Đất nước duy nhất chưa từng nhìn thấy bóng dáng của loài rắn từ thuở sơ khai

Đất nước duy nhất chưa từng nhìn thấy bóng dáng của loài rắn từ thuở sơ khai

Cộng Ireland là quốc gia duy nhất được biết đến với đất nước đặc biệt này. Điều kỳ lạ hơn là các loài bò sát khác tiếp tục sinh sôi và phát triển bình thường ở đây, ngoại trừ loài rắn. Nhiều người từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy một con rắn nào ngoài đời thực.

Đất nước duy nhất chưa từng có bóng dáng loài rắn từ thuở sơ khai - 1

Ngoại trừ loài rắn, các loài bò sát khác vẫn tồn tại ở Ireland. (Ảnh: Nat Geo)

Khoảng 5/6 hòn đảo của Ireland nằm ở phía nam và Ireland là quốc gia ở tây bắc châu Âu. Đại Tây Dương nằm ở phía bắc và phía tây đảo Ireland, trong khi eo biển Bắc nằm ở phía đông và phía bắc. Eo biển St. George và biển Celtic ở phía tây nam nối biển Ireland với Đại Tây Dương về phía đông. Cộng Ireland có tổng diện tích lên tới 70.273 km2.

Chỉ có thể tìm thấy rắn trong vườn bách thú ở quốc gia này. Người Ireland luôn coi Thánh Thánh St. Patrick là thần hộ mệnh của họ. Vào 16 thế kỷ trước, ông đã ra tay tiêu diệt hoàn toàn loài rắn. Ông lừa chúng vào chiếc hòm khổng lồ, nơi chúng đứng trên vách đá và ném chúng xuống đáy Đại Tây Dương. Tuy nhiên, giới khoa học cho rằng điều đó là không thể.

Theo giới khoa học, trong suốt kỷ Băng Hà, khí hậu ở Ireland và Anh quá lạnh đến mức loài bò sát máu lạnh, trong đó có rắn không thể cư ngụ, phải di chuyển về phía Nam. Khi kỷ băng hà kết thúc vào 10.000 năm trước, băng bắt đầu tan chảy và nước lạnh tiếp tục chảy, nhấn chìm quãng đường nối Ireland và các quốc gia khác ngày nay.

Trong khi nước Anh vẫn tồn tại thêm 2.000 năm nữa, các dòng sông băng tan chảy đã bao phủ toàn bộ bờ biển Ireland 8.500 năm trước.

Đất nước duy nhất chưa từng có bóng dáng loài rắn từ thuở sơ khai - 2

Người Ireland cho rằng Thánh Thánh St. Patrick đã giết loài rắn trên đất nước này. (Ảnh: Nat Geo)

Do đó, động vật từ châu Âu đơn giản đã có thêm thời gian để định cư ở Anh; thậm chí có ba loài rắn đã được tìm thấy ở đó. Không có bằng chứng nào cho thấy ba loài rắn này di chuyển về phía Ireland; thay vào đó, chúng không di chuyển về phía tây Ireland.

Sau này, Ireland coi rắn là biểu tượng và không có rắn thì không. Người Ireland rất sợ rắn vì họ tin rằng chúng đại diện cho cái ác, cái xấu và sự cám dỗ mà chúng luôn tồn tại trong lòng mỗi chúng ta.

Quốc Thái(Nguồn: Nat Geo)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận