Nửa đêm bố say rượu ngủ ở vệ đường, mặc con gái gào khóc, tài xế đi ngang liền ra tay giúp đỡ

Nửa đêm bố say rượu ngủ ở vệ đường, mặc con gái gào khóc, tài xế đi ngang liền ra tay giúp đỡ

Cộng đồng mạng ở Hà Giang đã đồng loạt chia sẻ một video ghi lại hành động nghĩa hiệp của một nam tài xế. Theo đó, bác tài "giật mình" khi thấy một người đàn ông nằm bên vệ đường khi anh ta đi ngang qua đoạn đường núi vắng vẻ. Đứa trẻ đang ngồi gào khóc rất to bên cạnh một chiếc xe máy đang được xây dựng.

Thấy ông bố có biểu hiện không tỉnh táo, tài xế liên tục lay người và gọi dậy: "Dậy đi em ơi, dậy cho con về đi, con khóc rồi, muộn rồi, 12h đêm rồi." "Đừng đưa con về ngủ. Con khóc thế này mà không thương con à."

Tuy nhiên, người đàn ông không thể ngồi dậy cho đến vài phút sau. Khi tài xế hỏi nhà ở đâu, ông bố chỉ tay về phía xa xa khi hỏi. Anh dặn dò ông bố và nói hãy lái xe máy đi trước, ô tô anh sẽ đi theo sau sẽ chiếu đèn. Bác tài mới yên tâm đi khuất khi hai bố con về nhà an toàn.

Nửa đêm bố say rượu ngủ ở vệ đường, mặc con gái gào khóc, tài xế đi ngang liền ra tay giúp đỡ - Ảnh 1.

Cảnh tượng bên vệ đường khiến tài xế giật mình (Ảnh cắt từ clip)

Trên mạng xã hội, video đã nhận được hàng triệu lượt xem. Đa số bình luận đều phẫn nộ, bất bình trước hành vi của ông bố say rượu và bày tỏ lời cảm ơn tới hành động nghĩa hiệp của tài xế ô tô.

Nam tài xế được nhắc đến trong đoạn clip trên là Anh Quang Du (SN 1987, Tuyên Quang). Theo anh Du, đoạn clip được chụp lúc 23h30' đêm 25/4 ở khu vực Cầu Tràng Hương (xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Đèn pha ô tô chiếu lên vệ đường khi anh đang trên đường đi lấy hàng, cảnh một đứa trẻ đang ngồi khóc trên xe máy.

Nửa đêm bố say rượu ngủ ở vệ đường, mặc con gái gào khóc, tài xế đi ngang liền ra tay giúp đỡ - Ảnh 2.

Anh Du đánh thức người đàn ông dậy để đưa con về nhà (Ảnh cắt từ clip)

"Tôi giật mình, tắt máy xuống xe. Tôi cũng cảnh giác, bật chế độ quay video điện thoại và xuống hỏi thăm khi đi qua những đoạn đường vắng vào lúc đêm muộn.

Nam tài xế bị xót ruột khi tiếng bé gái khoảng 3 tuổi gào khóc. Anh nhìn thấy túi đồ ăn treo trên xe, đoán rằng hai bố con chắc vừa đi ăn cỗ về nhà và ông bố uống rượu nên không còn tỉnh táo nữa. Anh Du "thở phào" sau khi đánh thức bố cháu bé, khuyên ông bố nên đưa con về nhà ngay.

Tài xế Du thường gặp nhiều trường hợp tương tự như tài xế Du, những người đã sống và làm việc gần 10 năm tại Mèo Vạc.

"Rất may, bố đã tỉnh lại và có thể lên xe đi về. Mặc dù tôi chưa gặp phải tình huống nào nguy hiểm, nhưng tôi đã gặp khá nhiều trường hợp người say rượu say xe khi đậu xe ở đó. Hầu hết thời gian, mọi người uống rượu vào ban ngày, đặc biệt là trong các phiên chợ vùng cao. Ban ngày thì ít ai quan tâm lắm vì họ có uống rượu và khi họ nằm ngủ, cũng có người nhà ngồi trông ở đó.

Tôi thường xuyên kiểm tra tình hình và bảo người ta về ngủ trong những trường hợp đi đêm như trên. Lỡ có chuyện gì lại khổ! Theo anh Du, sống với bà con trên này mang lại cho tôi điều gì thuộc vào khả năng của tôi.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận