Người ta thường nói rằng nếu một người đã từng trải qua cơn đau chuyển dạ thì tất cả những cơn đau khác trong đời sẽ không nhằm nhò gì. Và cô gái có biệt danh Đề Mi (tên thật là Đặng Hà, sinh năm 1996, TP.HCM) dưới đây cũng vừa trải qua cảm giác đau đớn nhất đời.

Đề Mi
Hành trình đi sinh có quá nhiều sợ hãi, áp lực và tủi thân
Bởi vì cô ấy nổi tiếng với loạt video chia sẻ cuộc sống mẹ bỉm, Đề Mi có hàng nghìn lượt theo dõi trên MXH. Cô đã chào đón cậu bé đầu lòng, Su Su, chỉ cách đây một tháng. Một video trên trang cá nhân của cô gần đây đã nhận được rất nhiều sự quan tâm sau khi chính chủ chia sẻ về quá trình "vượt cạn" đặc biệt.
"Gấp ba lần đau đớn" là năm từ ngắn gọn mà Đề Mi thảo luận về hành trình đi sinh của mình.
Khi mới kết hôn, ban đầu vợ chồng cô chọn sinh thường vì muốn con chào đời tự nhiên và có điều kiện tốt nhất về sức cho cả mẹ và bé. Quá trình đi sinh không thuận lợi như cặp đôi đã tính toán, mặc dù đã cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt tài chính lẫn tinh thần.
Khi cơn đau chuyển dạ của cô bắt đầu, đề Mi nhớ lại, cô nhập viện lúc 8h30 sáng. Tuy nhiên, cổ tử cung của cô không nở bốn phân cho đến 12 giờ đêm. Cô mệt mỏi và dần mất kiên nhẫn khi phải chịu đau cả ngày trời. Cô không được bác sĩ tiêm thuốc tê cho đến hơn 2 giờ sáng để giảm bớt cơn đau.
"Mình chỉ đợi cho đến khi cổ tử cung mở được 5 phân để đủ điều kiện tiêm thuốc tê. Tuy nhiên, khi tiêm thuốc xong, có vẻ như thuốc không có tác dụng đáng kể cho cơ thể. Vui lòng tập 1 sau khi tiêm xong. Đề Mi nói: "Tôi vẫn đau khi thở nổi.

Cô ấy được bác sĩ chuyển ngay sang phòng cấp cứu sau khi vào phòng sinh thường do khó sinh. Sau khi vào phòng sinh thường, do khó sinh nên cô ấy được bác sĩ chuyển sang phòng cấp cứu ngay lập tức. Cô ấy được bác sĩ điều trị ngay lập tức sau khi nhập viện sau khi khó sinh. Sau khi nhập viện thường do khó sinh, cô ấy được bác sĩ điều chỉnh ngay lập tức.
"Trong phòng sinh thường, mặc dù cổ tử cung đã mở đủ 10 phân và mình đã cố gắng rất nhiều nhưng em bé vẫn chưa chịu ra. Bác sĩ nói với tôi rằng em bé bị ngửa đầu quá. Bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu sau một tiếng không thấy kết quả. Đến đây, chồng tôi phải đợi bên ngoài sảnh chứ không được ở cùng mình. Đề Mi tâm sự. Tôi lên phòng mổ cấp cứu và tiêm tê lần thứ hai, sau đó bị co giật trong hai tiếng vì tác dụng phụ của thuốc.
Mặc dù phải trải qua một quá trình sinh mổ đầy khó khăn, nhưng Đề Mi cho rằng khoảng thời gian nằm trong phòng hồi sức 4 tiếng là khoảng thời gian "ám ảnh" nhất cho cô. Bởi vì cô chỉ có một phòng khi đó và không ngủ được, đau, đói và khát.

3 ngày sau khi Đề Mi được bác sĩ xuất viện. Mặc dù gia đình cô cứ ngỡ mọi thứ đã xong xuôi, nhưng không ngờ vết mổ của Đề Mi bắt đầu sưng lên. Chẩn đoán của bác sĩ cho rằng vết mổ của cô bị nhiễm trùng do dị ứng với chỉ tự tiêu. Kết quả là, Đề Mi lại trải qua cơn đau tái phát. Bác sĩ rạch vết mổ cho cô để vệ sinh hàng ngày trước khi khâu lại lần nữa.
"Sau khi kết thúc chuỗi ngày nằm viện, tôi nhận ra rằng bản thân đã trải qua một lần sinh thường và hai lần sinh mổ. Ban đầu nhà tôi chỉ cho tôi nghỉ 3–4 ngày trong bệnh viện, nhưng bây giờ tôi có thể nằm tới 9 ngày trong bệnh viện, Mi nói lại mà da thịt vẫn nhớ cơn đau.

Sau khi sinh con, một người phụ nữ bắt đầu đi lại sau khi sinh con.
Nhiều người thường nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy con chào đời là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Tuy nhiên, Đề Mi không được tận hưởng niềm vui này do quá trình sinh nở quá vất vả.
"Lần đầu tiên y tá cho xem mặt con, tôi rất hụt hẫng vì mọi thứ không được trọn vẹn như mình mong đợi. Khi con được đưa ra ngoài, bản thân đã quá mất sức vì tôi vừa trải qua cả ca sinh thường và ca mổ khẩn cấp. Tôi gần như lả đi và vẫn đang co giật (có lẽ do tác dụng của lần tiêm thuốc tê thứ hai). Tôi chỉ mơ màng nghe thấy tiếng con khóc vào thời điểm đó. Sau đó, y tá có đưa con cho mình nhìn một chút, lướt qua rồi lại mang đi mất. Tôi rất buồn khi không được ôm con kề da.
Tôi đã được gặp lại con mình sau nửa ngày. Cảm giác đó thật kỳ lạ—một kiểu tình mẹ ùa về á. Tôi quên hết những cảm giác khó chịu và tiêu cực mà tôi từng trải qua. Tôi rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy con tròn trịa trắng đáng yêu. Tôi tin rằng đứa trẻ mới sinh cũng có da đỏ và nhăn cơ, giống như chồng tôi. Tôi vẫn phải nằm yên cho đến thời điểm này thay vì đứng dậy. "Mẹ trẻ xúc động nói: "Tới tận ngày thứ ba, tôi mới ôm được con vào lòng.

Lần đầu tiên gặp con của Đề Mi không như mong đợi
Tiêu hơn 100 triệu cho hành trình đón con, chi tiền thuê nhà rộng hơn
Theo một bài đăng trên Mi tâm sự, "Sau khi sinh con, cái khác đầu tiên là tôi nhận thấy cơ thể mình đang xấu đi rõ rệt, rạn quá trời và thêm vết mổ đẻ. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất là mọi lo lắng của tôi giờ luôn đặt con lên trước tiên chứ không còn suy nghĩ nhiều về bản thân nữa.
Với mọi nội dung liên quan đến con cái, trẻ em và gia đình, tâm tư nhạy cảm hơn và dễ xúc động hơn. Rất là dễ khóc luôn. Hồi trước, tôi hiếm khi khóc lắm; giờ tôi coi một cái gì đó hơi cảm động là nước mắt chảy không kìm được.
Lần mang thai đầu tiên và sinh con đầu tiên của cô có tổng chi phí hơn trăm triệu đồng. Bao gồm 54 triệu tiền phí cho những ngày ở viện, 20 triệu tiền mua đồ đạc cần thiết cho sinh con và 30 triệu tiền khám, bổ sung thực phẩm và thuốc men. chăm sóc sức, mỹ phẩm cho mẹ bầu; 11 triệu đồ bầu; chăm sóc sức ban ngày; và chăm sóc sức ban đêm.
Đó là chưa kể đến những thay đổi trong thói quen ăn uống hàng ngày, tiền thuê nhà, tiền thuê giúp việc và nhiều chi phí lặt vặt khác mà vợ chồng cô phải trả trong suốt hơn 10 tháng chờ đợi sinh nhật của em bé. Ngoài ra, vợ chồng Đề Mi đã quyết định chi tiền thuê nhà rộng hơn để có cuộc sống thoải mái hơn từ khi có Su Su.
Dẫu có đầy thử thách về mặt cảm xúc, sức và kinh tế, nhưng chỉ cần nhìn ngắm Su Su, mọi khó khăn của cô dường như đã giảm bớt. Rất may, Đề Mi đã nhận được gia đình hai bên, chồng cô và cô giúp đỡ rất nhiều trong quá trình nuôi dưỡng con của cô cho đến thời điểm hiện tại.
Nói về sự thay đổi của chồng sau khi có con nhỏ, Đề Mi hài hước cho hay: "Chồng mình biết lo cho sức của bản thân hơn, tập thể dục nhiều hơn vì sợ bị ốm thì vợ con không có ai lo. "

Vợ chồng Đề Mi
Trong khi đó, bố mẹ hai bên gia đình cũng quan tâm đến hai vợ chồng và cháu nhỏ và suy nghĩ của các ông bà cũng rất hiện đại.
"Tất may mắn là các bố mẹ đều rất thoải mái, suy nghĩ thoáng, tôn trọng suy nghĩ và quan điểm của hai vợ chồng mình. Mỗi khi tôi gặp bất kỳ quan điểm nào mà các mẹ thấy không phù hợp, tôi có thể trao đổi thẳng thắn và giải thích rõ ràng ngay lập tức. Thành ra cũng không có gì bất đồng tới mức áp lực hay là phải tìm cách giải quyết cả.
Ngoài ra, tôi thường xuyên xem xét kinh nghiệm từ một số bạn bè chị em thân thiết và mấy chị dâu trong nhà. Theo Đề Mi, vì cả hai đều là những bà mẹ hiện đại nên cũng nhận được rất nhiều chia sẻ thú vị.
Đề Mi vẫn ở cữ cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cô vẫn thường xuyên kiểm tra thông tin và phản hồi tin nhắn của nhân viên về hỗ trợ buồn. Cô dự đoán rằng nếu sức hồi phục nhanh chóng, cô có thể quay lại công việc trong khoảng ba tháng tới.
Ảnh: NVCC
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống