'Những đứa trẻ bị coi thường tính mạng trên xe máy'

 

'Những đứa trẻ bị coi thường tính mạng trên xe máy'

Chở nhiều trẻ nhỏ trên xe máy vẫn sử dụng điện thoại hoặc đèo em bé mà lái xe vô tội vạ là những hành động đáng lên án.

Giữa dòng xe cộ nườm nượp của những đô thị lớn tại Việt Nam, không khó để bắt gặp những hình ảnh khiến người đi đường phải thót tim. Một người phụ nữ một tay ôm con nhỏ, một tay ghì tay ga, mắt chăm chú nhìn vào màn hình chiếc điện thoại. Đặc biệt, trên xe máy chở 3 đứa trẻ và người phụ nữ vẫn hai mắt không nhìn đường mà dán vào điện thoại.

Những người phụ nữ coi thường an toàn của trẻ nhỏ
 
 

Video: CTV

Thật khó có thể hiểu nổi động lực nào khiến một người mẹ có thể thản nhiên điều khiển chiếc xe máy chở theo ba đứa trẻ bằng một tay, tay còn lại bận bấm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình thay vì nhìn đường.

Chỉ cần một ổ gà nhỏ, một tình huống phanh gấp của xe phía trước, hay một khoảnh khắc mất thăng bằng, hậu quả sẽ ra sao? Khi biến cố xảy ra, hai mắt không nhìn đường, một tay không kịp phản xạ, chiếc xe sẽ đổ nhào. Đối với cơ thể non nớt của trẻ thơ, bất kỳ một va chạm giao thông nào dù là nhỏ nhất cũng đều là quá sức chịu đựng. Mạng sống của các em đang bị chính sự ích kỷ, vô trách nhiệm của người lớn đem ra làm trò đùa cá cược.

Không thể lấy lý do bận rộn hay việc gấp để ngụy biện cho hành vi giết người gián tiếp này. Không có một cuộc gọi, một tin nhắn hay một thông báo mạng xã hội nào có giá trị cao hơn sinh mạng của một đứa trẻ.

Chở hai trẻ nhỏ, người phụ nữ đi xe điện chuyển hướng ẩu gây tai nạn
 
 

Từ sát lề đường, người phụ nữ đi xe điện chở theo hai em nhỏ bất ngờ tạt qua đầu hai xe máy khác để chuyển hướng, hôm 1/7 tại đường 396, Cát Dương, Quang Hưng, Hưng Yên. Video: CTV

Bên cạnh vấn nạn vừa lái xe vừa dùng điện thoại, kiểu chạy xe vô tội vạ, thích đâu rẽ đó của một bộ phận người lớn cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Việc chở theo trẻ em nhưng lại vô tư tạt ngang từ sát vỉa hè qua hàng loạt đầu xe khác để sang đường là hành vi vô trách nhiệm tột cùng. Những người này tham gia giao thông bằng một thứ tư duy ích kỷ "mình rẽ thì người ta phải tránh".

Họ quên mất rằng, các phương tiện giao thông lớn như ôtô, xe tải có những điểm mù chết người và đà phanh không thể dừng lại ngay lập tức. Một cú tạt đầu ẩu không chỉ đẩy bản thân người cầm lái vào vòng nguy hiểm, mà còn tước đi quyền được an toàn của những đứa trẻ vô tội đang ngồi phía sau. Tai nạn xảy ra, người chịu nỗi đau thể xác lớn nhất chính là con em họ, còn người gánh chịu hậu quả pháp lý và dằn vặt tâm lý lại là những tài xế khác. Đó là một sự bất công!

Nguy hại không dừng lại ở những vụ tai nạn. Trẻ em như tờ giấy trắng, hàng ngày ngồi trên xe, chứng kiến người lớn mình vượt đèn đỏ, leo vỉa hè, tạt đầu xe khác hay vừa đi vừa bấm điện thoại, các em sẽ mặc nhiên coi đó là hành vi bình thường. Chúng ta đang đòi hỏi một thế hệ tương lai có ý thức giao thông văn minh, nhưng chính chúng ta lại đang gieo mầm bằng những hành vi vô ý thức mỗi ngày.

Vậy nên, xin hãy buông chiếc điện thoại xuống, hãy xi-nhan và quan sát khi rẽ và hãy lái xe bằng trách nhiệm của một người lớn. Đừng để sự hối hận muộn màng phải đổi bằng máu và nước mắt của những đứa trẻ vô tội.

Độc giả Nga Vy

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống