Những ngày "khối nghỉ hè" hoạt động xảy ra khá nhiều tình huống giao thông nguy hiểm xuất phát từ các em. Đứa bé tí phi xe đạp ra trước đầu ôtô, đứa thì lao sang đường một cách vô tri, lớn hơn thì phóng xe máy điện bạt mạng trên đường. Có những may mắn và có những mất mát vô cùng đau lòng.
Cô bé bất ngờ lao vút sang đường ngay khi một người phóng xe máy tốc độ cao lao tới hôm 25/5 tại thôn Đông Đoài, Yên Mạc, Ninh Bình. Video: Tuấn Tú
Sau mỗi tình huống nhiều người lại tiếp tục lên án các bậc làm cha làm mẹ không quan tâm, để ý quan sát và dạy dỗ các em về những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông. Tuy nhiên để dạy dỗ một đứa trẻ cần thời gian và những hành động lặp đi lặp lại, thế nhưng những hành động mà trẻ em được nhìn thấy nhiều hơn lại chính là những sai phạm của người lớn.
Cứ bảo không dạy dỗ các em chứ người lớn có đi sang đường ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ đâu. Người lớn cũng đá bóng đánh cầu ở lòng đường... Người lớn khi đi xe máy nhập làn cũng có quan sát đâu. Người lớn vẫn phóng xe ào ào trên đường bất chấp nguy hiểm hàng ngày... Vậy ai dạy trẻ em và dạy điều gì...
Mùa hè đến, học sinh từ thành thị đến nông thôn nghỉ học ở nhà hầu hết là tự chơi. Đây là thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Bố mẹ quay cuồng với cơm áo gạo tiền, trong khi các khu vui chơi an toàn cho trẻ lại quá thiếu thốn và ra khỏi cửa là đối mặt với xe cộ. Bắt đầu từ người lớn, hãy dừng đèn đỏ, đi đúng làn, và sang đường đúng vạch. Bảo vệ con em mình bằng chính ý thức của người lớn trước khi trách cứ một thế hệ lớn lên từ những thói quen sai lệch của chính chúng ta.
Lái xe ba gác buộc phải đánh lái, lao ra lề đường để xe lật ngang để tránh một cậu bé hôm 26/5 tại QL 48 Quỳ Châu. Video: FB Cảnh Giác
Độc giả Vĩ Văn
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống