Khi tôi đến nhà bạn trai ra mắt, tôi ngạc nhiên khi thấy bố anh rửa bát trong bếp.

Khi tôi đến nhà bạn trai ra mắt, tôi ngạc nhiên khi thấy bố anh rửa bát trong bếp.

Tôi vẫn chưa đủ tự tin để đến nhà bạn trai, ra mắt gia đình anh, mặc dù chúng đã yêu nhau được vài tháng. Mặc dù Phi liên tục hối thúc và còn tạo điều kiện, nhưng tôi cứ chần chừ mãi. Tôi rất nhút nhát trong chuyện tình cảm vì tôi đã từng đính hôn rồi phải bỏ hôn sự một lần.

Sau đó, tôi cứ tưởng tượng rằng mình đã tìm được hạnh phúc trong mơ thì bị vỡ mộng. Bạn trai cũ là một người đàn ông cứng rắn, gia trưởng. Tôi đến làm khách ăn giỗ ở nhà anh ta, giống như một người giúp việc khi phải đến sớm để nấu nướng, bày biện mâm cỗ, nói chuyện với khách mời và sau đó thu dọn rửa cả 10 mâm chén bát. Bạn trai và những người đàn ông trong gia đình chỉ ngồi trên ăn trước và không quan tâm đến sự vất vả của người khác. Tôi chỉ có mình tôi và mẹ chồng làm việc, và cô dì nói chuyện với nhau như không thấy gì. Sau lần cưới hụt đó, tôi lại thấy mình may mắn khi đã từ bỏ đúng thời điểm một cuộc hôn nhân bất bình đẳng.

Khi yêu Phi, tôi vẫn đắn đo và lo lắng; tuy nhiên, khi anh hỏi cưới, tôi không đồng ý vì ám ảnh quá khứ. Phi một mực dẫn tôi đến gặp bố mẹ của anh vào sáng hôm qua và liên tục nói rằng họ rất đồng và nhiệt tình vui vẻ.

Khi tôi đến nhà bạn trai, tôi đã nhận thấy sự chân chất, gần gũi của gia đình anh. Mặc dù chỉ có một cậu con trai, nhưng bố mẹ anh dạy dỗ con trai rất tốt chứ không hề nuông chiều. Mẹ bạn trai còn bảo cứ cuối tuần là Phi phải dọn vườn, rửa xe ô tô và ba chiếc xe máy hoặc làm những việc lặt vặt trong nhà thay vì đi chơi hoặc tụ tập đàn đúm. Bà còn bảo rằng sau khi cưới, tôi cứ yên tâm vì bà dạy con trai cách làm chồng, làm cha, làm trụ cột trong nhà chứ không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm, buông thả.

Khi nấu ăn, tôi và mẹ anh chịu trách nhiệm chính, còn Phi quanh quẩn nhặt rau hoặc hỗ trợ cái này cái nọ. Bố anh ngồi xem ti vi. Tuy nhiên, khi tôi ăn cơm xong, tôi thấy bố Phi chủ động dọn bát đũa trước khi mang đi rửa. Khi tôi bảo bác trai để tôi rửa, anh ấy đã cười và nói rằng đó là công việc thường ngày của anh ấy. Việc rửa bát là trách nhiệm của bác vì bác không nấu cơm. Tôi không cần cảm thấy ngại ngùng và cứ lên ngồi ăn trái cây với mọi người.

Theo Phi, trong gia đình anh, việc nhà là việc chung, san sẻ chia nhau không phân biệt tuổi tác của con đực hay con cái.

Khi tận mắt chứng kiến cuộc sống êm đềm, hạnh phúc ở nhà bạn trai, tôi rất vui. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn ngay lập tức. Tôi có nên dành thêm thời gian để tìm hiểu về Phi hay là cứ nhận lời cưới xin như một lần đặt cược lớn?

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận