Biên tập: Huy Mạnh
Tối 16/7, sau giờ cơm, tôi cầm chiếc điện thoại lướt tin tức. Đập vào mắt mình là hình ảnh hàng loạt xe nằm la liệt, có nhiều người bình luận có người tử vong, và một người đàn ông dáng hình nhỏ thó, đứng thất thần trên vỉa hè, được cho là người gây tai nạn.
Và đúng như vậy, sau đó báo chí đưa tin về vụ tai nạn liên hoàn tại Hà Nội, và tài xế khai buồn ngủ sau khi uống rượu say. Dáng hình đó, quần tây áo sơ mi trắng sơ vin, có vẻ là người có học thức. Tôi đã nghĩ vậy, và lại đúng vậy, báo chí xác nhận tài xế là một giảng viên cao đẳng.
Thậm chí trên các diễn đàn, đầy rẫy video, hình ảnh về chiếc xe của giảng viên này đi ngược chiều, đánh võng chữ S trên đường, vừa lái xe vừa nôn trớ ra đường. Tôi không nghĩ lúc này sau vô-lăng là một con người nữa, mà đó là con ma: ma men.
Xe đi ngược chiều trên đường Tố Hữu, trước khi gây tai nạn ở Dương Nội. Video: CTV
"Đã uống rượu bia là không lái xe", thông điệp này được nhắc đi nhắc lại từ truyền miệng đến hầu hết phương tiện truyền thông trong thời gian khá dài cùng với hình phạt khá nặng. Một đứa trẻ con cũng có thể truyền tải đầy đủ thông điệp này thế mà vẫn có người vi phạm lại còn là người có học thức.
Giảng viên này dạy về hóa sinh, hơn ai hết hiểu rõ việc cồn sẽ chuyển hóa trong cơ thể như thế nào, gây tác hại ra sao khi uống số lượng lớn. Vậy nhưng nồng độ cồn đo được lại vượt gấp đôi ngưỡng cao nhất trong luật. Vì sao một người có học thức, có am hiểu, lại để con ma men xâm chiếm lấy con người mình? Đó là việc coi thường pháp luật, hay tự tin vào tay lái, hay là sự vô cảm và không biết nghĩ cho người khác. Theo tôi là tất cả.
Chiếc xe này đi ngược chiều, vì nhiều người cho rằng nếu đi đúng chiều, anh ta sẽ gặp chốt công an hay thổi nồng độ cồn. Anh ta say tới mức buồn ngủ, thì chắc cũng không còn đủ tỉnh táo để mà nghĩ cho người khác.
Tôi thiết nghĩ hay quy định về nồng độ cồn chưa đủ sức răn đe nên nhiều người vẫn chọn nhờn luật. Hay thời gian này lực lượng chức năng hơi nới lỏng kiểm tra khiến nhiều người cố tình làm liều.
Những người bạn uống cùng anh ta đâu rồi? Họ đã bắt taxi về, hay cũng lái xe như vậy. Có ai can ngăn anh ta trước khi ra về không? Lúc 1, 2, 3 dô, có ai ra "nghị quyết" rằng hôm nay không ai được lái xe nhé? Chắc là không đâu nhỉ.
Giờ hối hận thì cũng đã muộn màng. Nạn nhân tử vong khi bị chiếc ôtô này lao tới, có lẽ không đủ thời gian để nhận biết chuyện gì xảy ra, và cũng không đủ thời gian để sợ con ma này, giống như khi nghe chuyện ma trên radio. Nhưng nỗi đau, nỗi ám ảnh cho người thân của họ, và cho chính tài xế gây tai nạn, thì sẽ còn mãi, khoét sâu trong lòng họ.
Uống, không ai cấm. Nhưng uống sao cho có trách nhiệm. Người ta có thể bỏ vài triệu đồng để nhậu, sao không thể bỏ vài trăm nghìn đi taxi.
Tội ác từ rượu bia khi lái xe là vô cùng nghiêm trọng, đây không phải lần đầu xảy ra, đã bao gia đình mất mát người thân, bao nhiêu người tổn thương thân thể, đã bao ước mơ phải dừng lại, không gì có thể bù đắp được chỉ vì niềm vui sau bàn nhậu của một vài người.
Để không có nếu như đằng sau những thương đau, mỗi người nên chọn vui chơi có trách nhiệm, an toàn cho bản thân và xã hội. Xin được nhắc lại: không rượu bia khi lái xe, đừng để ma men cướp vô-lăng của bạn.
Độc giả Vũ Vũ
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vnexpress.net
Tham gia bình luận