Nghẹt thở giải cứu cô gái rơi xuống giếng sâu 18 mét ở Đắk Lắk

Nghẹt thở giải cứu cô gái rơi xuống giếng sâu 18 mét ở Đắk Lắk

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Cư Kuin giải cứu thành công một cô gái bị rơi xuống giếng sâu trong khi đi làm rẫy vào ngày 24 tháng 4, theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Nạn nhân là chị Trần Thị Hoài Linh (19 tuổi, trú tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin).

Vào ngày 23 tháng 4, chị Linh đã đi làm thuê cho người dân địa bàn xã Ea Ning. Đến khoảng 14h cùng ngày, chị Linh bị rơi xuống giếng trong vườn cà phê. Gia đình tổ chức tìm kiếm khi chị Linh không về nhà vào tối không thấy chị Linh trở về nhà, họ đã tìm thấy chị dưới giếng sâu 18m.

Hàng chục cảnh sát được điều động đến hiện trường sau khi nhận được tin báo. Để đưa nạn nhân lên trong tình trạng xây xước, hoảng loạn, lực lượng cứu hộ đã lắp giỏ sắt vào ròng rọc và thả người xuống. Quá trình giải cứu kéo dài khoảng 15 phút.

Người dân nói rằng giếng xảy ra sự cố dùng để tưới cà phê, không có nắp đậy và cây cỏ che phủ bên trên. Giếng không có nước vào thời điểm nạn nhân rơi xuống, khu vực đang vào mùa khô.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận