Video: Chiang Mai News
Theo cảnh sát Chiang Mai, Amornthep Boonsri, 26 tuổi, đá ngã Suphakorn Sri-inta, 47 tuổi, khỏi xe máy vào ngày 17/4. Cảnh tượng diễn ra khiến những người trên ôtô cùng chiều phía sau la lên thảng thốt.
Cú ngã khiến Suphakorn đập đầu xuống đất, mũ bảo hiểm văng mất, rồi cả người và xe trượt sang lề đường. Trong khi đó, Amornthep phi xe bỏ chạy.
Suphakorn, một nhân viên vườn thú Chiang Mai, được đưa đến bệnh viện với ba xương sườn bị gãy và nhiều vết trầy xước, đặc biệt là chấn thương não.
Suphakorn chia sẻ: "Trước sự việc, tôi đang chạy gần chùa Wat Chet Yot thì bất ngờ một người đàn ông trên xe máy chạy sát đến, nói tôi cắt mặt anh ta. Dù biết mình không làm gì sai, tôi đã giơ tay xin lỗi vì không muốn gây rắc rối. Tôi có vợ và con cái phải chăm sóc. Tôi nghĩ vấn đề đã được giải quyết nên tiếp tục đi, nhưng người kia vẫn bám theo và cố khiêu khích. Tôi chỉ phớt lờ anh ta. Tôi chạy khoảng 150 m thì anh ta đá tôi ngã xuống như trong video".
Suphakorn nói thêm: "Tôi nghĩ hành động của anh ta quá đáng. Anh ta có thể đã giết chết tôi dù tôi chưa bao giờ có mâu thuẫn với anh ta. Đó là một phản ứng cực đoan và nguy hiểm. Tôi sẽ theo đuổi hành động pháp lý đến mức cao nhất".
Cảnh sát cho biết Amornthep đã tự ra đầu thú tại đồn cảnh sát vào tối cùng ngày. "Trước sự việc, thủ phạm đã có cuộc tranh cãi nghiêm trọng với vợ và đe dọa giết cô ấy. Anh ta sau đó rời khỏi nhà và đá người đi xe máy để trút giận".
Amornthep bị cáo buộc tội hành hung gây thương tích nghiêm trọng, lái xe liều lĩnh, lái xe không đảm bảo an toàn, lái xe không biển số và không có giấy phép lái xe.
Mỹ Anh (theo Chiang Mai News)
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống