"Chân dung thứ hai" của dải Ngân Hà được tiết lộ bởi 60.000 hạt ma quỷ.

 
Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Theo Live Science, "bản đồ neutrino" được công bố hôm 29-6 lần đầu tiên cung cấp cái nhìn về thiên hà chứa Trái đất Milky Way (Trái Đất) không phải bằng ánh sáng.

Dữ liệu đột phá được tạo ra bằng cách chụp các hạt neutrino, tức là "hạt ma quỷ" đã đi qua Đài quan sát neutrino IceCub của Nam Cực. Các nhà khoa học "bắt giữ" tổng cộng 60.000 hạt và làm chậm lại, từ đó tiết lộ nơi chúng được sinh ra.

60.000 hạt ma quỷ tiết lộ "chân dung thứ hai" của dải Ngân Hà - 1

Đài quan sát IceCube nằm trong khuôn viên Trạm Nam Cực Amundsen-Scott.

Bởi vì nó gần như phá vỡ mọi định luật vật chất, Neutrino còn được gọi là hạt ma quỷ. Nó không có điện tích, khối lượng gần bằng 0 và không tương tác với các loại vật chất khác.

Nó xuất hiện đầy rẫy xung quanh chúng ta, liên tục đi qua chúng ta, thậm chí xâm nhập vào cả Trái đất dưới dạng bóng ma và di chuyển qua nó với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.

Kể từ khi IceCube lần đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của nó, câu hỏi về hạt ma quỷ đã được các nhà khoa học theo đuổi trong một thời gian rất dài.

Các nhà khoa học cuối cùng đã có thể liên kết trực tiếp chúng với các vụ nổ sao cổ đại thảm khốc và các dạng va chạm vũ trụ kinh hoàng, theo một bài công bố trên tạp chí Nature.

Ngoài ra, điều này hỗ trợ truyền tải một khía cạnh hoang dã, cổ xưa của Ngân Hà.

Theo Denise Caldwell, thành viên nhóm nghiên cứu và là Giám đốc Bộ phận vật lý của Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ, "các khả năng được cung cấp bởi máy dò Ice Cube có độ nhạy cao, cùng với các công cụ phân tích dữ liệu mới, đã mang đến cho chúng tôi một cái nhìn hoàn toàn mới về thiên hà của chúng ta, một cái nhìn trước đây chỉ là gợi ý."

Nhóm nghiên cứu vẫn đang làm việc và tin rằng nó sẽ tạo ra cho nhân loại những bức ảnh thực thụ với độ phân giải ngày càng cao về những đặc điểm tinh tế của dải Ngân Hà mà chúng ta vẫn thường thấy trên bầu trời đêm.

Có khoảng 100 tỉ hạt ma quỷ đi qua mỗi cm2 cơ thể chúng ta mỗi giây. Tuy nhiên, việc "bắt giữ" chúng đòi hỏi cỗ máy khủng khiếp của IceCube vì nó vô hình và xuyên thấu mọi thứ như một bóng ma.

"Vòi bạch tuộc" của IceCube đang xâm nhập vào lòng băng giá Nam Cực.

Đài quan sát IceCube là một cỗ máy dò khổng lồ được đặt tại Trạm Nam Cực Amundsen-Scott, với gần 5.000 cảm biến quang học được kết thành hạt trên 86 sợi dây treo lọng lẳng xuống các lỗ khoan sâu tới 2,5 km trong lòng băng vĩnh cửu ở Nam Cực.

Nguồn: https://nld.com.vn/khoa-hoc/60000-hat-ma-quy-tiet-lo-dung-thu-hai-cua-đa-cua-ngan-ha-202306301...Nguồn: https://www.old.com.vn/kraa-hoc-60000-hat -ma-quy -tiet-lo-chan-dung-thu- hai-cua-dai-ngan-ha 20230630113517.htm

Theo Anh Thư (Người lao động)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống