Ảnh ngóng chờ 9 người đội bay CASA-212 khiến cư dân mạng rớt nước mắt

Ảnh ngóng chờ 9 người đội bay CASA-212 khiến cư dân mạng rớt nước mắt

Mấy ngày qua cộng đồng người dùng Facebook Việt Nam và người dân trên cả nước nín lặng theo dõi vụ mất tích của chiếc máy bay chiến đấu Su-30MK2 và máy bay tuần thám CASA-212. Theo các báo đưa tin, vào sáng ngày 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thì biến mất trên vùng biển Nghệ An và sau đó được xác định là gặp nạn.

Ngày 15/6, một trong hai phi công là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi, Phó phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 923) đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu và được tàu của lực lượng chức năng tiếp cận, đưa vào bờ. Tuy nhiên không như niềm hy vọng mong manh của nhiều người, đến chiều tối ngày 17/6 thì thi thể phi công chính là Thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi), Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 923 đã được tìm thấy trôi dạt trên biển.

Đau đớn hơn nữa là vào trưa ngày 16/6, máy bay tuần thám CASA-212 mang số hiệu 8983 trong quá trình tìm kiếm tiêm kích Su-30MK2 cũng gặp nạn và đột ngột mất liên lạc. Đến chiều tối cùng ngày, một vài mảnh vỡ của chiếc CASA-212 đã được tìm thấy. Như vậy nhiều khả năng tính mạng của 9 thành viên bay trên chiếc CASA-212 cũng lành ít dữ nhiều.

Đến nay, công cuộc tìm kiếm những thành viên này được các cấp lãnh đạo Nhà nước chỉ đạo tiếp tục triển khai, mở rộng vùng tìm kiếm mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến xấu.

Với những tấm lòng đau đáu hướng đến các chiến sĩ ở ngoài muôn trùng khơi xa, cộng đồng người dùng Facebook đã không ngừng cầu nguyện cho chiếc CASA-212. Nỗi đau mất mát quá lớn như thành viên Nguyễn Giỏi chia sẻ: "Chúng tôi mất 10 đồng đội trong 3 ngày, có gì đau hơn khi đồng đội tìm nhau giữa biển cả mênh mông, lạnh giá mà bị nạn, thật sự chúng tôi mất mát quá lớn cả những phi công tuyệt vời và những thiết bị quân sự hiện đại".

Có những người chọn cách làm ra những bức ảnh cầu nguyện cho chiếc CASA khiến người xem phải rớt nước mắt mà chưa cần một lời chú thích nào. Những bức ảnh này được chia sẻ một cách trân trọng và liên tục trên Facebook, và ICTnews sẽ mạn phép tập hợp lại dưới đây với mong muốn chia sẻ lời nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các thành viên CASA-212 số hiệu 8983.

B1-Ngong-cho-may-bay-Su-30-MK2-CASA-212-8983.jpg

Thông điệp "Đất liền mong mỏi thương nhớ các anh" được gửi tới các thành viên đội bay chiếc CASA 8983.

B2-Ngong-cho-may-bay-Su-30-MK2-CASA-212-8983.jpg

Tất cả đều hy vọng sẽ có bàn tay thần kỳ nâng đỡ các chiến sĩ bay trong chiếc CASA 8983.

B3-Ngong-cho-may-bay-Su-30-MK2-CASA-212-8983.jpg

Sự mong mỏi ngóng tin chiếc CASA 8983 là tâm trạng chung của cả nước những ngày này.

B4,5-Ngong-cho-may-bay-Su-30-MK2-CASA-212-8983.jpg

Người ta ngóng chờ các chiến sĩ dù biết họ đang lành ít dữ nhiều.

B6-Ngong-cho-may-bay-Su-30-MK2-CASA-212-8983.jpg

Một câu chuyện về sự xả thân của các thành viên CASA 8983 đi tìm đồng đội trên chiếc Su-30MK2 trong điều kiện thời tiết xấu được kể lại bằng tranh vẽ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận