Không những thế, làm được đồng nào còn đưa hết đồng đó cho vợ rồi lại phải ngửa tay xin tiền vợ. Nhiều khi thấy thương chồng quá, tôi đưa thêm vài triệu để chi tiêu cho thoải mái, nhưng anh không cầm; thay vào đó, anh chỉ để trong ví tối đa là 200 nghìn, không muốn để nhiều sợ tiêu hết.
Đêm hôm thứ 5 vừa rồi, lúc đó là 8h30 mà chồng chưa về. Anh liên tục làm tăng ca mỗi ngày, về muộn nhất là 8h tối. Tôi gọi điện vì lo sợ anh gặp vấn đề. Những lần đầu tiên không ai bắt máy, những lần tiếp theo thì máy tắt ngấm. Tôi sốt ruột và không có năng lượng để ăn uống. Tôi không thể liên lạc được.
Tôi vẫn ngồi trước mâm cơm đợi chồng khi các con đã ngủ. Mãi đến 10h đêm, tôi mới thấy anh về với bộ dạng mệt mỏi. Anh ấy nhanh chóng xin lỗi và làm rõ điều đó xảy ra khi tối. Khi anh ấy đi làm gần về đến nhà, anh thấy chị Thanh kêu cứu ở đầu hẻm. Chồng ngó thấy lạ nên tò mò. Anh ta không kịp gọi điện cho tôi ngay lập tức vì anh ta không thấy chị ấy trở dạ sớm và không có người thân bên cạnh nên anh ta buộc phải đưa chị ấy đến bệnh viện gấp.
Chồng nói rằng giữa hai người không có tình cảm gì khi vợ ghen tuông, mong vợ đừng hiểu nhầm. Tôi lạnh lùng nói rằng làm gì có chuyện trùng hợp thế, chắc chắn đứa nhỏ đó là con của anh. Cô Thanh mới gọi anh đưa đi đẻ vào ngày anh sinh con. Mải giúp người ta quá mà không tắt máy mà không hề nghe điện thoại của vợ.
Chồng lắc đầu phủ nhận tất cả những lời tôi nói. Anh bảo có nghe thấy tôi gọi nhưng lúc đó đang bế chị Thanh ra khỏi xe nên không nghe được. Điện thoại hết pin khi rảnh định gọi lại. Chồng đưa tôi xem chiếc điện thoại đã tắt và giơ tay lên thề để chứng minh bản thân là trong sạch, chỉ giúp người 1 cách vô tư. Tôi tin tưởng những lời chồng nói khi anh ta nhìn thái độ đứng đắn nghiêm túc.
Sáng nay tôi đến nhà thăm chị Thanh; chị ấy đã được xuất viện hai ngày rồi. Cô Thanh luôn miệng cảm ơn vợ chồng tôi và đề nghị để đứa con gái vừa sinh xong của cô ấy nhận chồng tôi làm bố nuôi. Điều này khiến tôi rất bối rối. Thực sự, tôi không muốn có quá nhiều mối quan hệ với nhà chị Thanh vì hoàn cảnh của gia đình chị rất khó khăn. Tôi đến thăm vì tình nghĩa hàng xóm và chồng tôi đã giúp đỡ chị rất tốt vì bản chất anh ấy là người tốt, huống chi trong trường hợp đó, bất kỳ ai cũng sẽ hành động giống như chồng tôi. Tuy nhiên, tôi không biết từ chối vì chị vừa mới sinh xong. Tôi mong mọi người giúp tôi.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống