Về Phú Thọ, nghe tâm sự xúc động của bà mẹ chồng làm đám cưới linh đình cho con dâu: "Con phải sống thật hạnh phúc nhé."

Về Phú Thọ, nghe tâm sự xúc động của bà mẹ chồng làm đám cưới linh đình cho con dâu: "Con phải sống thật hạnh phúc nhé."

"Hiếm ai có thể làm được điều như vậy"

Những ngày gần đây, mọi người xôn xao chia sẻ những bức ảnh trong một đám cưới hoành tráng được tổ chức vào ngày 11/4. Cô Hoàng Bảo An, sinh năm 1993, được gả về nhà chồng từ nhà... bố mẹ chồng cũ chứ không phải bố mẹ đẻ. Nhiều người rơi nước mắt xúc động trước đám cưới có một không hai này. Nhiều người cũng tò mò về mối quan hệ và tình thương vô bờ của gia đình chồng và cô dâu.

Chúng tôi tìm đến xã Yên Dưỡng (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) để tìm hiểu thêm về câu chuyện này và mong muốn được lắng nghe nhiều hơn câu chuyện phía sau. Ai cũng biết rõ khi hỏi về đám cưới vừa gây sốt trên MXH.

Khi được hỏi chuyện, ngay từ đầu đường, những người hàng xóm đã bắt đầu xôn xao: "Gia đình nhà cô Bảo An phải không, bà, ông Toán vừa làm đám cưới linh đình gả cô ấy đi lấy chồng đó." Hiếm ai có thể làm được điều như vậy. Chúng tôi dễ dàng tìm được ngôi nhà tổ chức đám cưới có một không hai như vậy, theo sự chỉ dẫn của người dân.

Ngôi nhà cấp 4 của 2 vợ chồng bà nằm sâu trong xã, phía ngoài sân vẫn còn những vật dụng được sử dụng cho lễ cưới trước đó. Khi chúng tôi chào vào nhà, bà đang ngồi sắp xếp đồ dùng ngoài sân.

"Ngày 11/4 vừa qua, gia đình tôi có tổ chức 35 mâm cỗ, khách là hàng xóm, họ hàng của ông bà và bạn bè của cô con dâu Hoàng Bảo An. Vừa rót cốc nước mời dùng, Bà vừa nói: "Trong lễ cưới, tôi cùng chồng là ông Toán nhận sính lễ và tuyên bố gả Bảo An cho gia đình chồng mới của con."

Ở xã Yên Dưỡng, đám cưới của chị Bảo An diễn ra theo cách bình thường như bao đám cưới, nhưng khác ở chỗ gia đình chồng cũ của cô dâu được chọn làm đại diện cho nhà gái.

Theo bà, vào tháng 11 năm 2016, chị An và chồng cũ (con trai bà) kết hôn. Hai tháng sau đám cưới, cặp đôi vui mừng thông báo cho gia đình biết rằng chị An đã mang thai. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu khi chồng chị qua đời vì tai nạn lao động.

Cú sốc mất đi người thân khiến chị An và bố mẹ chồng suy sụp. Đau khổ, nhưng sau khi biết rằng bố mẹ chồng đang suy sụp, chị An động viên ông bà: "Người ta mất là hết, anh ấy vẫn còn để lại cho gia đình mình cu Bon, phải nhìn vào thằng bé mà gượng dậy bố mẹ."

Sau khi chồng mất, chị An chuyển việc từ Hà Nội về Phú Thọ, sống gần gia đình chồng để ông bà bớt cô quạnh. "Đùm bọc, động viên nhau, gia đình tôi cùng vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất." Bà An kể.

Lo cưới cho con dâu như con gái ruột

Bà Đặng Thị yêu thương con dâu như con đẻ. Cô An dường như không có điểm gì chê trong mắt vợ chồng bà. Vợ chồng bà liên tục thúc giục con dâu đi tìm hạnh phúc mới khi con trai ngày càng lớn.

"Không thể cho con điều gì sai." Các con tôi luôn coi An là ruột thịt, không có phân biệt, và vợ chồng tôi coi nó như con gái. Nhiều người trong độ tuổi từ 60 đến 70 vẫn cố gắng sống độc lập. Đằng này Bảo An còn quá trẻ. Vì vậy, chúng tôi luôn động viên con đi bước tiếp theo.

Mặc dù biết rằng bố mẹ chồng lo lắng về tương lai của mình, nhưng chị An ban đầu chỉ mỉm cười và vâng dạ. Một phần vì cô muốn có thêm thời gian để thay chồng phụng dưỡng cha mẹ và một phần vì cô vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng.

Người mẹ trẻ mới mạnh dạn mở lòng để đón nhận tình cảm với một người đàn ông cùng quê cách đây ít lâu vì lý do anh yêu chị và rất thương con trai của cô ấy. Người đầu tiên mà chị An gọi điện xin phép được bắt đầu mối quan hệ mới chính là mẹ chồng.

Cô nhớ lại thời điểm đó: "A có nhiều người theo đuổi, nhưng khi thấy ưng một người cùng làng, con có gọi điện xin phép tôi. Tôi vui buồn lẫn lộn vào thời điểm đó. Tôi tin rằng đó là cảm xúc khó tránh khỏi khi một người mẹ trải qua mất mát. Nhưng sau cùng, tôi vẫn ủng hộ con hết lòng và cầu nguyện cho con thật hạnh phúc.

Một tháng trước, chị An thảo luận về ý định tổ chức hôn lễ với bố mẹ chồng. Khi nghe con dâu chia sẻ, ông Trần Năng Toán khuyên nên nói chuyện với bố mẹ đẻ mình.

"Con là dâu con nhà mình, Bảo An nói khi đó, phải được bố mẹ chồng đồng ý thì con mới thưa chuyện với bố mẹ đẻ.

Ngay sau đó, vợ chồng bà bàn bạc và đi đến thống nhất sẽ lên kế hoạch tổ chức đám cưới của con dâu. Sau khi nhận được sự đồng ý của ông bà thông gia, vợ chồng bà đã họp anh em họ hàng và nhanh chóng lên kế hoạch cho đám cưới.

"Sau bao nhiêu khó khăn, hi sinh, bây giờ con dâu có người đứng ra bảo vệ, chăm sóc nên chúng tôi đã quyết định làm cỗ, mở tiệc gả con về nhà chồng mới. Ý tưởng là, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hãy tổ chức cho An. Không ngờ lại được mọi người đón nhận như vậy. Công việc đã xong xuôi, chúng tôi cũng rất nhẹ nhõm. Tuy nhiên, giờ nghĩ đến việc phải chia sẻ gánh nặng trách nhiệm với cả ba bên bố mẹ khi phải chăm sóc cho An.

"Trên thời điểm này, cô chú vừa là bố mẹ đẻ vừa là bố mẹ của anh ấy." Cô nghẹn ngào nói.

Tổ chức 35 mâm cỗ, không nhận phong bì

Ông Toán đã dạy con dâu không phải lo lắng về kinh tế trước khi đám cưới. Ông có nhiều thì lo nhiều, có ít thì làm mâm cỗ đơn giản. Khi mời khách đến dự tiệc cưới của con dâu, ông Toán cũng rất cân nhắc. Ông chỉ mời những người thân yêu và hàng xóm của mình đến dự tiệc mừng và chuẩn bị 35 mâm cỗ. Quan trọng nhất, ông muốn mọi người chứng kiến ngày vui gả con dâu của gia đình.

Gia đình ông Toán đặc biệt không nhận phong bì hoặc quà cưới từ khách mời. Ông đã căn dặn: "Bà con đến uống rượu mừng cho cháu, còn quà mừng thì nhà tôi không nhận. Chúng tôi chỉ muốn nhận được tấm lòng và sự hiện diện đầy đủ của quý quan khách."

Khách mời đến dự đủ không thiếu một người cho đến ngày diễn ra lễ vu quy. Lối vào tiệc cưới khác không có thùng nhận phong bì. Gia đình ông Toán từ chối nhiều khách mời cố đưa phong bì.

Bà nhớ nội dung đăng tải trên MXH, cho biết người đăng tải là người trang điểm trong lễ cưới, trong khi trang điểm không biết về câu chuyện tôi là mẹ chồng, gả con dâu đi. Khi cậu em chồng hỏi, "Chị ơi, thế sau này chị có em bé, em bé sẽ gọi em là chú hay cậu nhỉ? An nói, "Chú phải ngỡ ngàng, thấy thú vị nên đã đăng tải, rằng nếu bố mẹ đã xem mình như con gái thì các con chị sau này sẽ vẫn gọi chú như con Bon."

Trước khi lên sân khấu trao quà cho con dâu vào ngày cưới, cô ấy được mọi người động viên và tự nhủ sẽ không khóc. Tuy nhiên, trong phút giây xúc động, cô không kìm được nước mắt và ôm con dâu vào lòng, dặn dò: "Con phải sống thật hạnh phúc!" Bà dặn con dâu, còn ông Toán dặn dò chú rể: "Sau này phải đối xử thật tốt với Bảo An."

Khi một cô con gái cũng là cô dâu bước lên xe về nhà chồng, hai ông bà đã khóc rất nhiều. "Tôi khóc đã đành, nhưng chồng tôi bình thường rất mạnh mẽ, vì vậy hôm đó anh ấy cũng phải bật khóc. Mọi người tham dự đám cưới đều không kìm được nước mắt.

Cậu con rể mới: "Thương An thương bé Bon nên mình quyết định sống với An"

Khi chị An đang trò chuyện với chúng tôi, anh Vinh (người chồng mới đến) cũng vậy. Anh con rể mới vừa bước ra từ xa vừa kêu lên, "Con chào bố mẹ." Khi hai người bước vào, bà đã giới thiệu đây là con rể mới của gia đình.

Theo anh Vinh, "Mình biết An cũng đã được một thời gian. Trước giờ tôi tiếp xúc với nhiều người khác giới, nhưng chỉ có An là người duy nhất mà tôi có thể phát triển tình cảm và hợp nhau. Nhiều người cứ hỏi tại sao lại lấy vợ có con rồi, nhưng tôi không quan tâm đến điều tiếng và trả lời rằng vì thương An thương Bon nên tôi quyết định sống với An.

Tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi, cũng có một chút suy nghĩ, nhưng tôi chỉ muốn được mọi người công nhận là con rể của An càng nhanh càng tốt để tôi có cơ hội chăm sóc An với bé Bon 1 cách quang minh chính đại.

Hai bên gia đình đều không biết khi chúng ta quen nhau. Lúc đó tôi chỉ lo lắng rằng bố mẹ của cả hai không ủng hộ, nếu vậy An sẽ buồn tủi không vượt qua được vì An rất tình cảm. Mình lo lắng rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Sau đó, tôi khuyên em nên chia sẻ thắng thắn với mẹ đẻ và mẹ Hoà. Sau đó, cả hai đều được gia đình hỗ trợ.

Trên thực tế, từ trước mẹ Toán và bố Toán đã nhiều lần khuyên An nên đi bước nữa và tìm người thực sự yêu thương con. Có lần An còn kể cho mẹ nửa đùa nửa thật rằng "Bon lớn rồi, cũng cần có em thì con phải đẻ thêm". Khi đó mình rất vui vì An được bố mẹ yêu thương, nhưng tôi cũng lo lắng vì sợ bản thân không đủ tốt để được gia đình đón nhận. Anh Vinh chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về thời gian sống cùng bố mẹ chồng, chị An bộc bạch: "Mình coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, còn bố mẹ thì coi mình như con gái vậy. "Cơm không lành, canh không ngọt" chưa bao giờ xảy ra trong gia đình.

"Tự nhiên, tôi ở với bố mẹ chồng là chính và thực ra tôi ở nhà bố mẹ đẻ rất ít. Tôi là con của bố mẹ thì phải hỏi ý kiến; Tôi không nghĩ bố mẹ chồng dành nhiều tình cảm cho mình như vậy, đám cưới được chuẩn bị và tổ chức quá chu toàn. Về việc chọn tổ chức lễ cưới ngay tại nhà của bố mẹ chồng, chị An giải thích.

Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều xúc động trước tấm lòng cao cả, tình yêu thương chân thành, hiếm có của gia đình nhà chồng dành cho cô con dâu. Để không phụ lòng rất nhiều người yêu thương cô dâu, nhiều người cũng dành lời chúc đến cô dâu phải thật hạnh phúc bên bến đỗ mới.

Sau đám cưới, chị An và bố mẹ chồng bất ngờ nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Khi đã làm cho con dâu vui mừng, vợ chồng bà dường như được giải thoát khỏi nút thắt trong lòng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận