Khai quật mộ cổ, bất ngờ phát hiện ra "quái thú" còn sống bên trong

Khai quật mộ cổ, bất ngờ phát hiện ra "quái thú" còn sống bên trong

Người Trung Quốc cổ đại tin rằng người đã khuất vẫn sống một cuộc đời như trên dương thế khi sang thế giới bên kia. Do đó, khi chôn cất họ, người xưa thường chôn cất một lượng lớn vật chất và tiền bạc trong mộ. Do đó, những kẻ trộm thường xuyên chọn những ngôi mộ làm mục tiêu để kiếm tiền.

Những kẻ trộm mộ đã "ghé thăm" lăng mộ của Nghiêm Cự Quang, thiền sư nổi tiếng thời nhà Minh. Sau khi qua đời, nhà sư này được an táng tại núi Thiên La, thành phố Long Xương ở tỉnh Tứ Xuyên. Đây không phải là trường hợp của nhà sư này.

Khai quật mộ cổ, bất ngờ thấy 'quái thú' còn sống bên trong - 1

Ngôi mộ cổ của thiền sư Nghiêm Cự Quang bị hư hại và không có giá trị. (Ảnh: Sohu)

Lăng mộ của ông được liệt kê là di tích văn hóa quan trọng của thành phố vào năm 2009. Ngôi mộ của ông từng bị trộm, vì vậy các nhà khảo cổ quyết định khai quật nó để kiểm tra.

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ phát hiện ra ngôi mộ của vị thiền sư rất nhỏ và tốn rất nhiều công sức để mở nó. Nó chỉ dài khoảng 6 mét và rộng 3 mét. Hoa văn trên tường đã bị bay màu, bị mài mòn và cửa ngôi mộ bị hư hại. Nhà khảo cổ chỉ tìm thấy một tấm bia chép về cuộc đời của thiền sư Nghiêm Cự Quang bên trong hoàn toàn trống không, không có đồ vật giá trị.

Các chuyên gia đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ trong mộ khi đang cố gắng tìm kiếm di vật khác. Họ quyết định chạy đến đó để xem xét, và khi chiếu đèn vào, 4 đốm sáng màu xanh lóe lên, bóng con "quái thú" vụt ra.

Khai quật mộ cổ, bất ngờ thấy 'quái thú' còn sống bên trong - 2

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 2 con lửng chó từng bị coi là tuyệt chủng trong ngôi mộ cổ. (Ảnh: AFP)

Khi mọi người chưa kịp định thần, họ đã lủi vào bóng tối và không để lại dấu vết. May mắn thay, một số người đã sớm chụp lại một vài bức ảnh về chúng. Sau khi ra khỏi mộ, họ mang những bức ảnh này đi rửa. Theo các nhà sinh vật, "quái thú" trong ảnh chỉ là hai con lửng chó. ra, mắt của các nhà khảo cổ là mắt của 4 đốm sáng màu xanh.

Kỳ lạ hơn, lửng chó là một loài đã được công nhận là tuyệt chủng 50 năm trước. Sự săn bắt cẩu thả của con người là nguyên nhân dẫn đến chúng tuyệt chủng.

Quốc Thái(Nguồn: Sohu)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận