'Sướng như lái xe trên cao tốc ở Tây'
Chỉ sau một vài tiếng lái xe ở nước ngoài, tự dưng tôi cảm thấy việc chạy xe trên cao tốc nhàn hạ hơn bao giờ hết.
Công việc của tôi thường đi công tác nước ngoài, và mỗi chuyến đi như vậy thường kéo dài 7-10 ngày, có khi nửa tháng. Để thuận tiện di chuyển, ở đâu có thể thuận tiện thuê xe tự lái là công ty sẽ sắp xếp cho tôi thuê xe. May mắn là ở châu Âu, Mỹ đều tiện lợi, hơi tiếc là ở Nhật không thể lái vì Việt Nam không nằm trong công ước cùng với Nhật.
Tôi đã chạy những đường cao tốc thênh thang chục làn xe mỗi chiều ở California, cũng đã lái mòn lốp trên Autobahn nước Đức, có những đoạn chỉ hai làn xe chạy như cao tốc Việt Nam, và thấy mọi thứ đều nhàn tênh.
Đầu tiên khi làm quen, ở đâu cũng vậy, bạn sẽ hơi ngợp, vì cứ vào cao tốc là xe cộ chạy rầm rập, bạn sẽ lập tức phải cuốn theo vòng xoáy đó. Nếu ở nhà, có khi bạn vào cao tốc chạy rất nhanh, có khi lại thong dong, thì ở trời Tây, đã vào cao tốc là bạn phải cuối theo nhịp giao thông ở một tốc độ nhanh nhưng rất dễ kiểm soát, không phải quá nhanh đến mức bạt mạng, tất nhiên đấy là câu chuyện ở làn phải.
Còn ở làn trái, có lần đến đoạn không giới hạn tốc độ trên Autobahn, tôi đang lái 130 km/h thì "véo", bên cạnh là một chiếc Opel cũ lướt qua nhẹ như lông hồng, kịp liếc thật nhanh tôi thấy người lái là một... cụ bà. Tốc độ đó, ít cũng phải 150 km/h. Nhưng ngay khi qua tôi, chiếc Opel xi-nhan phải rồi trở lại làn, đi phía trước tôi một khoảng cách đủ an toàn. Thỉnh thoảng, vài chiếc siêu xe, xe thể thao lướt qua ở làn trái với tốc độ tôi thường thấy trên youtube, chắc cỡ 200, 250 thậm chí 300 km/h.
Cao tốc ở California, Mỹ. Ảnh: Bá Phong
Trong khi đó ở cao tốc thênh thang tại Mỹ, chỉ cần di chuyển ở tốc độ 70 dặm/giờ là không cần dí phanh lần nào. 70 dặm/giờ tức khoảng 113 km/h, không cần phải đạt tới 120 km/h như ở Việt Nam, nhưng khác biệt là ở chỗ tốc độ đó được duy trì thường xuyên, đều đặn như vậy cho tới khi bạn thoát khỏi cao tốc. Ai muốn chạy nhanh xin cứ tự nhiên sang làn trái, ai muốn duy trì thì ở làn phải. Mọi thứ bình thường, thành chuyện đương nhiên như cơm ăn, nước uống hàng ngày.
Ở Việt Nam, nếu bạn chạy 120 km/h, sẽ chỉ một đoạn lại phải đảo làn, hoặc phanh giảm tốc để tránh chiếc xe phía trước chạy lững thững ở 80 km/h.
Muốn chúng ta văn minh hơn trong cách chạy xe, thì không chỉ luật giao thông, mà kỹ năng lái xe cũng phải được nâng cấp, mà những thứ này, phần đông tài xế ở Việt Nam còn quá yếu.
Độc giả Bá Phong
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vnexpress.net
Tham gia bình luận