Cô gái cất tủi chiếc iPhone đời đầu mà không sử dụng trong 15 năm; 15 năm sau, cô ấy lãi hơn 105 lần.

Cô gái cất tủi chiếc iPhone đời đầu mà không sử dụng trong 15 năm; 15 năm sau, cô ấy lãi hơn 105 lần.

Chú thích ảnh
Chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của Apple vẫn còn trong tình trạng tốt. Ảnh: LCG

Chiếc iPhone này, theo CNN, vẫn còn nguyên hộp và chưa được bóc vỏ hay sử dụng qua. Màn hình 3,5 inch camera 2 megapixel và bộ nhớ lưu trữ 4 GB và 8 GB lần đầu tiên được bán với giá 599 USD.

Mặc dù thiết bị này không có cửa hàng ứng dụng nhưng vẫn có thể kết nối Internet và iTunes. Nó đã được chứng minh là dựa trên mạng 2G do AT&T cung cấp.

Karen Green, tác giả của "Quả táo cắn dở", là chủ sở hữu của chiếc điện thoại này. Khi cô bắt đầu đi làm, một người thân đã tặng cô một chiếc iPhone 8 GB vào năm 2007. Cô ấy đã quyết định không sử dụng nó và cất vào tủ quần áo vì cô ấy chỉ có mạng AT&T.

Vào đầu tháng 2, phiên đấu giá chiếc điện thoại iPhone đời đầu này đã được cung cấp trực tuyến với giá khởi điểm là 2.500 USD. Theo đại diện của trang web đấu giá LCG, đã có 10 khách hàng “ganh đua” sôi nổi để giành quyền sở hữu chiếc iPhone này và người chiến thắng là một người Mỹ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận