Hàng bánh tráng "gây lú" nhất ở Đà Lạt: Không cho phép khách quay chụp, cười và có thể bị đuổi khỏi quán

Hàng bánh tráng "gây lú" nhất ở Đà Lạt: Không cho phép khách quay chụp, cười và có thể bị đuổi khỏi quán

Nếu ai đó đã từng đến Đà Lạt nhiều lần, thì khi họ xem đoạn video parody mới nhất của cô gái Gon Pink, họ sẽ bắt gặp một câu chuyện rất quen thuộc. Cư dân mạng đang nhớ đến một trường hợp bán hàng đặc biệt ở Đà Lạt do đoạn video đang lên xu hướng này. Hàng bánh tráng nướng "bà khùng" được đặt trên đường Nguyễn Văn Trỗi là địa điểm duy nhất cho sự quen thuộc này.

Nếu ai đã từng nghe tên của cửa hàng bánh tráng này thì sẽ bật cười trước khả năng bắt chước cô bán hàng quá giống của Gon Pink. Ngoài ra, những ai chưa biết đến hàng ăn này sẽ khá bất ngờ trước hàng loạt những quy định nghiêm ngặt của bà chủ hàng bánh tráng đôi với thực khách.

Câu chuyện từ chối bán hàng vô duyên vô cớ của cô chủ quán có biệt danh "bà điên" này là điều nổi tiếng nhất. Cô chủ đã từng gây xôn xao cư dân mạng nhiều năm trước vì liên quan đến việc đuổi nhóm 6 khách chỉ vì một cái bánh tráng nướng. Hoặc một lần một khách bị thương băng bó ở chân nhưng cô chủ quán không cho ngồi lại vì "ngồi đây chiếm chỗ rồi không bán được cho những người tới sau". Sau hàng loạt câu chuyên gây phẫn nộ như thế, nhiều người đã lên án tẩy chay địa điểm check-in ăn uống nổi tiếng này.

Sau đó, nhiều thực khách tiếp tục chứng kiến nhiều quy tắc bán hàng kỳ lạ của cô, chẳng hạn như cấm quay phim và chụp ảnh dưới mọi hình thức. Chủ quán ngay lập tức tức tức tức giận và bị quát nạt nếu phát hiện ai đó đang cầm máy ghi lại hình ảnh và cười nói vui vẻ. Vụ việc này dẫn đến các quan điểm trái ngược nhau về việc chụp ảnh tại quán "bà khùng". Nhiều người cho rằng đó là "quy luật riêng", nhưng một số người không đồng tình với thái độ quát nạt như vậy.

Ngoài ra, việc chờ đợi mòn mỏi ở quán là điều hiển nhiên; thông thường, thực khách phải đợi từ 45 đến một tiếng để có bánh ăn. Tuy nhiên, quy tắc bán hàng của bà chủ không dừng lại ở đó; mỗi người chỉ được ăn tối đa hai cái vì còn đợi bà chủ làm xoay vòng cho các khách khác.

Khách hàng có sốt ruột cũng không thể hối lỗi; nếu vị khách lạ không biết mà lỡ tỏ thái độ không hài lòng, bà chủ quán lập tức mời về hoặc đanh đá nói vài lời mất lòng để khách bỏ đi. Khách hàng đặt cho cửa hàng bánh tráng này một cái tên khó đỡ là "bánh tráng bà điên" do tính tình "nóng lạnh" của bà chủ.

Tuy nhiên, hàng bánh tráng cuả cô vẫn thu hút rất nhiều khách hàng đến ăn. Nhiều người muốn kiểm tra mức độ may mắn của mình trong khi nhiều người tò mò về cách bán hàng của cô có thật hay không. Những vị khách hiểu được tính cô cho rằng cô thường từ chối khách hàng vì sợ họ chờ đợi lâu và khẳng định rằng cô không phải lúc nào cũng khó tính hay quát nạt khách hàng.

Ngoài ra, sau khi làm việc với chính quyền TP. Đà Lạt, thái độ bán hàng của cô ấy đã thay đổi hơn trước đây. Có thể thấy "bà khùng" đã trở nên dễ tiếp cận hơn với khách hàng sau những ồn ào trên mạng. Ngoài ra, thực khách khen ngợi hương vị bánh tráng của "bà điên" là khá ngon, trứng mềm mịn và các loại topping chất lượng như phô mai, bắp mỹ,... lạ miệng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận