đội cứu hộ của các nước đến hỗ trợ.

"Tình huống đó rất đau thương. Khi chúng tôi chứng kiến điều này, lòng quyết tâm của chúng tôi tăng lên," đại úy Nghĩa nói thêm.

Bằng mệnh lệnh từ trái tim, đoàn cứu hộ, cứu trợ nhân đạo của Quân đội nhân dân Việt Nam đã không quản ngại hiểm nguy, cẩn trọng chui sâu vào các hầm, khe kẽ trong các công trình bị tàn phá do động đất với quyết tâm sớm tìm được các nạn nhân vị vùi lấp.

Đại úy Nghĩa kể lại: "Khi thấy chúng tôi lao vào các hầm, lực lượng của nước bạn kêu gọi chúng tôi đừng vào, nhưng QĐND Việt Nam vẫn quyết tâm vào. Chứng kiến cảnh đó, người dân Thổ Nhĩ Kỳ rất biết ơn và cảm phục QĐND Việt Nam."

Theo anh Nguyễn Văn Nghĩa, ngôi nhà của cụ ông 78 tuổi bị đổ sập hoàn toàn, bên trong có vợ, con trai, con dâu và cháu không kịp chạy thoát ra ngoài. Anh Nghĩa nhắc lại kỷ niệm không thể quên trong 10 ngày cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù cụ đã cầu cứu, nhưng lực lượng cứu hộ của nước không thể theo kịp để tìm kiếm nạn nhân do địa hình khó khăn, nguy hiểm của khu vực.

Ông quỳ xuống và cầu xin được giúp đỡ khi nhìn thấy đoàn Việt Nam. Ngay lập tức, anh Nghĩa và đồng đội của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Đội trưởng - đến ngay hiện trường để tìm kiếm vì họ quá xúc động trước mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân. Phương pháp là sử dụng 6 chó nghiệp vụ đánh hơi để xác định vị trí nạn nhân, và kết quả là đoàn đã tìm thấy toàn bộ 6 thi thể. Cụ ông không ngừng nói lời cảm ơn trong nước mắt với lực lượng cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam.

76 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp tạo nên đoàn công tác của Việt Nam, trong đó 6 chó nghiệp vụ là lực lượng mũi nhọn rất hiệu quả giúp đoàn đạt được những kết quả cao trong chiến dịch cứu trợ thảm tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa, nếu không có chó nghiệp vụ, đoàn sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác xác định vị trí người bị nạn vì có những thi thể bị vùi lấp dưới hàng nghìn mét khối bê tông đổ nát không thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc máy móc cũng không thể dò sâu.

Các chú chó nghiệp vụ với khướu giác đặc biệt có thể phát hiện vị trí có hơi người trên một khoảng không gian rộng lớn hoặc địa hình phức tạp nhờ sự tinh nhạy trong quá trình huấn luyện. Khi xác định đúng vị trí của nạn nhân, các cơ quan chức năng sử dụng máy móc chuyên dụng để đào bới đưa nạn nhân ra ngoài.

Những người lính có một ngày làm việc kéo dài từ 8h sáng đến 19h tối, bao gồm một bữa trưa vội vàng với lương khô, mì tôm sống và chai nước lọc. Do một số lý do khách quan, phương tiện, quân trang và hậu cần được chuyển sang không đủ. Các chiến sĩ "màn trời, chiếu bêtông" trong hai ngày đầu tiên, và tối đến, họ chuyền tay nhau chiếc xoong lớn với đầy mì tôm. Họ yêu cầu quân y dầu "tắm khô" để xịt khắp người khi nước sạch khan hiếm.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ ban đêm từ -6 đến - 10 độ C, không có điện và nước ngọt, các dư chấn động đất vẫn mạnh, nhưng với lòng quyết tâm, đoàn công tác QĐND Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện cứu hộ và cứu nạn.

Người Thổ Nhĩ Kỳ đặt tay lên ngực trái như muốn bày tỏ lời cảm ơn

Thiếu tá Lê Đức Tài, Đội trưởng Đội công binh cứu sập, không giấu được xúc động khi nhớ lại nhiệm vụ của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang tàn đổ nát, người dân đau khổ trước mất mát quá lớn cùng những ánh mắt không ngừng hy vọng đã thôi thúc toàn đội phải nhanh hơn, khẩn trương hơn trong triển khai nhiệm vụ.

"Mỗi chúng tôi sẽ không thể nào quên hình ảnh của người dân và lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đặt tay lên ngực trái mỗi khi đoàn chúng tôi và lực lượng cứu hộ quốc tế đi qua, như muốn nói lời cảm ơn bằng tất cả trái tim của chúng tôi." Thiếu tá Lê Đức Tài bày tỏ.

Trong bối cảnh thực địa đầy khó khăn, trở ngại, toàn đội đã phát huy hiệu quả việc sử dụng các trang thiết bị dò tìm và chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo đó, trong 10 ngày, đoàn công tác đã triển khai tổ chức tìm kiếm tại 31 điểm, xác định 15 điểm có nạn nhân trong đống đổ nát, trong đó có 2 vị trí dấu hiệu có sự sống, bàn giao cho lực lượng cứu hộ của phía Bạn theo hiệp đồng để đưa 28 thi thể nạn nhân ra ngoài, phối hợp với đội cứu hộ các nước Bahrain, Mexico tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng và bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương.

Cùng với nỗ lực tìm kiếm sự sống trong các nhà đổ sập, đoàn công tác đã hỗ trợ 25 hộ dân và một số người dân địa phương thoát nạn trước khi nhà bị đổ sập do dư chấn, hỗ trợ nhân dân thu dọn tài sản, chuyển đến nơi ở mới và dọn dẹp...

Các cán bộ, nhân viên quân y Bệnh viện Quân y 354 cũng tham gia đoàn công tác đặc biệt của QĐND Việt Nam lần này. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai cứu hộ, cứu nạn ở nước ngoài, theo Đại úy Nguyễn Duy Tân (bác sĩ điều trị, Bệnh viện Quân y 354). Tổ quân y đã nhanh chóng bố trí, phối hợp cùng đội tìm kiếm nạn nhân ngay khi có mặt tại Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ và triển khai khám cho người dân vùng bị nạn. Các chiến sĩ quân y vẫn không quản ngại rủi ro, hy vọng sớm có thể cứu chữa những nạn nhân gặp nạn và coi họ như chính người thân của họ. Thời tiết lạnh âm độ và các dư chấn vẫn mạnh.

Sau khi trở về nước, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, "Việc làm của đoàn công tác là rất đáng trân trọng, thể hiện trách nhiệm, năng lực, uy tín của quân đội ta trước các vấn đề an ninh phi truyền thống; được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận, đánh giá cao; được cán bộ, chiến sĩ toàn quân và đông đảo nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài quan tâm, theo dõi, động viên./.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống