Khi đọc thông tin chỉ trong ngày 28 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý 7.541 trường hợp vi phạm và phạt tiền 19,973 tỷ đồng, tôi không ngạc nhiên dù số tiền khá lớn. Tôi thấy rất đông người dân đã rời các thành phố lớn về quê ăn Tết, tình trạng ùn tắc giao thông được cải thiện rất nhiều. Các con đường trở nên vắng vẻ bình yên hơn. Bên cạnh những hình ảnh đẹp như hàng xe đỗ ngay ngắn trước đèn đỏ dưới nắng xuân thì đột nhiên tôi lại bắt gặp khá nhiều người đi xe máy vẫn ngang nhiên vượt đèn đỏ, ôtô rẽ ở nơi không được phép rẽ, có cả xe đi ngược chiều.
Đặc biệt, những con đường gần chợ dân sinh, chợ hoa cây cảnh, ôtô đỗ vô tội vạ trên hè dưới đường, ôtô đỗ hai bên đường song song cản trở giao thông hoặc đỗ ở chỗ rẽ khiến các con đường ở đây ùn tắc cục bộ. Hàng chục xe máy đỗ ngang dọc thậm chí giữa đường, trên xe chở đủ thứ cây trái cồng kềnh, tiếng còi xe đòi đường ầm ĩ ồn ào... Ngoài ra, khi tôi đi ngang qua các chốt kiểm tra nồng độ cồn, thấy khá nhiều phương tiện bị giữ lại chủ yếu là xe máy.
Nhiều người chủ quan nghĩ rằng Tết đường vắng, vội việc nọ việc kia hoặc vì những cuộc vui mà quá chén nhưng vẫn lái xe mà vi phạm nhưng thực ra, các thiết bị giám sát giao thông không nghỉ Tết. Những ngày lễ qua đi để lại những số tiền phạt phải nộp không hề nhỏ... chỉ còn lại oán trách hoặc giá như.
Một năm mới lại đến, chúc cho mọi người trên mọi nẻo đường du xuân vạn dặm bình an. Tuân thủ luật giao thông nghiêm chỉnh cùng vẽ nên một bức tranh giao thông mới ngày càng văn minh an toàn hơn.
Chúc mừng năm mới!
Độc giả Nguyên Ngọc
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vnexpress.net
Tham gia bình luận