Cô gái cãi lời bố mẹ học ngành Cơ khí ô tô, ra trường ai cũng phải "ngả mũ thán phục"

Cô gái cãi lời bố mẹ học ngành Cơ khí ô tô, ra trường ai cũng phải "ngả mũ thán phục"

Hà Linh Chi (SN 2000), một người gốc Bắc Giang, tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí ô tô bằng loại Giỏi với GPA 3.4/4.0 và đứng thứ ba trong khoa Cơ khí ô tô của trường Đại học Giao thông vận tải năm nay.

Chi bất ngờ và vinh dự khi được đại diện cho gần 150 sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp của khoa Cơ khí vào ngày 30/3. 4 năm rưỡi học tập tại trường có nhiều kỷ niệm, Chi không khỏi xúc động trong lễ tốt nghiệp khi có nhiều điều muốn phát biểu.

Khoảnh khắc Chi phát biểu được chia sẻ trên fanpage trường Đại học Giao thông vận tải, thu hút hơn 3.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận.

Đam mê ô tô và dám "liều"

Khi nói đến con gái, người ta thường nghĩ rằng chân yếu tay mềm phù hợp với những công việc nhẹ nhàng, nhưng Chi đã theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật ô tô trước đây chỉ dành cho con trai. Chi giải thích về lý do chọn lĩnh vực này:

"Tôi có niềm yêu thích ô tô. Tôi thích ô tô thiên hướng về kỹ thuật, các công việc liên quan đến máy móc và cơ khí, vì vậy tôi sẽ chọn lĩnh vực này. Tôi chọn trường đại học phù hợp với năng lực của mình. Bách Khoa chuyên về nghiên cứu, nhưng tôi thích kỹ thuật hơn, và Trường Giao thông vận tải cũng đào tạo tốt về kỹ thuật.

Chi đã chọn học ngành kỹ thuật khi còn là học sinh trường THPT Ngô Sỹ Liên ở T.P Bắc Giang. Chi đã tìm hiểu rất kỹ về ô tô khi nhận thấy ô tô đang phát triển và nhiều hãng mới về Việt Nam. Cô quyết định theo đuổi việc học kỹ thuật ô tô.

Chi kể: "Thời đó, tôi hay xem chị Bonnnie là một review nổi tiếng chuyên về những siêu xe. Xem siêu xe em rất mê. Mỗi lần ngồi ô tô, tôi cảm thấy phấn khích, được trải nghiệm một không gian mới, thích cảm giác lái xe ô tô đi khắp. Nhà không có điều kiện nên không có ô tô.

Khi một cô gái quyết định theo đuổi lĩnh vực này, bố mẹ thậm chí còn ngạc nhiên. Họ không tin rằng cô ấy sẽ chọn một lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật hơn là cơ khí ô tô, lĩnh vực mà cô ấy có thể làm việc chăm chỉ và vất vả.

"Bố mẹ ban đầu có thái độ khá gay gắt và nói, "Không xin được việc thì tự mà lo." Tuy nhiên, tôi vẫn kiên quyết và nghĩ rằng mình có thể làm được. Vẫn đành theo mẹ thương con. Bố vẫn phản đối nhưng nhẹ nhàng hơn là góp ý. Đến khi em đỗ ngành này vẫn khuyên năm sau thi lại.Chi chia sẻ:

Chi gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu sự nghiệp giảng đường đại học của mình. Làm việc và học tập trong môi trường toàn nam. Khi Chi học xong chỉ ngồi một chỗ và không có bạn để chia sẻ về cuộc sống hay cá nhân khi đi học, Chi mới bắt đầu thấy hơi cô đơn.

Khi Chi đi học 1-2 năm đầu, bố mẹ cũng hỏi xuống xưởng làm chưa? Động máy móc chưa? Cầm cờ lê mỏ lết chưa? Hai năm đầu học đại cương. Năm 2 học thực tập xưởng thì hàn, tiện, phay, bố mẹ cũng xót. Tuy nhiên, nếu năm 2 kết quả học tập cũng tốt thì bố mẹ sẽ ủng hộ hơn.

Chi thấy mình đã chọn đúng ngành vào năm 3-4 và yêu thích việc học đạt kết quả tốt.

"Học những môn đó thời tiết nóng, xuống xưởng không quạt, điều hoà, làm việc với máy móc không tránh khỏi dầu mỡ, xây xát, không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ xót."

Chi cũng đến xưởng để thực hành khi học cơ khí. Nữ sinh học mọi kỹ năng từ hàn, tiện đến phay. PGS.TS Nguyễn Thành Công, Phó trưởng bộ môn Cơ khí ô tô, khoa Cơ khí, ấn tượng với cô sinh viên luôn chủ động xin thầy cho đến xưởng thực hành, không phải trong tiết học, sau đó một mình tìm tòi, nghiên cứu kết cấu máy móc, thiết bị.

"Thông thường, các bạn nam sẽ yêu thích và chịu khó mày mò hơn. Tuy nhiên, Linh Chi là một trường hợp đặc biệt. Theo thầy Công, tôi chăm chỉ và đặt mối quan tâm rất lớn vào việc này.

Bước ngoặc thay đổi cái nhìn của mọi người

Chi đã từng làm thực tập sinh tại một công ty ô tô ở Bắc Giang vào tháng 7 năm ngoái. Chi tiếp xúc làm việc dưới xưởng sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. Chi khá bối rối khi làm việc với các kỹ thuật viên trong xưởng khi chỉ có mình là con gái.

"Các anh nghĩ em là một cô gái không làm gì chỉ đứng quan sát; các anh không tin tưởng cho em làm, chỉ đứng nhìn, bối rối và tủi thân, và sốc với môi trường dưới xưởng. " Ngày đầu về nằm gục trên giường rất mệt mỏi. Đến ngày thứ hai, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi nhận ra rằng thực hành trên trường không giống như trong thực tế. Tôi dành một đến hai tuần để quan sát, giúp công việc dễ dàng hơn. Đến tuần thứ ba, tôi trực tiếp xin vào làm.

Chi học được nhiều kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến kỹ thuật ô tô trong quá trình thực tập. Chi tiếp tục làm việc sửa chữa dưới xưởng học về bảo dưỡng, sửa chữa, học thêm nghiệp vụ cố vấn dịch vụ và nộp đơn xin việc thêm ba tháng sau khi hoàn thành ba tháng thực tập.

Điều khiến người ta ấn tượng về cô gái không chỉ là kỹ năng sửa chữa ô tô mà còn là khí chất quyết đoán, kiên trì và chịu khó của cô ấy.

"Nhiều khi đi làm rất mệt mỏi, xước hết tay chân và chảy máu. Việc đó không tránh khỏi khi tôi quyết định chọn lĩnh vực này. "Tôi khá mạnh mẽ và không ngại công việc tay chân.

Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ vào cuối tháng 11/2022, Chi đã trúng tuyển vào vị trí Phòng đảm bảo chất lượng QA. Vị trí này thuộc về quản lý và đảm bảo chất lượng, liên quan đến việc chứng nhận cho xe sản xuất lắp ráp và chứng nhận linh kiện.

Có một phòng chuyên quản lý chất lượng trong nhà máy. Giấy chứng nhận là cần thiết để một chiếc ô tô xuất xưởng. Để có được giấy chứng nhận, Chi phải làm việc với cục đăng kiểm Việt Nam, sau đó mình phải tiến hành thử nghiệm và kiểm định.

Khi Chi nhận được công việc này, mặc dù xa nhà, nhưng nó ít vất vả hơn, sạch sẽ hơn, không phải chui gầm, thay dầu và bố mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn, thoải mái hơn. Bắt đầu từ đầu tháng 1 năm nay, Chi bắt đầu đi làm.

Mục tiêu hiện tại của Chi là làm công việc ở nhà máy với kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, Chi muốn làm nhiều công việc liên quan đến ô tô hơn nữa để tìm hiểu nhiều hơn và quyết định cái gì phù hợp với mình.

"Ước mơ của tôi là trở thành một người giỏi để khi nhắc đến ô tô sẽ biết một cô gái rất giỏi về ô tô. Mọi người vẫn tin rằng con gái chọn ô tô là sai lầm. Tôi chứng minh mình làm được sau khi nhận được bằng tốt nghiệp sau 4,5 năm. Và tôi vẫn chứng minh tiếp. Tương lai gần là có ô tô.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận