Những hành động lan toả yêu thương thời đại dịch Covid-19

Những hành động lan toả yêu thương thời đại dịch Covid-19

Những hành động lan toả yêu thương thời đại dịch Covid-19
Những hành động lan toả yêu thương thời đại dịch Covid-19

Dù việc trang hoàng đèn nháy Giáng sinh vào tháng 3 có phần hơi kỳ quặc song phong trào #lightsforlife (Ánh sáng cho cuộc sống) đang trở nên mạnh mẽ trên mạng xã hội, với hàng loạt người dùng ở Mỹ chia sẻ ảnh ngôi nhà lấp lánh đèn của mình, theo Daily Mail.

Những hành động lan toả yêu thương thời đại dịch Covid-19
Những hành động lan toả yêu thương thời đại dịch Covid-19

Một ông bố thừa nhận, ông treo đèn để giải khuây cho cậu con trai đang buồn chán vì phải ở trong nhà. Trong khi đó, một số người lại cho rằng ánh sáng tại những khu vực đang bị phong toả đã phát đi một thông điệp hy vọng và cảm hứng tới những người đang bị cảm giác lo âu vì đại dịch nhấn chìm.

Những hành động lan toả yêu thương thời đại dịch Covid-19
Những hành động lan toả yêu thương thời đại dịch Covid-19

Lane Grindle ở Milwaukee, Mỹ viết trên Twitter hồi đầu tuần này: “Sẽ thế nào nếu chúng ta đều thắp sáng đèn Giáng sinh? Sau đó chúng ta có thể lên xe, lái vòng vòng và ngắm nhìn. Đó là hoạt động khá thú vị”.

Cũng có chung ý tưởng, một bà mẹ đơn thân có 2 con, người Na Uy, đã đăng tải lời kêu gọi gửi thiệp chúc mừng trên các nhóm của Facebook, theo AP.

Những hành động lan toả yêu thương thời đại dịch Covid-19

Mona Helgeland cho biết, sinh nhật các con của cô đang tới gần nhưng chúng phải ở trong nhà vì đại dịch Covid-19 và không thể mừng lễ này với các bạn và người thân. Vì thế, cô kêu gọi mọi người gửi thiệp cho các bé.

Chỉ vài ngày sau khi đăng thông điệp đầu tiên, Helgeland, 37 tuổi, đã nhận được hàng chục tấm thiệp từ khắp nơi trên thế giới, từ Alaska tới Nam Phi. “Thật tuyệt, tôi đã phát khóc”, người phụ nữ này nói về các tấm thiệp mà cô đăng tải.

Những hành động lan toả yêu thương thời đại dịch Covid-19
Những hành động lan toả yêu thương thời đại dịch Covid-19

Helgeland sống cùng gia đình ở Algard, cách thủ đô Oslo của Na Uy 480 km về phía tây nam. 

Với Helgeland những gì cô nhận được mang ý nghĩa rõ ràng: “Điều quan trọng là hãy sống tích cực, chăm sóc lẫn nhau và lan toả yêu thương thay vì virus”. Tính đến hôm nay (19/3), hàng chục triệu người trên thế giới phải chôn chân trong nhà.

Các quốc gia trên khắp thế giới đóng cửa biên giới, nhiều thành phố bị phong toả, các trường học, cửa hàng bị đóng cửa để hạn chế virus lây lan. Đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 200.000 người nhiễm bệnh, hơn 7.500 người chết, theo AP.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận