
Theo kênh CNN ngày 24/5, chiếc xô cổ mang tên Bromeswell có xuất xứ từ Đế chế Byzantine, nhiều khả năng được chế tác tại thành phố Antioch - nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ - và đã trải qua một hành trình dài trước khi được chôn vùi tại Anh hơn một nghìn năm trước. Sau khi phát hiện lần đầu vào năm 1986, chiếc xô này nhiều năm liền chỉ được biết đến như một hiện vật bị vỡ với những hoa văn mô tả cảnh săn bắn ở Bắc Phi.
Tuy nhiên, trong một cuộc khai quật vào mùa hè năm 2024, các nhà nghiên cứu đã phát hiện phần đế còn nguyên vẹn của chiếc xô cùng nhiều chi tiết trang trí tinh xảo như hình các chiến binh, khiên, sư tử và chó săn. Đặc biệt, khi tiến hành chụp CT và phân tích khối đất bên trong, nhóm chuyên gia phát hiện xương người và động vật đã hỏa táng, cùng với một chiếc lược hai mặt làm bằng gạc nai còn nguyên vẹn - điều chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ hiện vật tương tự nào tại Sutton Hoo.
Phân tích sơ bộ cho thấy hài cốt người bao gồm phần xương mắt cá và một phần hộp sọ, trong khi xương động vật có thể là của ngựa - loài thường được sử dụng trong các nghi thức tang lễ của giới quý tộc Anglo-Saxon. Chiếc lược đi kèm không có dấu vết bị đốt cháy, được cho là đồ tùy táng và có thể chứa dấu vết ADN cổ.
Các chuyên gia nhận định việc sử dụng một vật phẩm xa xỉ có nguồn gốc Địa Trung Hải để chứa hài cốt phản ánh địa vị đặc biệt của người được chôn cất, đồng thời mở ra góc nhìn mới về sự giao lưu văn hóa giữa thế giới cổ đại phương Nam và cộng đồng Anglo-Saxon ở phương Bắc. Bà Laura Howarth, Giám đốc khảo cổ học tại Sutton Hoo, cho biết "nhóm nghiên cứu tin rằng chiếc xô từng có một cuộc đời riêng trước khi trở thành vật tùy táng".
Ngoài xương và lược, trong xô còn chứa tàn tích thực vật và lá cây, đang được các nhà nghiên cứu phân tích để xác định thời điểm và điều kiện chôn cất. Các cuộc khai quật cũng hé lộ khả năng hài cốt từng được đặt trong túi vải đặt trong lòng xô, trong khi một số mảnh xương còn lại có dấu vết hợp kim đồng từ chính hiện vật này.
Hiện chiếc xô Bromeswell đang được trưng bày tại khu triển lãm High Hall ở Sutton Hoo - nơi từng ghi dấu ngôi mộ tàu Anglo-Saxon dài 27 mét có thể thuộc về vua Raedwald của East Anglia, được phát hiện từ cuối những năm 1930.
Phát hiện mới này là một phần trong dự án nghiên cứu kéo dài hai năm do National Trust, FAS Heritage và nhóm khảo cổ “Time Team” thực hiện. Theo chuyên gia Helen Geake, việc chiếc xô Byzantine chứa hài cốt hỏa táng là một “hỗn hợp hiếm có”, tiêu biểu cho sự đặc biệt của Sutton Hoo - nơi từng ghi dấu các nghi lễ tang lễ bằng thuyền, ngựa, và giờ đây là trong một chiếc xô nghìn năm tuổi.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống