Người truyền lửa đam mê

Người truyền lửa đam mê

Người truyền lửa đam mê
Đội trưởng Nguyễn Hải Nam (mặc áo trắng) trong một lần đi kiểm tra lưới điện cùng công nhân

Kỹ thuật viên, rồi Phó Quản đốc Phân xưởng Lưới điện, kỹ sư Nguyễn Hải Nam gia nhập Điện lực Quảng Trị vào tháng 9/1996. Anh đảm nhận vị trí Đội phó Đội QLVH Lưới điện 110kV - Điện lực Quảng Trị kể từ tháng 5/2003. Đội QLVH lưới điện 110kV Quảng Trị đã trải qua ba lần thay đổi tên gọi từ năm 2006 đến nay và được chuyển giao từ Điện lực Quảng Trị sang Công ty Lưới điện miền Trung và trở về Công ty Điện lực Quảng Trị, nhưng anh Nguyễn Hải Nam vẫn được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ là trưởng đơn vị.

Anh dành phần lớn thời gian của mình để làm việc trên lưới 110kV Quảng Trị trong suốt 27 năm sự nghiệp của mình. Anh Nguyễn Hải Nam là một người anh, người bạn và hơn hết là một người truyền lửa khi anh làm việc với các cán bộ, công nhân quản lý lưới điện 110kV Quảng Trị. Anh Nguyễn Hải Nam đã tham gia tổ chức thi công và giám sát nhiều công trình ở các cấp điện áp khác nhau bên cạnh các công trình đường dây và trạm biến áp 110kV. Từ những công trình thi công dài ngày như Điện khí hóa xã Vĩnh Tú (1997), Cải tạo ĐZ 35 kV Đông Hà - Cam Lộ (1998), Điện khí hóa xã A Dơi- Pa Tầng (2001)... đến các công trình ngắn hạn, đột xuất như xử lý sự cố sau trận lụt năm 1999 tại huyện Triệu Phong, tăng cường xử lý sự cố do bão số 6 - Xangsane (2006) tại tỉnh Quảng Nam, xử lý sự cố sau bão số 10 - Wutip ở tỉnh Quảng Bình năm 2013, ngọn lửa nhiệt tình trong anh Nguyễn Hải Nam liên tục bùng cháy và truyền cảm hứng cho những thành viên tham gia cùng đội.

Đội xung kích chúng tôi được cử đến xử lý sự cố tại khu vực Triệu Phong, còn nhớ sau trận "đại hồng" vào tháng 11 năm 1999. Mặc dù lụt đã rút nhưng các công nhân trẻ của chúng tôi vẫn còn chút sợ hãi khi đứng trước cánh đồng mênh mông nước. Đội trưởng Nguyễn Hải Nam xắn quần gánh bộ tó ba chân lội phăng phăng trong bùn lầy, nơi nước lụt chảy hướng đến vị trí cột đổ. Như được tiếp thêm lửa, cả đội chúng tôi đều nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, quên cả mệt mỏi, đói và rét, quyết tâm rút ngắn thời gian thi công để khôi phục lưới điện.

Người truyền lửa đam mê
Ngọn lửa nhiệt tình trong anh Nguyễn Hải Nam luôn bùng cháy và truyền cảm hứng cho những thành viên tham gia cùng đội

Chúng tôi được lệnh hành quân ra Quảng Bình vào tháng 10 năm 2013 để giúp đồng nghiệp xử lý sự cố sau bão Wutip. Ngoài việc phải nhanh chóng khôi phục lưới điện phục vụ nhân dân, chúng tôi còn có một nhiệm vụ quan trọng: đảm bảo đóng điện đúng tiến độ cho tang lễ Đảo Yến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lưới điện phân phối tại Quảng Bình đã bị hư hỏng nặng nề do bão Wutip, dẫn đến mất điện toàn tỉnh. Hàng chục km đường dây cao, hạ thế bị đổ cột, đứt dây, vỡ sứ và xoắn xà tại nhiều vị trí. Không nao núng, "anh cả" Nguyễn Hải Nam trực tiếp chỉ huy toàn đội, lên kế hoạch xử lý từng vị trí cụ thể. Đội chúng tôi đã làm việc chăm chỉ từ sáng sớm đến tối mịt, ăn trưa ngay trên đỉnh cột trong nhiều ngày. Tuy nhiên, kết thúc công việc mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ, hài lòng vì họ đã hoàn thành một công việc có ý nghĩa.

Anh Nguyễn Hải Nam luôn tạo môi trường làm việc thoải mái, không gò bó giờ giấc, làm hết việc chứ không phải hết giờ, với phương châm "làm hết sức, chơi hết mình". Dù bất kỳ thời gian nào cũng phải có mặt để xử lý dứt điểm công việc khi có yêu cầu. Anh ấy luôn âm thầm truyền lửa đam mê công việc cho chúng tôi, từ những ngày đầu bỡ ngỡ tiếp quản lưới điện 110kV đến nay. Trong công việc, anh ấy luôn mạnh mẽ, dứt khoát, đôi khi nóng nảy và cốt là hoàn thành tốt công việc của mình. Anh ấy cũng rất đơn giản, gần gũi và quan tâm đến mọi người đến từng chi tiết nhỏ. Do đó, trong nhiều giai đoạn chuyển đổi mô hình sản xuất, thay đổi đơn vị công tác, người ở, người đi vẫn luôn vững vàng, tự tin, an tâm công tác dù ở bất kỳ vị trí nào.

Chia sẻ về người Đội trưởng, Bí thư Chi bộ của mình, anh Lê Minh Tuấn, Tổ trưởng Tổ Tổng hợp - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị tâm sự: "Anh Nguyễn Hải Nam là người tận tâm trong công việc, đồng cam cộng khổ cùng anh em, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình của công nhân và tạo điều kiện tốt nhất để anh em hoàn thành nhiệm vụ. Anh em rất quý mến, tin tưởng vì anh ấy là người rất tâm lý. Anh ấy là người anh cả trong đơn vị, là chỗ dựa về tinh thần.

Anh Nguyễn Hải Nam đã luôn hết lòng vì công việc trong suốt 27 năm sự nghiệp, 23 năm tuổi Đảng của mình, và dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, anh ấy đều phát huy được lòng nhiệt thành, tâm huyết, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tín nhiệm. Đội trưởng Đội QLVH LĐCT Quảng Trị, anh Nguyễn Hải Nam đã cùng đồng chí, đồng nghiệp xây dựng tập thể đơn vị trở thành một trong những Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Trung khen thưởng, ghi nhận; cá nhân anh nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, được tặng nhiều Giấy khen và Bằng khen các cấp.

Hoàng Quốc Ân (EVNCPC)

Người truyền lửa đam mê
Đội trưởng Nguyễn Hải Nam (mặc áo trắng) trong một lần đi kiểm tra lưới điện cùng công nhân

Kỹ thuật viên, rồi Phó Quản đốc Phân xưởng Lưới điện, kỹ sư Nguyễn Hải Nam gia nhập Điện lực Quảng Trị vào tháng 9/1996. Anh đảm nhận vị trí Đội phó Đội QLVH Lưới điện 110kV - Điện lực Quảng Trị kể từ tháng 5/2003. Đội QLVH lưới điện 110kV Quảng Trị đã trải qua ba lần thay đổi tên gọi từ năm 2006 đến nay và được chuyển giao từ Điện lực Quảng Trị sang Công ty Lưới điện miền Trung và trở về Công ty Điện lực Quảng Trị, nhưng anh Nguyễn Hải Nam vẫn được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ là trưởng đơn vị.

Anh dành phần lớn thời gian của mình để làm việc trên lưới 110kV Quảng Trị trong suốt 27 năm sự nghiệp của mình. Anh Nguyễn Hải Nam là một người anh, người bạn và hơn hết là một người truyền lửa khi anh làm việc với các cán bộ, công nhân quản lý lưới điện 110kV Quảng Trị. Anh Nguyễn Hải Nam đã tham gia tổ chức thi công và giám sát nhiều công trình ở các cấp điện áp khác nhau bên cạnh các công trình đường dây và trạm biến áp 110kV. Từ những công trình thi công dài ngày như Điện khí hóa xã Vĩnh Tú (1997), Cải tạo ĐZ 35 kV Đông Hà - Cam Lộ (1998), Điện khí hóa xã A Dơi- Pa Tầng (2001)... đến các công trình ngắn hạn, đột xuất như xử lý sự cố sau trận lụt năm 1999 tại huyện Triệu Phong, tăng cường xử lý sự cố do bão số 6 - Xangsane (2006) tại tỉnh Quảng Nam, xử lý sự cố sau bão số 10 - Wutip ở tỉnh Quảng Bình năm 2013, ngọn lửa nhiệt tình trong anh Nguyễn Hải Nam liên tục bùng cháy và truyền cảm hứng cho những thành viên tham gia cùng đội.

Đội xung kích chúng tôi được cử đến xử lý sự cố tại khu vực Triệu Phong, còn nhớ sau trận "đại hồng" vào tháng 11 năm 1999. Mặc dù lụt đã rút nhưng các công nhân trẻ của chúng tôi vẫn còn chút sợ hãi khi đứng trước cánh đồng mênh mông nước. Đội trưởng Nguyễn Hải Nam xắn quần gánh bộ tó ba chân lội phăng phăng trong bùn lầy, nơi nước lụt chảy hướng đến vị trí cột đổ. Như được tiếp thêm lửa, cả đội chúng tôi đều nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, quên cả mệt mỏi, đói và rét, quyết tâm rút ngắn thời gian thi công để khôi phục lưới điện.

Người truyền lửa đam mê
Ngọn lửa nhiệt tình trong anh Nguyễn Hải Nam luôn bùng cháy và truyền cảm hứng cho những thành viên tham gia cùng đội

Chúng tôi được lệnh hành quân ra Quảng Bình vào tháng 10 năm 2013 để giúp đồng nghiệp xử lý sự cố sau bão Wutip. Ngoài việc phải nhanh chóng khôi phục lưới điện phục vụ nhân dân, chúng tôi còn có một nhiệm vụ quan trọng: đảm bảo đóng điện đúng tiến độ cho tang lễ Đảo Yến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lưới điện phân phối tại Quảng Bình đã bị hư hỏng nặng nề do bão Wutip, dẫn đến mất điện toàn tỉnh. Hàng chục km đường dây cao, hạ thế bị đổ cột, đứt dây, vỡ sứ và xoắn xà tại nhiều vị trí. Không nao núng, "anh cả" Nguyễn Hải Nam trực tiếp chỉ huy toàn đội, lên kế hoạch xử lý từng vị trí cụ thể. Đội chúng tôi đã làm việc chăm chỉ từ sáng sớm đến tối mịt, ăn trưa ngay trên đỉnh cột trong nhiều ngày. Tuy nhiên, kết thúc công việc mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ, hài lòng vì họ đã hoàn thành một công việc có ý nghĩa.

Anh Nguyễn Hải Nam luôn tạo môi trường làm việc thoải mái, không gò bó giờ giấc, làm hết việc chứ không phải hết giờ, với phương châm "làm hết sức, chơi hết mình". Dù bất kỳ thời gian nào cũng phải có mặt để xử lý dứt điểm công việc khi có yêu cầu. Anh ấy luôn âm thầm truyền lửa đam mê công việc cho chúng tôi, từ những ngày đầu bỡ ngỡ tiếp quản lưới điện 110kV đến nay. Trong công việc, anh ấy luôn mạnh mẽ, dứt khoát, đôi khi nóng nảy và cốt là hoàn thành tốt công việc của mình. Anh ấy cũng rất đơn giản, gần gũi và quan tâm đến mọi người đến từng chi tiết nhỏ. Do đó, trong nhiều giai đoạn chuyển đổi mô hình sản xuất, thay đổi đơn vị công tác, người ở, người đi vẫn luôn vững vàng, tự tin, an tâm công tác dù ở bất kỳ vị trí nào.

Chia sẻ về người Đội trưởng, Bí thư Chi bộ của mình, anh Lê Minh Tuấn, Tổ trưởng Tổ Tổng hợp - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị tâm sự: "Anh Nguyễn Hải Nam là người tận tâm trong công việc, đồng cam cộng khổ cùng anh em, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình của công nhân và tạo điều kiện tốt nhất để anh em hoàn thành nhiệm vụ. Anh em rất quý mến, tin tưởng vì anh ấy là người rất tâm lý. Anh ấy là người anh cả trong đơn vị, là chỗ dựa về tinh thần.

Anh Nguyễn Hải Nam đã luôn hết lòng vì công việc trong suốt 27 năm sự nghiệp, 23 năm tuổi Đảng của mình, và dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, anh ấy đều phát huy được lòng nhiệt thành, tâm huyết, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tín nhiệm. Đội trưởng Đội QLVH LĐCT Quảng Trị, anh Nguyễn Hải Nam đã cùng đồng chí, đồng nghiệp xây dựng tập thể đơn vị trở thành một trong những Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Trung khen thưởng, ghi nhận; cá nhân anh nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, được tặng nhiều Giấy khen và Bằng khen các cấp.

Hoàng Quốc Ân (EVNCPC)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận