Xe trong câu chuyện là một chiếc Lamborghini Huracan LP610-4, trang bị bộ kit độ, vành hợp kim đen và kẹp phanh màu đỏ. Tại Anh, một chiếc Huracan tiêu chuẩn có giá khoảng 200.000 bảng.
Một ngày tháng 5, siêu xe được phát hiện chiếm một chỗ đỗ dành cho người khuyết tật, là nơi thuận tiện, nhiều không gian cho các thiết bị di chuyển hoặc hỗ trợ.
Ảnh được chia sẻ trên một nhóm Facebook có tên Spotted Torquay, kèm theo chú thích châm biếm: "Có Lamborghini nên sẽ đỗ bất cứ đâu mình thích, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tước đi chỗ của người khuyết tật". Bài đăng thu hút sự chú ý với hơn 1.000 bình luận và hàng trăm biểu tượng giận dữ.

Siêu xe Lamborghini đỗ ở nơi dành cho người khuyết tật. Ảnh: Spotted Torquay
Nhiều người cho rằng việc bị phạt đỗ xe không mang lại ý nghĩa gì đối với người có thể sở hữu siêu xe trị giá 6 con số. Những người khác suy đoán rằng vị trí thuận lợi này được chọn để bảo vệ chiếc xe quý giá khỏi vết trầy xước hơn là do nhu cầu thực sự.
Không ít bình luận tỏ ra đồng cảm với người lái xe. Một người viết: "Nếu bạn sở hữu một chiếc Lamborghini, tôi cá là bạn cũng sẽ đỗ xe ở đó thay vì mạo hiểm để một chiếc Nissan Micra cũ nát mở cửa hông và vô tình làm vỡ một mảng cửa hông xe của bạn".
Những người khác chia sẻ quan điểm tương tự: "Họ thà chịu phạt còn hơn đỗ xe cạnh những người chẳng thèm quan tâm đến việc đập cửa vào xe của bạn!".
Cùng lúc, người dân địa phương nhân cơ hội này để phàn nàn về kích thước của các chỗ đỗ xe tại Anh mà theo tờ Sun, không gian này trung bình rộng 2,4 m và dài 4,8 m.
Tuy nhiên, câu chuyện thật sự đằng sau bức ảnh còn gây chú ý hơn thế, khi tài xế siêu xe đăng một bức ảnh tạo dáng bên cạnh chiếc Lamborghini, cầm giấy chứng nhận màu xanh dành cho người khuyết tật. Ảnh cho thấy rõ người đàn ông này mang chân giả và kèm chú thích: "Một bức ảnh dành cho tất cả người hâm mộ của tôi".

Tài xế siêu xe là người khuyết tật. Ảnh: Spotted Torquay
Nhiều người khen ngợi khiếu hài hước của tài xế. Trong khi đó, người đăng bài gốc nói: "Tôi đã hỏi xem có phù hiệu màu xanh không", thêm rằng "Hóa ra bảng điều khiển không phù hợp để gắn thẻ xanh và đôi khi thẻ bị trượt xuống. Tôi xin lỗi vì đã đăng".
Các bình luận sau đó vội vã bảo vệ tài xế, một người nói rằng: "Chính xác đây là lý do mọi người không nên vội kết luận! Phần lớn là ghen tị với chiếc xe chứ không phải chỗ đỗ xe".
Một người viết: "Tôi có huy hiệu màu xanh tương tự. Tuy nhiên, tôi mặc quần legging và che chân. Có người hỏi tôi tại sao tôi lại đỗ xe ở chỗ dành cho người khuyết tật".
Trong ảnh chụp màn hình tin nhắn, người quản lý trang Facebook trên đã xin lỗi tài xế vì không yêu cầu xác minh khi bức ảnh đầu tiên được gửi đến.
Mỹ Anh
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống