Đà Lạt từ lâu nổi tiếng là thành phố mộng mơ, những khung cảnh bình minh nên thơ hay hoàng hôn lãng mạn, những ngôi nhà cổ huyền bí với khung cảnh ma mị vùng cao hay núi đồi, thác hùng vĩ trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn thoát khỏi vẻ bận rộn, cuộc sống đầy vội vã và hối hả nơi đô thành. Đà Lạt trở nên đẹp hơn vào dịp cuối năm, với mùa hoa dã quỳ đến và tiết vào thu, những chiếc lá đã ngã vàng và trời chuyển lạnh hơn, chuẩn bị cho mùa hoa anh đào, báo hiệu ngày Tết sắp đến.
Đến Đà Lạt vào sáng ngày thứ Bảy tuần qua, được trải nghiệm thành phố này hai ngày cùng với chiếc điện thoại Nokia 5.1 Plus, tác giả đã ấn tượng trước cảnh quan Đà Lạt cũng như khả năng chụp ảnh của chiếc điện thoại này. Dưới đây là bài đánh giá chi tiết Nokia 5.1 Plus, chiếc smartphone thuộc phân khúc tầm trung và được bán chính hãng tại Việt Nam của HMD Global.
Thông tin kỹ thuật về camera Nokia 5.1 Plus
Camera chính: dual camera, một camera 13MP với khẩu độ f/2.0 và một camera 5MP hỗ trợ xóa phông.
- Hỗ trợ trí tuệ nhân tạo
- Tạo phông nền đen cho ảnh chân dung
Camera trước: 8MP với chế độ selfie làm đẹp, tích hợp công nghệ AI và Art (Nghệ thuật) kèm theo.
Những hình ảnh trong chuyến đi Đà Lạt cùng với Nokia 5.1 Plus
Xuất phát từ Tp.HCM lúc đêm thứ Sáu (26/10) và đến thành phố Đà Lạt lúc sớm tinh mơ, điểm dừng chân đầu tiên của tôi tại Đà Lạt chính là Cầu Đất Farm, một địa điểm nổi tiếng với đồi chè xanh ngát và bình minh tuyệt đẹp.
Bình minh tại Cầu Đất Farm.
Tình cờ phát hiện một người phụ nữ đang tập Yoga tại đây.
Trời trở nên sáng hơn, đường xá đã có người chạy xe qua lại.
Cầu Đất nổi tiếng với những đồi chè xanh ngát.
Một số hình ảnh khác từ camera Nokia 5.1 Plus
Rời Cầu Đất, tôi tiếp tục di chuyển đến địa điểm đối điện khu du lịch thung lũng tình yêu là nông trại xanh, nơi người dân địa phương canh tác rau sạch bằng thủy canh và những trái bí ngô khổng lồ.
Những cây cải non tuổi, xanh tươi và có thể ăn ngay tại chỗ vì được canh tác không phun thuốc.
Những quả bí ngô khổng lồ.
Màu sắc được Nokia 5.1 thể hiện đúng đối với từng loại cây khác nhau. Không quá đỏ rực rỡ hay xanh quá mức.
Một số hình ảnh khác
Trời đã đổ trưa, tôi đến ghé thăm trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Những nét kiến trúc của các ngôi nhà xưa nổi bật, cùng với tà áo dài thướt tha dạo quanh khiến những ai ủ rủ như cây khô cũng tươi mát hơn, lãng mạn hơn và tâm hồn cũng trở nên cởi mở hơn...
Khuôn viên trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt.
Bắt gặp những tà áo dài thướt tha, đầy màu sắc và xinh đẹp từ các cô gái đến tham quan ngôi trường.
Nét kiến trúc cổ xưa tại đây.
Một số hình ảnh khác
Tiếp theo tôi di chuyển đến nhà ga Đà Lạt, được xem là nhà ga lâu đời nhất ở Việt Nam. Hiện nhà ga không còn hoạt động đường dài mà chỉ còn những chuyến đi ngắn từ nơi này đến các địa danh xung quanh Đà Lạt như Cầu Đất dành cho khách du lịch tham quan.
Những đường ray đã có từ rất lâu.
Đầu tàu đã không còn hoạt động.
Một nghệ sĩ đường phố đang đánh đàn.
Một số hình ảnh khác
Điểm cuối này trong hành trình của tôi đó là đỉnh núi Langbiang, được ví như là nóc nhà của Đà Lạt với độ cao đến 2,167m. Những bước chân của tôi đến phía sau núi thì trời cũng đã về chiều, đặc biệt tình cờ được tham gia lễ hội cồng chiêng của người dân tộc Lạch dưới trăng rằm. Tôi nhanh chóng dùng máy ảnh của Nokia 5.1 Plus ghi nhận lại.
Di chuyển đến nơi tổ chức lễ hội cồng chiên, phía sau đỉnh núi Langbiang.
Chụp ngược sáng với chế độ HDR. Màu sắc lên đồng đều và chi tiết tốt. Không xuất hiện quá nhiều ảnh quá tối hoặc lòe sáng quá mức.
Chụp với chế độ toàn cảnh.
Lễ hội cồng chiêng của dân tộc Lạch
Chụp cô gái dân tộc với chế độ chân dung trên Nokia 5.1 Plus.
Lễ hội bắt đầu .. với tiếng cồng chiêng bởi chàng trai, tiếng hú vang rừng của trưởng tộc và vũ điệu của các cô gái.
Sau một ngày thú vị khi được đến nhiều nơi khác nhau. Tôi đón bình minh tại hồ Tuyền Lâm vào sáng Chủ nhật, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7km và người tham quan có thể đến đây bằng cáp treo, bên cạnh phương tiện là xe máy hay ô tô.
Bình minh tại hồ Tuyền Lâm, với lối đi vào là hoa dã quỳ đã nở rộ. Ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng vào khóm hoa, sương vẫn còn đọng trên lá tạo khung cảnh thật yên bình.
Người địa phương đi giăng cá.
Trời cũng bắt đầu đổ trưa, nắng cũng nhiều hơn, tôi bắt đầu di chuyển đến thác Pongour, địa điểm cuối cùng trong chuyến du ký hai ngày. Những tiếng xì xào từ rừng cây, tiếng nước chảy rí rách và màu trắng trong veo của suối tạo cảm giác thật thanh tịnh, cảm thấy tâm hồn được chậm hơn cùng với thiên nhiên trước khi quay trở lại thành phố nhộn nhịp và hối hả.
Màu lá từ các cây đã chuyển sắc vàng bên cạnh thác.
Khung cảnh hùng vĩ của thác.
Chia tay Đà Lạt, chia tay những khung cảnh thơ mộng lúc bình minh hay hoàng hôn, chia tay những vũ điệu cồng chiêng đầy sôi nổi và chia tay những thước phim bình yên, cuộc sống đời thường không vội vã nơi đây. Cảm ơn Nokia 5.1 Plus đã thể hiện lại những khung ảnh, mặc dù một số trường hợp thiết bị thực hiện hạn chế khi môi trường sáng yếu nhưng rõ ràng, Nokia 5.1 Plus thể hiện khả năng chụp ảnh tốt so với các đối thủ cùng phân khúc. Xin gặp lại Đà Lạt vào một dịp sớm hơn...
Tin Le
Tham gia bình luận