'Trẻ con học được gì khi bố mẹ đỗ xe tràn lan cổng trường?'

'Trẻ con học được gì khi bố mẹ đỗ xe tràn lan cổng trường?'

Xe đỗ tràn lan trước cổng trường tại một tuyến đường ở TP HCM. Ảnh: Lê Tiến

Xe đỗ tràn lan trước cổng trường tại một tuyến đường ở TP HCM. Ảnh: Lê Tiến

Ngày nào tôi đi làm cũng gặp những cảnh tượng như trong ảnh khi qua các cổng trường. Xe đỗ tràn lan 3, 4 làn đường để bố, mẹ đưa con vào trường. Trong khi đó, đúng ra nên đỗ sát lề đường dù xa cổng trường một chút, và bố mẹ đưa con đi bộ vào trường. Nếu trẻ lớn hơn, cấp 2, 3 chẳng hạn, chúng có thể tự đi bộ trên vỉa hè mà không cần bố mẹ dắt.

MÌnh nghĩ tới chuyện vui vui, hãy tạm gọi người có tiền mua ôtô là "người giàu". Vậy theo thuyết tiến hóa, con cái họ sau này chân cẳng sẽ teo tóp hết vì đâu có dùng đến, cha mẹ chúng đưa rước tới tận cổng trường luôn rồi mà. Thương con gì lạ vậy, đi bộ tốt chứ đâu có làm hại đâu?

Chúng ta đưa con cái tới trường để học đủ thứ trên đời. Nhưng thực sự những thứ chúng có thể học thì ở trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Học đỗ xe đúng luật, học cách đi bộ là có thể định hình nhân cách và tích cách sau này rồi. Vậy đến trường con sẽ học được gì, khi mà thứ đáng ra có thể học lại không được học?

Độc giả Lê Tiến

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận