'Lột mặt nạ' người chồng lý tưởng' đã xuất hiện trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới khi bồ nhí đến tận nhà.

'Lột mặt nạ' người chồng lý tưởng' đã xuất hiện trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới khi bồ nhí đến tận nhà.

Toàn luôn tự hào với bạn bè rằng anh ấy "được ăn tới nơi, chơi tới bến", nhưng trong mắt vợ con và gia đình, Toàn luôn là người chồng, người cha hoàn hảo và... "sạch sẽ". Ngà, cô bồ nhí của Toàn xồng xộc đẩy cửa bước vào, lu loa tố cáo Toàn Khanh, "quất ngựa truy phong" khi trưa chủ nhật vừa rồi, đúng lúc Toàn cùng gia đình, bao gồm cả ông bà nội ngoại và các anh chị em, bạn bè thân thiết quây quần tại nhà Toàn, cùng nhau ăn mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh. Ngà, cô bồ nhí của Toàn, đã 'quất ngựa truy phong' khi Ngà thông báo rằng Ngà đã có thai gần hai tháng.

Toàn tái mét mặt, chết lặng khi Ngà bước vào nhà. Ngà đã như một chiếc máy được cài đặt sẵn, liên tục đập phá, ầm ầm và tông tốc kể từ những ngày đầu tiên Toàn làm quen và tán tỉnh Ngà. Toàn kể vợ chồng lục đục, sống với nhau không hạnh phúc vì vợ anh vô sinh thế nào, Toàn ngon ngọt hứa hẹn rằng nếu Ngà mang thai, anh sẽ ly hôn vợ để cưới Ngà ngay lập tức. Ngà, cách đây gần một tháng, khi Ngà vui mừng thông báo với Toàn rằng cô đã mang thai, anh ta lập tức thay đổi thái độ, nhăn nhó, cáu gắt rằng cô mang thai đúng thời điểm anh ta chưa "chuẩn bị làm bố" vì kinh tế chưa ổn định, công việc ở cơ quan đang rối bời và anh ta chưa kịp định thần để can gián hay thanh minh.

Sau đêm hôm đó, Toàn đến với Ngà thưa thớt dần và trong hai tuần qua, anh "biến mất" không dấu vết. Ngà chỉ biết Toàn làm việc trong một Tổng công ty xuất nhập khẩu, điện thoại của anh ấy luôn ngoài vùng phủ sóng, còn phòng ban cụ thể nào thì cô ấy mù tịt. Ngà tìm kiếm cơ quan của Toàn vì đột nhiên thấy anh ấy lặn không mọc mũi sủi tăm, và sau những giờ uất ức, cô ấy lồng lộn để tìm kiếm anh ấy. Trong những ngày còn mặn nồng với Toàn, cô ấy đã lục tung các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm cơ sở của anh ta. Ngà đứng phục ở cổng cơ quan trong 5 ngày liền, nhưng vì cả nghìn người ra vào toà nhà ngăn Ngà không biết Toàn ở đâu khi hết giờ làm việc nên Ngà không biết anh ta ở đâu. Trong một dịp tình cờ, Ngà vô tình gặp Chiến, một người bạn thường đánh tennis với Toàn và ngồi ăn nhậu cùng trong lần Toàn đưa cô ấy đến sân bóng. Chiến chỉ biết một số điện thoại của Toàn, ít hơn Ngà, nhưng anh ta nhớ láng máng khu vực nhà của Toàn vì anh ta đi đánh bóng về, Toàn đã nhờ Chiến chở về và thả anh ta ở ngay đầu ngõ.

Ngà âm thầm tìm đến nhà Toàn, cảm ơn Chiến rối rít vì sự quan tâm "quý hơn vàng" mà anh ấy vừa cung cấp. Cô suýt ngã ngửa khi nghe bà giúp việc nhà hàng xóm, người ở ngay đầu ngõ nhà Toàn, vui mừng chia sẻ về cuộc sống của gia đình anh. Vợ Toàn, dù chỉ có hai con, rất trẻ và hấp dẫn; cô ấy nổi tiếng trong xóm là người chu đáo và tận tâm với con cái. Khi Toàn về nhà sau một đêm dài, anh ấy sẽ xắn tay dọn dẹp, quét sân và quét cổng thật sạch sẽ và tinh tươm. Những ngày nghỉ cuối tuần, cả nhà cùng nhau đi chơi hoặc đi chợ, mua thức ăn và mua đồ về nấu ăn, và tiếng cười nói rộn rã.

Ngà mắt tròn mắt dẹt khi nghe chuyện nhà Toàn, người giúp việc còn say sưa kể cho Ngà nghe về dáng dấp, phong cách ăn mặc và trang điểm của vợ Toàn. Ngà nói rằng vợ Toàn "sướng từ gót chân sướng lên", vì được chồng chiều chuộng, gia đình lại có điều kiện nên không phải lo lắng gì, hai đứa con cũng đều đã miệng ăn chân chạy nên đi làm về ngoài nấu bữa cơm, vợ Toàn không phải đầu tắt mặt tối như bao người vợ khác.

Ngà không ngờ Toàn mồm miệng lúc nào cũng thơn thớt “một điều vợ yêu, hai điều bà xã" lại có thể lừa mình trắng trợn đến thế. Càng tức giận, Ngà càng tức đến nổ đom đóm mắt. Cuộc hôn nhân của vợ chồng Toàn rất hạnh phúc, hai cô con gái xinh xắn, một trai xinh xắn và một gia đình khá giả, nhưng Toàn 'dựng lên' trong mắt cô một "bi kịch" gia đình, một cuộc sống xám xịt bên người vợ vô sinh và lắm mồm quá quắt.

Ngà đã xin nghỉ ca bán hàng ở siêu thị thuốc của mình vào chiều ấy, tìm một góc khuất trong quán cà phê đối diện ngay ngõ nhà Toàn để "mai phục" để xác nhận thông tin một cách chắc chắn nhất. Cả hai vợ chồng Toàn đã "đừng hẹn mà gặp" vào chiều muộn hôm ấy và cùng nhau về nhà một giờ. Ngà chứng kiến hai đứa trẻ, một đứa ngồi xe mẹ và đứa kia ngồi xe bố ríu rít nói cười. Khi Toàn đến nhà, anh ta xuống xe trước, đỡ con xuống và dắt xe cho vợ vào. Toàn định làm rõ trắng đen ngay lập tức, Ngà cố gắng nhịn để lên kế hoạch cho "việc lớn", vì theo thông tin mà cô giúp việc hàng xóm cho biết, chỉ còn hai ngày nữa là vợ chồng Toàn sẽ mời gia đình nội ngoại cùng một số bạn bè thân thiết đến nhà tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Cô ấy rất vui khi biết rằng vợ Toàn đã sang nhà Yến, chủ nhà của cô ấy, cách đây vài ngày để tham khảo ý tưởng về thực đơn bữa ăn cho khách. Chủ nhà Yến của cô ấy còn "vẽ" cho vợ Toàn, muốn cô ấy đưa cả nhà đi chụp ảnh cưới để lễ kỷ niệm thêm hoành tráng. Yến khéo tay hơn rất nhiều, vì vậy cô ấy còn nhờ Yến chủ nhật sang cắm hoa và trang trí nhà cửa hộ cô ấy.

Không chỉ bàn bạc chuyện cỗ bàn, vợ Toàn còn hớn hở khoe cô bạn hàng xóm bộ vòng tay vàng trắng với dây chuyền có mặt là chữ cái đầu là tên của hai vợ chồng được đúc lồng vào nhau mà Toàn tặng Toàn trước ngày kỷ niệm cả tháng.

Ngà đến quán cà phê trước ngõ nhà Toàn vào đúng Chủ nhật trong một bộ trang điểm và ăn mặc điệu đà. Ngà nhanh chóng quên đi kế hoạch ban đầu của mình. Cô ấy biết rằng không thể "giữ" Toàn ở lại với cuộc đời mình sau những gì Toàn đã làm với cô ấy. Ngà đã quyết định 'làm ra ngô ra khoai' để "Trạng chết Chúa cũng băng hà" vì sự đểu giả của Toàn đối với cô ấy.

Ngà không giấu lòng rằng cô yêu Toàn hết lòng và mong muốn được kết hợp với anh để mang đến cho anh một mái ấm trọn vẹn. Cô tin tưởng vào hoàn cảnh đáng thương của anh ấy, và dù biết Toàn đã có vợ, cô vẫn hết lòng hết sức yêu thương anh ấy, mong ngóng đến ngày Toàn bỏ vợ để cùng anh ấy “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Ngà đã bỏ qua biết bao cơ hội để có thể tiến tới với những người đàn ông khác khi cô 25 tuổi, nghề nghiệp ổn định, đàng hoàng và không khó khăn để cô tìm cho mình một người đàn ông yêu thương và muốn cùng cô xây dựng hạnh phúc gia đình. Ngà đã bỏ qua biết bao cơ hội để có thể tiến tới với những người đàn ông khác khi gặp, tin và yêu Toàn. Từ một cô gái hào hoa, cô trở thành "người thứ ba" tệ hại và Toàn đã bỏ rơi cô không thương tiếc.

Cuối cùng, Ngà quyết định làm cho ra nhẽ để cả nhà Toàn hiểu rõ bộ mặt đểu giả của anh ta. Cô chấp nhận mình là người thua cuộc, người chịu đựng mọi đau đớn thiệt thòi trong cuộc tình “ngoài luồng” này, nhưng "đồng phạm" là Toàn cũng không thể nhởn nhơ ăn chơi rồi phủi tay trắng trẻo, sạch sẽ như thế được.

Khi Ngà xồng xộc đẩy cửa bước vào, lu loa tố cáo Toàn Sở Khanh, "quất ngựa truy phong" khi Ngà thông báo đã có thai 2 tháng," đúng lúc Toàn cùng đại gia đình, bao gồm cả ông bà nội ngoại và các anh chị em, bạn bè thân thiết, quây quần tại nhà Toàn để cùng nhau ôn lại lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh. Sau một phút trầm ngắt, Toàn nhốn nháo, người đẩy Ngà ra khỏi cổng, người nhìn Toàn ngạc nhiên, chỉ có vợ Toàn, cô ôm mặt khóc nức nở trong ngày kỷ niệm đáng lẽ sẽ vô cùng hạnh phúc. Bộ mặt thật của chồng Toàn đã "hiện nguyên hình", đểu giả và trơ trẽn...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

 

Tham gia bình luận