(Tổ Quốc) - Nhiều người nước ngoài hâm mộ đồ ăn Việt đã tinh mắt phát hiện điểm lạ thường trong cách ăn phở của anh chàng này.
Trên Tik Tok, Tommy Winkler (21 tuổi, người Mỹ) có gần 10 triệu lượt theo dõi trên mạng. Anh ấy được biết đến nhiều nhất với loạt phim "Ăn gì trong một ngày". Tommy đã hỗ trợ quảng bá nhiều món ăn của các nền ẩm thực trên toàn thế giới chỉ bằng việc đứng trước camera và ăn thứ gì đó ngon lành.
Trong video "một ngày chỉ ăn đồ Việt" thu về 3 triệu lượt xem, anh chàng này đã lấy ẩm thực Việt Nam làm nguồn cảm hứng sáng tạo của mình.
11 giờ sáng và 9 giờ tối – Bánh mì
Bữa ăn đầu tiên trong ngày của Tommy bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút sáng và anh ấy chọn bánh mì. Bữa sáng truyền thống của người Việt trước đây là bữa sáng này. Nhiều khách Tây bị quyến rũ bởi lớp ngoài giòn rụm và lớp nhân bùng nổ hương vị. Bánh mì chắc chắn sẽ "đốn tim" bất kỳ vị khách nước ngoài nào đến Việt Nam, từ thịt gà, thịt lợn, pate, trứng, xúc xích cho đến các loại rau ăn kèm.


Vào cả bữa sáng và bữa tối, Tommy Winkler ăn bánh mì. Ảnh chụp màn hình.
Tommy Winkler trợn mắt bất ngờ trước hương vị thơm ngon của bánh mì Việt, ậm ừ liên tục và cắn thành nhiều miếng rất to. Có thể thấy bánh mì ngon đến mức Tommy Winkler chọn món này cho cả bữa sáng và bữa tối của mình.
1 giờ chiều – Gỏi cuốn
Gỏi cuốn, một món ăn đơn giản và được yêu thích ở Việt Nam, là món ăn mà Tommy Winkler chọn. Gỏi cuốn được làm từ các loại rau củ sống (xà lách, dưa chuột, cà rốt), giò thái sợi, thịt luộc và tôm tươi. Tất cả sẽ được cuộn trong vỏ bánh tráng, sau đó chấm với mắm nêm hoặc tương lạc theo sở thích của người dùng.


Gỏi cuốn khiến vị khách Tây tấm tắc ngùi đầu. Ảnh chụp màn hình
3 giờ chiều và 8 giờ tối – Phở
Đối với cả bữa chiều và bữa tối của mình, Tommy chọn các món ăn truyền thống của Việt Nam. Nước dùng của một bát phở chắc chắn là linh hồn của nó. Mọi người thường sử dụng xương bò hoặc xương lợn, ninh trong thời gian dài và kết hợp với nhiều loại gia vị như quế, hồi, gừng nướng, thảo quả, sá sùng, đinh hương, hạt mùi hoặc hành khô nướng.
Ngay khi húp nước dùng, anh ấy đã phải tròn mắt thể hiện tình yêu của mình đối với món ăn nổi tiếng nhất đất Việt. Tuy nhiên, Tommy đã khiến nhiều người thấy lạ khi ăn phở mà dùng dĩa, ăn bánh phở riêng và uống nước dùng riêng.
Khách Tây dành cả ngày chỉ ăn món Việt, cách ăn phở khiến người nước ngoài khó hiểu
Dưới phần bình luận, rất nhiều người nước ngoài hâm mộ đồ ăn Việt đã tìm thấy một khía cạnh bất thường trong cách ăn uống của Tommy. Một số người hài hước chia sẻ:
@david4899: "Tôi đau lòng khi thấy anh này ăn phở và húp nước riêng.
@joneh7864: "Không thể tưởng tượng có người lại ăn phở mà không chan nước, bái phục là bạn còn ăn bằng dĩa nữa chứ."
Một số bình luận khác lại bày tỏ sự đồng cảm vì cho rằng Tommy chưa biết cách ăn đúng và đang ăn phở trộn theo cách của phở trộn.
9 giờ tối - Nho
Bữa ăn cuối cùng trong ngày của Tommy kết thúc bằng hoa quả và loại quả anh chọn là quả nho. Mặc dù nho không phải là loại quả quá phổ biến ở Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn luôn nổi tiếng về sự đa dạng của trái cây. Có lẽ Tommy nên thử những loại quả nổi tiếng khác như vải thiều, sầu riêng, vú sữa hoặc mít.
Trên Tik Tok, Tommy Winkler (21 tuổi, người Mỹ) có gần 10 triệu lượt theo dõi trên mạng. Anh ấy được biết đến nhiều nhất với loạt phim "Ăn gì trong một ngày". Tommy đã hỗ trợ quảng bá nhiều món ăn của các nền ẩm thực trên toàn thế giới chỉ bằng việc đứng trước camera và ăn thứ gì đó ngon lành.
Trong video "một ngày chỉ ăn đồ Việt" thu về 3 triệu lượt xem, anh chàng này đã lấy ẩm thực Việt Nam làm nguồn cảm hứng sáng tạo của mình.
11 giờ sáng và 9 giờ tối – Bánh mì
Bữa ăn đầu tiên trong ngày của Tommy bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút sáng và anh ấy chọn bánh mì. Bữa sáng truyền thống của người Việt trước đây là bữa sáng này. Nhiều khách Tây bị quyến rũ bởi lớp ngoài giòn rụm và lớp nhân bùng nổ hương vị. Bánh mì chắc chắn sẽ "đốn tim" bất kỳ vị khách nước ngoài nào đến Việt Nam, từ thịt gà, thịt lợn, pate, trứng, xúc xích cho đến các loại rau ăn kèm.


Vào cả bữa sáng và bữa tối, Tommy Winkler ăn bánh mì. Ảnh chụp màn hình.
Tommy Winkler trợn mắt bất ngờ trước hương vị thơm ngon của bánh mì Việt, ậm ừ liên tục và cắn thành nhiều miếng rất to. Có thể thấy bánh mì ngon đến mức Tommy Winkler chọn món này cho cả bữa sáng và bữa tối của mình.
1 giờ chiều – Gỏi cuốn
Gỏi cuốn, một món ăn đơn giản và được yêu thích ở Việt Nam, là món ăn mà Tommy Winkler chọn. Gỏi cuốn được làm từ các loại rau củ sống (xà lách, dưa chuột, cà rốt), giò thái sợi, thịt luộc và tôm tươi. Tất cả sẽ được cuộn trong vỏ bánh tráng, sau đó chấm với mắm nêm hoặc tương lạc theo sở thích của người dùng.


Gỏi cuốn khiến vị khách Tây tấm tắc ngùi đầu. Ảnh chụp màn hình
3 giờ chiều và 8 giờ tối – Phở
Đối với cả bữa chiều và bữa tối của mình, Tommy chọn các món ăn truyền thống của Việt Nam. Nước dùng của một bát phở chắc chắn là linh hồn của nó. Mọi người thường sử dụng xương bò hoặc xương lợn, ninh trong thời gian dài và kết hợp với nhiều loại gia vị như quế, hồi, gừng nướng, thảo quả, sá sùng, đinh hương, hạt mùi hoặc hành khô nướng.
Ngay khi húp nước dùng, anh ấy đã phải tròn mắt thể hiện tình yêu của mình đối với món ăn nổi tiếng nhất đất Việt. Tuy nhiên, Tommy đã khiến nhiều người thấy lạ khi ăn phở mà dùng dĩa, ăn bánh phở riêng và uống nước dùng riêng.
Khách Tây dành cả ngày chỉ ăn món Việt, cách ăn phở khiến người nước ngoài khó hiểu
Dưới phần bình luận, rất nhiều người nước ngoài hâm mộ đồ ăn Việt đã tìm thấy một khía cạnh bất thường trong cách ăn uống của Tommy. Một số người hài hước chia sẻ:
@david4899: "Tôi đau lòng khi thấy anh này ăn phở và húp nước riêng.
@joneh7864: "Không thể tưởng tượng có người lại ăn phở mà không chan nước, bái phục là bạn còn ăn bằng dĩa nữa chứ."
Một số bình luận khác lại bày tỏ sự đồng cảm vì cho rằng Tommy chưa biết cách ăn đúng và đang ăn phở trộn theo cách của phở trộn.
9 giờ tối - Nho
Bữa ăn cuối cùng trong ngày của Tommy kết thúc bằng hoa quả và loại quả anh chọn là quả nho. Mặc dù nho không phải là loại quả quá phổ biến ở Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn luôn nổi tiếng về sự đa dạng của trái cây. Có lẽ Tommy nên thử những loại quả nổi tiếng khác như vải thiều, sầu riêng, vú sữa hoặc mít.


Vào cả bữa sáng và bữa tối, Tommy Winkler ăn bánh mì. Ảnh chụp màn hình.




Vào cả bữa sáng và bữa tối, Tommy Winkler ăn bánh mì. Ảnh chụp màn hình.


Gỏi cuốn khiến vị khách Tây tấm tắc ngùi đầu. Ảnh chụp màn hình




Gỏi cuốn khiến vị khách Tây tấm tắc ngùi đầu. Ảnh chụp màn hình
Khách Tây dành cả ngày chỉ ăn món Việt, cách ăn phở khiến người nước ngoài khó hiểu
Khách Tây dành cả ngày chỉ ăn món Việt, cách ăn phở khiến người nước ngoài khó hiểu
Kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà nhưng “tay trắng ra về”, mẩu giấy để lại khiến gia chủ méo mặtCập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: toquoc.vn
Tham gia bình luận