Gia đình là điều quý trọng, thiêng liêng và cũng là dạt dào nhất. Có gia đình cũng là điều thật tuyệt vời vì chúng ta có những người thân luôn sẵn sàng bên cạnh lúc khó khăn, sẵn sàng hy sinh tất cả vì lo cho bạn không đủ ăn, đủ mặc, lo bạn buồn khi không bằng bạn bằng bè,...
Khoảnh khắc một nam sinh khoác áo cử nhân cho mẹ và ôm mẹ trong lễ tốt nghiệp gần đây đã thu hút sự chú ý của đông đảo CĐM. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ trước tình yêu thương to lớn mà chàng sinh viên này dành cho người mẹ của mình.
Khoảnh khắc một cậu sinh viên đội chiếc mũ trong bộ lễ phục của mẹ trong ngày tốt nghiệp khiến nhiều người xúc động
Câu chuyện xúc động đằng sau video mặc áo cử nhân cho mẹ
Được biết, bạn Nguyễn Cảnh Lực (SN 1998), cựu sinh viên lớp 17CDT2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử - Khoa Cơ khí - Đại học Bách khoa Đà Nẵng, là nhân vật chính trong video. Nam sinh cho biết: "Tôi đã cảm thấy bồi hồi và xúc động ngay từ khi mẹ xuất hiện trước mắt mình dưới bộ lễ phục của tân kỹ sư. Cảm xúc như thể tôi muốn nói với mẹ, "Con đã làm được, con đứng ở đây với bao sự tự hào mẹ ạ."
Mẹ tiếp tục mặc bộ đồ đó, và dường như đối với mẹ đó là bộ đồ đẹp nhất. Trang phục sang trọng dự lễ tốt nghiệp của con sẽ phù hợp với các bậc phụ huynh xung quanh gấm vóc lụa là. Ngoài ra, mẹ vẫn giản dị như mẹ của mình mỗi ngày. Đôi dép đó là đôi dép đẹp nhất của mẹ, chỉ khi dự lễ mới mình mẹ mới mang. Nhưng tự nhiên mình thấy tự hào và hãnh diện vô cùng. Tôi tự hào khi được làm con của bố mẹ, những người nông dân quen với chân lấm tay bùn nhưng vẫn có thể nuôi mình ăn học và đang đứng đây - buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư trường Đại học Bách Khoa."

Sau nhiều năm nỗ lực học tập và trau dồi kỹ năng, Cảnh Lực đã nhận được bằng tốt nghiệp sau khi hoàn thành các học dài hạn trong nhiều năm.
Vào thời điểm đó, bản thân mẹ của Lực cũng trải qua nhiều cảm xúc. "Lúc tôi cài cho mẹ, mẹ nói với các bạn của mình rằng "Mẹ không được đi học nhưng lại được mặc áo nhận bằng". Tôi bật lên cảm xúc khi ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt lúc đó chực trào trên khóe mắt. Gia đình vẫn là điểm tựa duy nhất khi vượt qua bao sóng gió. Gia đình luôn là nơi để tôi có thể buông bỏ mọi áp lực và khó khăn để lấy lại động lực, bất kể mọi khó khăn. Và nếu không có gia đình, chắc cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay. nam sinh tâm sự.
Lực là em út trong gia đình và sinh ra trong gia đình có tới 5 anh chị em. Bố mẹ chỉ làm nghề nông đơn giản, bốn anh chị em của Lực phải nghỉ học từ năm cấp hai, nhưng bố mẹ Lực vẫn cố gắng dành dụm tiền để nuôi các con mình ăn học đến khi trưởng thành. Hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Gia đình luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh ấy được học tập đến nơi đến chốn, bất chấp hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Cảnh Lực luôn đạt được thành tích cao trong học tập, nhiều năm liền đứng đầu lớp mặc dù không được học tập trong môi trường tốt như bao bạn bè đồng trang lứa.
Cảnh Lực đã đăng ký vào một trường quân đội vào năm 2016 với tất cả sự kỳ vọng của gia đình. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với anh chàng. Lực không đi học mà xin vào làm công nhân tại một xưởng gỗ ở Bắc Ninh, mặc dù thực tế là số điểm của Lực vẫn đạt nguyện vọng 2 là Đại học Xây dựng Hà Nội.
"Lúc đó, tôi tự hỏi liệu có phải lựa chọn đúng đắn khi theo học Đại học Xây dựng không? Liệu đam mê của tôi có đang đặt đúng chỗ không? Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để dành dụm tiền ôn thi lại lần nữa. Sau đó, tôi xin bố mẹ đi làm, đến đâu tính đến đó. Mặc dù làm công nhân rất vất vả, nhưng tôi vẫn cố gắng học theo các anh chị. Nhiều người nghe được câu chuyện của tôi đã khuyên tôi nên cố gắng thi lại; làm công nhân cả đời không ổn. Tôi được động viên rất nhiều, vì vậy tôi quyết tâm làm lại từ đầu. Lực hồi tưởng.
Lực thi lại vào năm 2017 và đạt điểm khá cao, nhưng một lần nữa, vấn đề sức một lần nữa khiến anh không thể ghi danh vào ngôi trường mình mong muốn. Khi Cảnh Lực cân nhắc về số tiền học phí và khoản nợ khổng lồ mà gia đình chưa trả được, ý định nghỉ học tiếp tục được nhen nhóm. Tuy nhiên, gia đình đã giúp gia đình vượt qua, lần này Lực bền tâm hơn. Cuối cùng, anh ấy đã quyết định chuyên ngành Cơ điện tử của Đại học Bách khoa Đà Nẵng sẽ đóng vai trò là bến đỗ cho tương lai của mình.
"Anh trai mình bảo "cứ đi học, học gì cũng được. Anh gửi tiền về nuôi em. Từ lúc đó, tôi đã chọn cho mình cách sống lạc quan nhất có thể, yêu đời nhất có thể. Cảnh Lực chia sẻ.

Cảnh Lực đã từng có khoảng thời gian gặp áp lực và quyết định từ bỏ ước mơ học đại học của mình.
Loạt thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của sinh viên Đại học Bách Khoa
Sau khi trải qua nhiều biến cố, dường như lúc này niềm vui mới thực sự đến với Cảnh Lực khi trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Lực liên tục gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập. Một vài ví dụ về thành tích điển hình của Cảnh Lực bao gồm: 3 lần nhận được học bổng của trường; được tặng 15 giấy khen hoạt động đoàn và phong trào thanh niên; giải khuyến khích cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông cấp TW Đoàn; danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Bách Khoa; danh hiệu Sinh viên năm tốt cấp Đại học Đà Nẵng,...
Ngoài giờ học trên tường, Cảnh Lực còn làm thêm nhiều công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống sinh viên, hỗ trợ gia đình như phát tờ rơi, gia sư, nhân viên vệ sinh,... Đặc biệt, Cảnh Lực còn sắp xếp thời gian để có thể tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường và hoàn thiện bản thân.
"Từ năm nhất, ngay lập tức tôi và bạn cùng phòng đã nói với nhau rằng "Kỳ này nhất định phải được học bổng." Mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng nỗ lực là chân thành. Những ngày cuối kỳ, mình vừa sáng sớm đã có mặt ở thư viện và chiều tối thư viện mở cửa đón năm mới. Sau đó, tôi bắt đầu làm thêm vào những ngày cuối tuần bằng cách tìm kiếm việc làm trên các hội nhóm việc làm sinh viên. Mỗi khi có việc, họ liên tục gọi tôi đến để giúp đỡ vì tôi làm việc quá nhiều.
Ngoài ra, vì tôi biết rằng khả năng mềm của mình vẫn còn thiếu sót nên tôi đã tích cực tham gia CLB ngay từ khi nhập học. Kết quả là tôi được tiếp xúc với nhiều anh chị đi trước, những người luôn hướng dẫn và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian tôi học đại học. CLB giống như gia đình thứ hai của tôi khi xa nhà. Tôi mới thực sự phát triển và trưởng thành hơn ở đây. Tôi đã trở thành một cán bộ Đoàn, mà cụ thể hơn là Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa, sau khi được mọi người hỗ trợ.
Cảnh Lực hiện đang làm việc tại một công ty lớn ở Nghệ An, đây cũng là mong muốn của anh chàng khi vừa có thể cống hiến, thăng tiến trong sự nghiệp của bản thân vừa ở gần với gia đình để có thể phụng dưỡng và chăm sóc bố mẹ.

Anh chàng chia sẻ sẽ cố gắng học hỏi để có nhiều cơ hội thăng tiến và sắp xếp nhiều thời gian hơn cho gia đình và người thân của mình.
Ảnh: NVCC
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: toquoc.vn
Tham gia bình luận