Hành trình lang thang trên xe đi khắp mọi nơi của gia đình nhỏ: Hạnh phúc là được đến những nơi mình muốn

Hành trình lang thang trên xe đi khắp mọi nơi của gia đình nhỏ: Hạnh phúc là được đến những nơi mình muốn

Để tận hưởng mùa thu Hà Nội một cách trọn vẹn nhất, chị Nguyễn Hà My (29 tuổi, sống ở Đắk Lắk) và chồng Doãn Nguyễn Duy Tân (30 tuổi) đã cùng con trai Kin (3 tuổi) đi khắp mọi nơi. Họ đều là những người đam mê xê dịch. 

"Nhà mình có xe Vanlife nhỏ, xinh xắn! Tụi mình vẫn gọn gàng và đủ tiện nghi cho những ngày thích rong ruổi với đam mê đi chơi và thích ngủ bụi. Gia đình mình mỗi lần đi chơi dài ngày, không bao giờ có kế hoạch, như hôm nay đang ngồi tự nhiên muốn đi đâu đó quá thì tối nay quyết định, sau đó cả nhà xếp đồ vào vali, sáng mai đi luôn.

Hành trình lang thang trên chiếc xe đi khắp mọi nơi của gia đình nhỏ: Hạnh phúc là được đến những nơi mình muốn - Ảnh 1.

Thật hạnh phúc khi được đi du lịch cùng nhau và tận hưởng mọi thời gian.

Lịch trình đi đâu, ở đâu, ăn gì và ngồi trên xe quyết định không bao giờ là muộn. Đôi khi chỉ dừng chân lại ở những nơi ven đường hoặc 1 đồi cỏ bình thường, nghỉ ngơi và hít thở 1 hơi thật sâu của mùi cỏ dại, chỉ vậy thôi là đủ. Tôi không muốn cố gắng đến một địa điểm du lịch chen chúc nào đó nổi tiếng.

Đôi khi cuộc sống quá áp lực rồi, hãy cho bản thân lười biếng một chút xíu để mình còn nhận ra những gì chúng ta có mặt ở cuộc đời này là để làm gì., chị My tâm sự. 

Em bé đáng yêu cùng bố mẹ khám phá khắp mọi nơi. 

Hãy cho bản thân một ngày nghỉ ngơi và lười một chút nếu cuộc sống áp lực quá. Lười ở đây không chỉ dành cho những người lười biếng, lười làm; đôi khi chúng ta cũng nên lười suy nghĩ một chút, lười bận tâm một chút và nhiều lúc thế mà lại hay.

Ước mơ đi khắp Việt Nam cùng chồng và con trai trên chiếc xe Vanlife, ngày đi xe tối ngủ bụi của gia đình nhỏ, cũng đã được hoàn thành vào năm 28 tuổi, khi chị My bắt đầu đi trải nghiệm gần hết Việt Nam.

Hành trình lang thang trên chiếc xe đi khắp mọi nơi của gia đình nhỏ: Hạnh phúc là được đến những nơi mình muốn - Ảnh 3.

Em bé đầy năng lượng.

"Có nhiều người hỏi tụi mình có bị cô đơn khi cuộc sống cứ đi như vậy hay không. Tôi chỉ đơn giản muốn nói rằng tụi tôi không hề cô đơn chút nào cả. Tôi thích cuộc sống như vậy, thích đi du lịch mà không cần suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Tôi thích gặp gỡ nhiều bạn, mà nếu không có chuyến đi này thì tôi cũng không biết bao giờ có thể gặp được ngoài đời, đó là điều tôi cảm thấy khá may mắn.

Tôi chọn cách sống luôn trên xe, và cho đến thời điểm này là gần 2 năm, thay vì đi du lịch rất lâu rồi lại về. Rời bỏ thành phố ngột ngạt, rời bỏ công việc nhàm chán, hãy đến những nơi mình muốn, và sau đó tận hưởng một cuộc sống đáng sống. Chiếc xe này mang 1 ý nghĩa với tôi.

Tuy nhiên, nếu xem xét một khía cạnh khác, cuộc sống trên xe không phải lúc nào cũng là một câu chuyện cổ tích. Nói chính xác hơn, đó là một cuộc sống không ít khó khăn. Lối sống này của tôi, trước tiên là phải học cách kiếm tiền dọc đường, như chụp ảnh, nhận quảng cáo, nhận 1 chút sản phẩm của vườn mang đi theo, và phải học cách thích nghi với cuộc sống du mục, thiếu thốn 1 chút để kéo dài chuyến đi.

Với tôi, trải nghiệm khác với hưởng thụ. Cuộc sống của tôi là trải nghiệm, vì vậy điều quan trọng là bạn có muốn hay không để thích nghi tốt với nó. Có chịu được những cái nắng oi bức của mùa hè và những cái lạnh rét của mùa đông hay không? "Chà, chị My tâm sự. 

Hành trình lang thang trên chiếc xe đi khắp mọi nơi của gia đình nhỏ: Hạnh phúc là được đến những nơi mình muốn - Ảnh 6.
Hành trình lang thang trên chiếc xe đi khắp mọi nơi của gia đình nhỏ: Hạnh phúc là được đến những nơi mình muốn - Ảnh 7.

Chia sẻ thêm về con trai của mình, bà mẹ trẻ cho biết: "Hiện con 3 tuổi rồi và việc đưa con đi du lịch trải nghiệm xe Vanlife không có vấn đề gì đối với gia đình mình cả. Mình không cổ xúy việc bố mẹ sẽ cho con sống và trải nghiệm kiểu du lịch này vì mọi thứ đều có hai mặt, thuộc vào sức của mỗi đứa trẻ. Ngoài việc học hành, bé vẫn sẽ đi học cùng các bạn khi còn trẻ. Tuy nhiên, vì con còn quá nhỏ nên mình sẽ dành thời gian đó để con ở bên với bố mẹ.

Từ khi được 8 tháng tuổi, bé đã đi gần hết Việt Nam trên chiếc xe Vanlife cùng bố mẹ. Tôi không hy vọng rằng con sẽ nhớ lại tất cả những ký ức tuổi thơ mà bố mẹ đã tạo ra sau này. Tuy nhiên, nó sẽ tạo ra những gì tốt nhất cho hiện tại. Tôi đã định hướng việc cho bé đi học khi bé 6 tuổi và khi bé dưới 6 tuổi, hãy để bé thoải mái vui chơi với cuộc sống bên ngoài, khám phá trải nghiệm cùng bố mẹ và ở trong vòng tay bố mẹ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận