Bộ lens máy ảnh bị phá vỡ bởi quả bóng trị giá 12.000 USD

Bộ lens máy ảnh bị phá vỡ bởi quả bóng trị giá 12.000 USD

Do quả bóng chày, nhiếp ảnh gia đen đủi và ống kính bị vỡ nát. Ảnh: PetaPixel.

Theo Peta Pixel, nhiếp ảnh gia Jim Rassol đã làm hỏng bộ ống kính Sony 400mm khẩu độ f/2.8 trị giá 12.000 USD chỉ vì một quả bóng trong khi tác nghiệp tại trận đấu bóng chày ở sân vận động Marlins Stadium, bang Florida, Mỹ. Máy quay trận đấu của sân vận động đã ghi lại khoảnh khắc quả bóng bay thẳng vào bộ lens và kính văng tung tóe khắp nơi.

Một tay cầm quả bóng là hung thủ của sự cố và một tay cầm chiếc ống kính xấu số là cảnh Jim Rassol được nhìn thấy trong video được quay lại. Sau ngày hôm đó, nhiếp ảnh gia đã thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng bộ lens đang được sửa chữa và nó vẫn ổn.

"Chiếc lens 400 mm f/2.8 đã bị hỏng chỉ vì một quả bóng bay thẳng bị vỡ kính. Rất may mắn là tôi vẫn ổn, Rassol viết trên Facebook cá nhân. Theo nhiếp ảnh gia, quả bóng đang bay với vận tốc 46,5 m/s khi bị vỡ ống kính.

Bong lam vo lens anh 1

Máy ảnh chụp lại cảnh quả bóng làm vỡ ống kính. Ảnh: PetaPixel.

Trang tin thể thao Bally Sports Florida / Bally Sports Sun đã chia sẻ lại đoạn video này trên Twitter với lời giới thiệu: "Quả bóng lỗi đắt đỏ nhất trong lịch sử."

Tại trận đấu nói trên, một nhiếp ảnh gia khác có tên là JC Ruiz Photography cũng đã đề cập rằng anh ta đứng ở phía đối diện của sân vận động và nghe tiếng kính vỡ. "Tôi nghe nói rằng quả bóng đã làm vỡ bộ ống kính 400 mm. Âm thanh to vậy luôn luôn được nhiếp ảnh gia ghi lại.

Theo Peta Pixel, trước đây đã có nhiều trận bóng chày khác làm camera ghi hình trận đấu bị vỡ trong khi thi đấu, nhưng chúng thường có những lớp bảo vệ ống kính. Do đó, rất hiếm khi xảy ra trường hợp lens máy ảnh đắt tiền bị vỡ tan tành như Jim Rassol.

Bộ lens của nhiếp ảnh gia đã bị hỏng và không có bảo hành, vì vậy anh ta phải tự trả toàn bộ chi phí sửa chữa. Để giúp trả phí sửa ống kính, một nhóm đồng nghiệp đã quyết định chạy một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe.

"Sự cố hy hữu! Jim Rassol đã phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày tại các sự kiện thể thao. Ông phải tự trả tiền cho các thiết bị của mình, từ máy móc đến phần mềm, vì ông là một nhiếp ảnh gia tự do.

Ông không nhận được bao nhiêu lợi nhuận, không đủ để trả phí bảo hiểm. Rất nhiều thiệt hại là do sự cố khi bóng bay làm vỡ ống kính Sony 400 mm. Joseph Cavaretta, nhiếp ảnh gia, viết trên GoFundMe. Tôi và các đồng nghiệp của anh ấy đang cố gắng trang trải một phần chi phí này.

7.363 đô la đã được thu về từ chiến dịch thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng nhiếp ảnh. Rất may mắn cho Rassol, sự cố này đã được công khai rộng rãi và đến tai Sony. Do đó, hãng máy ảnh chấp nhận sử dụng 7.363 đô la tiền quyên góp được trả cho phí sửa ống kính như mới trở lại.

Bất kể GoFundMe có quyên góp bao nhiêu, chúng tôi đều chấp nhận vì chúng tôi đã giảm giá phí sửa chữa. Chúng tôi cũng gửi một ống kính tương tự để nhiếp ảnh gia sử dụng trước khi sửa chữa xong cùng với 1 năm sử dụng dịch vụ bảo hành Pro Support miễn phí, đại diện Sony cho biết.

Jim Rassol cũng bày tỏ lời cảm ơn những người đã đóng góp tiền sửa chữa máy ảnh của anh ấy. "Sony đã sửa ống kính bằng số tiền GoFundMe quyên góp được và cung cấp cho tôi một năm bảo hành miễn phí. Theo nhiếp ảnh gia trên trang web, Sony rất nhanh chóng trong những trường hợp như thế này.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu vào phân tích và mổ xẻ một cách tường tận các tác động của cuộc sống hiện đại đối với các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận