"Mẹ có yêu con không?", câu trả lời của 2 em bé thể hiện quan điểm giáo dục trái ngược

 

Những người mẹ thường hay tự nhủ rằng "Tôi yêu con vô điều kiện", nhưng đôi khi họ vẫn mắng con: "Con mà không ngoan là mẹ không yêu con", "Con mà học dốt thì mẹ không chơi với con nữa." Những câu nói vô tình như thế khiến tình yêu trở nên "có điều kiện". Ở đây, điều kiện là con phải ngoan ngoãn và phải nghe lời...

Có bao giờ bạn tò mò về việc trong lòng con mình là một người mẹ như thế nào? Đó cũng là điều mà chị Linh (30 tuổi, sống ở Hà Nội) muốn gửi gắm qua câu chuyện nhỏ dưới đây.

Chọn con ngoan hay con hạnh phúc?

"Chiều đi làm về thấy con trai có bạn đến chơi nhà, hai bạn chơi lego và nghĩ ra nhiều kịch bản vui vẻ. Khi Tee gọi mẹ, điều này khá bất ngờ. Mẹ ngồi bàn gọt hoa quả để xay sinh tố cho hai bạn.

Tee: Mẹ ơi, bạn hỏi con là mẹ có yêu anh không?

Con cứ trả lời bạn như vậy thôi mà, tôi đảm bảo với con làm sao.

Tee: Bởi vì tôi cảm nhận được thế, mẹ tôi rất yêu tôi.

Mẹ tôi cũng yêu tôi, nhưng tôi phải được 9 điểm tiếng Anh cơ. Bạn Tee: Mẹ tôi cũng yêu tôi.

Tee: Tớ điểm kém nhưng mẹ vẫn yêu dù tôi có điểm cao hay điểm thấp; tôi điểm kém 4 điểm nhưng mẹ vẫn yêu.

Khi con trả lời với bạn như vậy, mẹ khá bất ngờ. Có rất nhiều băn khoăn trong lòng về cách tốt nhất để yêu một đứa trẻ của bạn.

Chia sẻ thêm về câu chuyện của mình, chị Linh tâm sự cảm thấy rất bất ngờ và vui mừng khi biết rằng con đã nghĩ về mẹ như thế.

"Mỗi gia đình có một quan điểm dạy con riêng. Bản thân hai vợ chồng mình muốn con mình trở thành một người hạnh phúc hơn là một người thành công vượt trội. Điều quan trọng là bố mẹ tôn trọng, yêu thương và chấp nhận cá tính của con.

Tôi sẽ không lấy việc con giỏi tính toán, giỏi tiếng Anh, giỏi điều gì đó ra để đánh giá con kém hay giỏi vì đâu cần một đứa con thực sự giỏi để trở thành hình ảnh tuyệt vời đáng tự hào cho cha mẹ.

Tôi cũng chấp nhận cho con thể hiện thái độ như vậy khi con giận dỗi, bực dọc vì tôi hiểu rằng con không cần phải là một đứa trẻ vì sợ hãi mà răm rắp nghe lời. Để con học cách trưởng thành hơn, tôi muốn con có thể tự xử lý cảm xúc của mình.

Tôi từng mất ngủ cả đêm khi con nói mặc dù mẹ có tức giận và mắng con thì con vẫn yêu mẹ. Mặc dù tôi đã từng được học về tình yêu vô điều kiện, nhưng chính con mới là người mang lại cho mẹ bài học về bài học đó, một bà mẹ trẻ tâm sự.

Và cuối cùng, chị Linh nói với con trai rằng giờ ra ngoài có quá nhiều tiêu chuẩn áp đặt lên con: "Mẹ nói với ba rằng giờ có quá nhiều điều kiện để áp đặt cho con. Nếu điều gì con làm không gây hại cho con hoặc không gây hại cho người khác thì đừng khắt khe quá. Con chỉ có ba mẹ thôi. Cần quá nhiều điều kiện để một đứa trẻ được yêu thương.

Mẹ sẽ chọn làm cho con hạnh phúc khi quyết định giữa một đứa CON NGOAN VÀ một đứa CON HẠNH PHÚC. Và mẹ hiểu rằng để làm được như vậy, chính mẹ cũng phải can đảm và không để cho những định kiến lôi kéo mẹ ra khỏi con đường mẹ đã chọn.

Mẹ không phải lúc nào cũng cáu gắt hoặc tức giận với con. Vì mẹ cũng chỉ đang trên đường học những bài học của riêng mình, học cách yêu thương và chấp nhận một người đúng như họ là. Và con chính là người hướng dẫn trong hành trình đó của mẹ. Yêu con".

Làm thế nào để con trở thành một em bé thực sự hạnh phúc?

- Đừng cố gắng trở thành những bậc cha mẹ hoàn hảo: Đôi khi chính người lớn đặt ra những mục tiêu cao hơn nhiều so với những gì họ có vì mong muốn bản thân trở nên hoàn hảo trong mắt con cái. Khi cha mẹ đặt ra những tiêu chuẩn không thể cho mình, họ cũng sẽ đặt con cái vào những kỳ vọng không thể thực tế. Cha mẹ loay hoay trong cách thể hiện cảm xúc và cố gắng điều chỉnh mọi thứ theo cách này.

- Trẻ em bắt chước và học theo hành vi của người lớn thay vì chỉ biết xử phạt: Dạy con bài học từ sai lầm. Cha mẹ nên sử dụng các kỹ thuật tích cực và giải thích cho con hiểu tại sao hành vi này không được chấp nhận nếu con làm gì sai. Khi bị phạt, đôi khi họ có thể khiến con không hiểu được kết quả và lý do của việc làm đó. Với sự hỗ trợ của người lớn, trẻ em nên được cho cơ hội sửa lỗi.

- Tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc cho con: Những ký ức đáng yêu từ khi còn nhỏ sẽ dạy một đứa trẻ cách phản ứng với những sự kiện tương tự sau này. Theo nhiều nghiên cứu, những đứa trẻ có nhiều ký ức hạnh phúc sẽ lớn lên mạnh, hài lòng với cuộc sống vì có cái nhìn tích cực và khả năng giải quyết căng thẳng tốt hơn. Những đứa trẻ này có xu hướng xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn với mọi người và ít có khả năng bị trầm cảm hơn.

- Ưu tiên nỗ lực hơn kết quả: Trong cuộc sống, đôi khi mọi thứ không theo kế hoạch mặc dù chúng ta đã nỗ lực rất nhiều. Cha mẹ nên ghi nhận nỗ lực của con thay vì chỉ nhìn vào kết quả nếu con không may gặp phải điều này. Cha mẹ phải cho con thấy nỗ lực đã bỏ ra được trân trọng và ghi nhận trước khi muốn con đủ mạnh mẽ để vượt qua thất bại.

- Dạy con nhận ra cảm xúc của mình: Bỏ qua những cảm xúc tiêu cực không có nghĩa là chúng sẽ biến mất. Cha mẹ có thể khuyến khích con nói ra và có thể khóc thay vì kìm nén cảm xúc, thay vì chỉ nói "đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." Sau đó, việc mà phụ huynh cần làm là tìm hiểu lý do khiến con cảm thấy tiêu cực, xác định hướng hành động và dạy con thể hiện cảm xúc một cách bình tĩnh và lịch sự.

- Để con là chính mình: Một số cha mẹ xây dựng hình tượng và tiêu chuẩn của một đứa trẻ lý tưởng, sau đó áp đặt chúng cho con mình với mong muốn rằng con sẽ cố gắng đạt được điều đó. Tuy nhiên, điều này có tác động đáng kể đến lòng tự trọng của con, khiến con cảm thấy bực bội và thất vọng về bản thân, trốn tránh và không muốn đến gần cha mẹ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống