Trong hai ngày tôi vô tình xem được hai đoạn video được chia sẻ trên mạng. Tình huống thứ nhất, tài xế một chiếc xe sang ngay giữa Thủ đô thình lình đỗ lại song song với một xe đang đỗ ở đường bên kia mà bỏ đi khiến cho tất cả xe ở cả hai chiều đường buộc phải dừng lại, không thể đi tiếp.
Tôi không hiểu sao lái xe có thể thản nhiên bỏ đi khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe của mình cản lối các xe khác, trong khi bản thân cũng là người điều khiển xe. Tôi rất tò mò nếu đặt tình huống lái xe sang kia bị chặn lại như vậy thì cảm giác sẽ như thế nào. Việc chỉ lái xe đi quá lên một chút khó đến vậy sao.
Tình huống thứ hai lại là một lái xe tải ở tận vùng núi Hà Giang. Ở đoạn đường núi hẹp hai xe không thể cùng đi qua, chỉ nghe một tiếng còi lái xe tải rất nhanh lùi lại khá xa cho đến đoạn đường rộng phía sau. Hai xe cũng đi thoát đường một cách nhanh chóng chỉ trong vài phút, tất cả cùng vui. Lời cám ơn cũng lại là một tiếng còi. Người xem cũng ấm lòng.
Hai tình huống không đại diện cho tất cả, nhưng lái xe trên đường vốn dĩ đã quá mệt mỏi, để giao thông bớt căng thẳng tại sao mỗi người không thể nhường nhịn nhau một chút, cùng nhau tạo nên một môi trường giao thông văn mình, ấm tình người. Vội gì vài phút trên đường, mong mọi tài xế hãy giữ cái đầu lạnh và một trái tim nóng để tất cả cùng an toàn, vui vẻ.
Độc giả Vũ Vũ
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống