Theo tường thuật của tờ Apple Daily, cô Lai cho biết vào hôm ngày thứ Sáu (7/10), khi đang đi bộ trong công viên ở Đài Bắc thì cô phát hiện túi quần nóng lên một cách bất thường và chiếc Galaxy Note 7 mà mình vừa đổi mới khoảng 10 ngày trước đang bốc khói trắng.
Ngay lập tức, nữ khách hàng này cho biết đã nhanh chóng rút chiếc Galaxy Note 7 xấu xổ ra khỏi túi quần và ném thẳng xuống đất, rồi chờ đợi cho đến khi khói hết hẳn mới cầm điện thoại lên để mang đến văn phòng làm việc.
Trang PhoneArena cho biết, Samsung Đài Loan vào hôm 8/10 đã liên hệ với cô Lai để thu hồi chiếc Galaxy Note 7 bị cháy nhằm điều tra rõ nguyên nhân của vụ việc.
Hồi tuần rồi, một chiếc Galaxy Note 7 phiên bản an toàn cũng đã phát hỏa ngay trong khoang hành khách của một chuyến bay tại Mỹ và sự việc lại làm dấy lên lo ngại về tính an toàn của sản phẩm vốn từng được Samsung kỳ vọng là "cú phủ đầu" nhằm vào iPhone 7.
Hai nhà mạng AT&T và T-Mobile vừa cho biết từ hôm nay 10/10 chính thức dừng bán Galaxy Note 7, cũng như tiến hành đổi máy mới cho khách hàng đã mua Galaxy Note 7 bị lỗi trước đó.
Dường như, sự vội vã đã khiến Samsung sắp đối mặt với đợt triệu hồi lần thứ 2 đối với Galaxy Note 7, và cú ngã ngựa này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến hình ảnh Samsung trong mắt khách hàng.
Cập nhật cấu hình Galaxy Note 7 (02/08)
Cấu hình có trên Galaxy Note 7 bao gồm màn hình Super AMOLED kích thước 5,7 inch, có độ phân giải QHD 1440 x 2560 pixel, chipset Snapdragon 820 SoC (hoặc chip Exynos 8890) đi kèm với vi xử lý đồ họa Adreno 530.
Bộ nhớ trong RAM 4GB thay vì 6GB như các tin đồn trước đây, dung lượng pin cũng chỉ có 3500mAh, bộ nhớ trong mặc định 64GB.
Camera chính của Note 7 là loại 12MP với khẩu độ f/1.7, tích hợp công nghệ quét võng mạc (IRIS Scanner).
Ngoài ra Note 7 còn có cổng kết nối USB Type-C và được trang bị khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP68 tương tự như chiếc Galaxy S7. Galaxy Note 7 được cài sẵn hệ điều hành Android v6.0 Marshmallow.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống