Trả đũa chồng ngoại tình đỉnh cao và tỉnh táo như nữ chính "Chuyển mình rực rỡ"

Trả đũa chồng ngoại tình đỉnh cao và tỉnh táo như nữ chính "Chuyển mình rực rỡ"

Gần đây, khán giả ở Việt Nam đã quan tâm đến bộ phim "Chuyển mình rực rỡ" của điện ảnh Hoa ngữ. "Chuyền mình rực rỡ" là một bức tranh siêu thực dành cho phụ nữ đương đại và không có mô típ ngôn tình, với Lọ Lem, tổng tài, Lọ Lem, là những câu chuyện rất đời.

Dù trong vấn đề công việc hay cuộc sống, Tô Phi là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán. Cô không chọn cách rửa mặt bằng nước mắt khi phát hiện mình bị chồng phản bội. Thay vào đó, Tô Phi lên một kế hoạch bài bản, nắm chắc phần thắng trong từng bước để vạch trần bộ mặt của tên đàn ông cặn bã, giành quyền lợi thuộc về mình.

Nhiều phụ nữ phải thán phục trước diễn biến tâm lý và quá trình trả đũa của Tô Phi.

1. Phát hiện ra điều khả nghi nhưng bình tĩnh âm thầm xác minh

Đầu tiên, Tô Phi nhận ra rằng chiếc áo ngực màu hồng mà cô mặc trong vali của chồng không phải là size của cô. Cô hỏi, và đương nhiên, anh ta sẽ chối bay chối biến. Tô Phi âm thầm xác minh điều đó, không làm rùm beng.

Tô Phi vốn có một gia đình hạnh phúc đến mức cô từng nói với con gái mình, "Chồng mẹ thật ấm áp."

Rất may, cô gái Tô Phi đang bị nghi ngờ là tiểu tam đã được cơ duyên nào đó vận chuyển đến doanh nghiệp nơi cô đang làm việc. Cô vợ thông minh này quyết định sử dụng "kẻ tình nghi" làm tài xế của mình để tiện bề điều tra bằng linh tính và sự nhạy cảm của phụ nữ.

Trong thời gian đó, Tô Phi liên tục hỏi chồng với thái độ rất thiện chí cho cơ hội nếu trót phạm sai lầm. Tuy nhiên, anh ta đã bỏ lỡ và quá coi thường sự chăm sóc quá mức của vợ mình.

Khi bạn theo dõi chồng, bạn sẽ khám phá ra một sự thật bất ngờ hơn: Kẻ mà cô nghi ngờ là tiểu tam thực ra chỉ là bức bình phong cho bạn cô ta. Gia đình Tô Phi lục đục là kết quả của tất cả những dấu vết sơ hở kia, tất cả đều do tiểu tam cố tình để lại.

Đặc biệt là các thành viên trong gia đình, cú twist này thật khiến khán giả ngạc nhiên thảng thốt. Mặc dù trong cùng một nỗi đau bị phản bội, phụ nữ cũng phải sử dụng tối đa lý trí. Các bà vợ phải thật bình tĩnh với những tiểu tam không cần tiền mà chỉ cần chồng mình. Cô tài xế kia có thể bị kết tội oan nếu Tô Phi nóng vội ngay khi nhìn thấy chiếc áo lót. Và anh chồng lại biết "rút kinh nghiệm" để giấu giếm kiểu khác.

2. Cảnh cáo chồng đanh thép khi biết bị xâm phạm quyền lợi, khẳng định vị thế với tiểu tam

Bạn sẽ làm gì khi biết rõ trắng đen về chồng mình? Đuổi theo để đánh ghen giữa phố, thuê người dằn mặt tiểu tam, hay đơn giản là rao truyền vạch tội chồng với nhà chồng?

Khi ngay từ đầu cô ấy đã có một sự nghiệp vững vàng, có lẽ Tô Phi đã nắm chắc phần thắng. "Có tiền thì có quyền lên tiếng", Tô Phi chất vấn những khoản chi tiêu bất hợp lý của chồng, cảnh cáo anh ta và đọc tên tiểu tam để anh ta biết vợ mình không phải kẻ ngốc. Bên cạnh đó, Tô Phi khéo léo lôi kéo bạn của tình địch trở thành bạn của mình. Một mặt thể hiện tình cảm với chồng, vị thế chính thất trước tiểu tam. Mặt khác, Tô Phi âm thầm tính phương án đường lui cho mình để mẹ con cô có lợi nhất.

Phụ nữ phải đưa ra quyết định cân não trong giai đoạn này, điều này rất quan trọng. Tô Phi đã thực hiện đầy đủ các bước kể từ khi phát hiện mình bị "cắm sừng": đánh "đòn gió" với chồng - Cho cơ hội thú nhận - Cảnh cáo chồng và tiểu tam - Cân nhắc thái độ của chồng xem còn có thể cứu vãn hôn nhân - Cuối cùng là "thua trong thế thắng".

3. Thu thập bằng chứng ngoại tình và chuẩn bị một cuộc ly hôn hoàn hảo

Cuộc nói chuyện rất "nảy lửa" nhưng vô cùng văn minh lịch sự giữa Tô Phi và tiểu tam có lẽ là cảnh khiến khán giả cười cười nhất. Cô ấy không đến để đánh ghen; thay vào đó, cô ấy dùng thân phận là một phụ nữ để cảnh báo tiểu tam, nhưng sau đó cô ấy hiên ngang ra về và tặng cho tiểu tam một câu: "Tôi sẽ ly hôn, nhường lại bãi rác này cho cô."

Khi đã có đủ bằng chứng về chồng ngoại tình, Tô Phi lại dựng lên 1 màn kịch để chồng ghen và cũng là để tiểu tam "sáng mắt ra", rằng anh ta chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt.

Đỉnh điểm của sự chịu đựng, là giọt nước tràn ly và cú chốt hoàn hảo cho một kẻ không xứng đáng, là việc Tô Phi chính thức công bố chồng mình ngoại tình trong lễ kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Trước đó, cô đã nhiều lần mủi lòng khi thấy anh ta đối mặt với vợ mình luôn đeo cả nghìn lớp mặt nạ trong khi chu đáo với gia đình, chăm sóc yêu thương con gái.

Ngày nhận quyết định ly hôn Tô Phi được giành quyền nuôi con và toàn bộ tài sản bởi đó là thứ cô tự tay tạo lập trước hôn nhân.

Tô Phi là một người vợ tài giỏi và thông minh bản lĩnh trong số rất nhiều người. Tuy nhiên, điều khiến họ bấp bênh và khó dứt khoát là con cái, là những hạnh phúc mà họ đã từng có với nhau.

Đàn ông lịch thiệp, kinh doanh tài giỏi, về nhà sẵn sàng lao vào bếp và dành thời gian rảnh để chơi cùng con mình thì anh ta lại ngoại tình, thậm chí ngoại tình 1 cách trắng trợn và tàn nhẫn. Anh ta vẫn mang con ra làm "bia đỡ đạn" ngay cả khi mọi thứ phơi bày, đổ lỗi do vợ mải công việc và cố chấp không chịu tha thứ cho bố của con mình.

Sau khi hôn nhân tan vỡ, không ai là người thắng cuộc. Phụ nữ có lúc đau đến sức cùng lực kiệt ngay cả khi họ mạnh mẽ đến mức tối đa. Họ càng dành nhiều sức lực để "chiến đấu" thì kết quả là họ càng phải chịu nhiều tổn thương trong trận đấu.

Tuy nhiên, dù có sóng gió thế nào cũng hãy ghi nhớ rằng: “Cá nhân như hoa, hạnh phúc nhất là khi chính mình bừng nở rực rỡ. Hãy yêu thương và sống theo cách mà bản thân bạn mong muốn.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận