Nhìn lại gia đình HTC One: chặng đường 4 năm

Nhìn lại gia đình HTC One: chặng đường 4 năm

Ngày 12/4 tới đây, tức là thứ 3 sắp tới HTC sẽ ra mắt chiếc HTC 10. Tuy chưa thể khẳng định chắc chắn nhưng có vẻ như hãng sẽ không còn duy trì cái tên One nữa mà sẽ đổi hẳn sang cách dùng số. Nhân dịp này mời anh em nhìn lại sự phát triển của dòng One từ trước đến nay, khi mà HTC còn ở đỉnh cao của ngành smartphone cho đến lúc mọi thứ trở nên ảm đạm một cách nhanh chóng.

1. HTC One X và One S

Đây là hai chiếc One đầu tiên ra mắt, trước đó HTC chủ yếu đánh mạnh vào thị trường bằng dòng EVO và Sensation. One X đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ về mặt thiết kế sản phẩm, từ những chiếc điện thoại nhìn khá là chung chung sang một thứ mang đậm cá tính và không thể nhầm lẫn trên thị trường với bất kì cái smartphone nào. Sự kiện ra mắt One X cũng là một trong những sự kiện lớn nhất mà HTC từng tổ chức để công bố sản phẩm của mình từ đó đến nay, có thể nói là ngang quy mô với cả Samsung.

Đáng chú ý, One X không chạy chip Snapdragon như hiện nay mà dùng SoC NVIDIA Tegra 3. Thời đó NVIDIA vẫn còn rất tích cực trong việc đưa chip của mình vào thị trường di động chứ không im lặng như hiện nay. Đáng tiếc, One X gặp một số vấn đề về quản lý RAM, nhiệt độ và thời lượng pin khiến nó phải nhận một số chỉ trích từ người dùng. Bù lại, One X sở hữu màn hình 720p cực kì ấn tượng và hoàn toàn có thể nói là đẹp nhất trong số các máy Android thời bấy giờ. Thời 4 năm trước không có nhiều máy 720p chứ đừng nói đến 1080p. Mình vẫn còn nhớ như in cảm giác "đã đã" khi nhìn màn hình của One X.

HTC_One_X.

Cuối năm 2012, HTC ra mắt chiếc One X+ để khắc phục những nhược điểm của One X bằng cách trang bị cho nó một con chip Tegra thế hệ mới hơn.

Trong khi đó, One S là một phiên bản giá rẻ hơn, bản này thì dùng chip Snapdragon S4 hoặc S3 tùy thị trường. Tuy chỉ thuộc phân khúc tầm trung nhưng One S cũng có thiết kế rất tốt và ấn tượng, mức độ hoàn thiện không thua gì One X. Mình có xài One S được ít lâu thì thấy rất bất ngờ khi mà HTC cho thấy được khả năng chế tác rất tốt ngay cả với máy rẻ.

Lúc này, tình hình tài chính của hãng cũng bắt đầu cho thấy những dấu hiệu bất ổn. Q3/2012, doanh thu của hãng chỉ bằng 1 nửa so với 1 năm về trước, trong khi lợi nhuận sụt giảm tới 79%. Tới Q4, lợi nhuận của công ty chạm mức thấp nhất tính từ năm 2004.

Những năm về sau, HTC ra mắt thêm một số dòng One giá rẻ khác như One SV, One V, tất cả đều nằm dưới mái nhà của One X và One S.

2. HTC One M7 (2013)

M7 lại một lần nữa đánh dấu sự đổi mới mạnh của HTC về mặt thiết kế công nghiệp. M7 xuất hiện như là một trong số ít những chiếc điện thoại Android dùng vỏ nhôm vào thời điểm 2013, lại còn được vát kim cương ở các viền nên hoàn toàn có thể so sánh với iPhone 5, đối thủ rất nặng kí của M7. Đặc biệt ấn tượng nhất trên M7 chính là cặp loa BoomSound với chất lượng âm thanh rất tốt. Mình vẫn còn nhớ lần đầu bật loa M7 lên sau khi mua về, thật sự cảm giác khi đó rất bất ngờ vì không tưởng tượng được một cái điện thoại lại có thể cho ra âm thanh hay đến mức này.

M7 cũng là lần đầu tiên HTC ra mắt công nghệ camera UltraPixel với điểm ảnh lớn, hứa hẹn thu nhận được nhiều ánh sáng hơn vào ban đêm. Tuy nhiên, ảnh chụp bằng M7 không cho ra kết quả cao như kỳ vọng, trong khi độ phân giải chỉ 4M vẫn không làm hài lòng mình cũng như nhiều anh em thích chụp ảnh ngay cả khi chỉ upload lên Facebook là chủ yếu.

HTC_One_M7.

Dù vậy, One M7 vẫn là một trong những chiếc smartphone mà mình thích nhất từ trước đến nay, thích hơn cả One M8 sau này. M7 lại còn có thêm bản Google Play Edition chạy ROM gốc của Google và chúng ta có thể dễ dàng flash nó lên máy M7 Sense nên có rất nhiều trò vui để nghịch. M7 cũng sở hữu hiệu năng tuyệt vời và đến giờ chiếc M7 của mình (đã bán cho 1 người bạn) vẫn còn chạy rất tốt và theo anh đó đi làm mỗi ngày.

3. HTC One M8 (2014)

M8 là một bản cải tiến của M7 với nhiều điểm được kế thừa lại, chẳng hạn như vỏ kim loại, camera UltraPixel (kế thừa luôn cả cái dở), cặp loa BoomSound (nhưng có cải tiến về mặt âm thanh). Bề ngoài của One M8 được hoàn thiện tốt hơn, đồng nhất hơn, nguyên khối hơn và tất nhiên là cũng đẹp mắt hơn. M8 là lần đầu tiên HTC đưa các phím ảo lên màn hình cho dòng smartphone cao cấp của họ, trong khi từ M7 về trước vẫn còn dùng phím cứng. Riêng mình thì không đánh giá cao thay đổi này vì nó làm màn hình bị ít đi trông thấy so với M7, thao tác gõ bàn phím cũng không sướng bằng do bàn phím nhô lên cao quá.

M8 cũng là một trong số ít những cái điện thoại trên thị trường có đến 2 camera. 2 máy ảnh này có thể được dùng để chụp trước lấy nét sau, tách chủ thể ra khỏi phông nền, để ghép thêm một số chi tiết vui vẻ vào ảnh. M8 cho phép chỉnh tay khá mạnh mẽ.

HTC_One_M*.

Mặc dù vậy, M8 vẫn bị chỉ trích là không mang tính đột phá và cũng khó có thể cứu HTC. Thật vậy, One M8 tuy tốt nhưng không đủ sức cạnh tranh lại với những thiết bị Android cao cấp về mặt quảng bá hình ảnh cũng như doanh số. M8 cũng có bản Google Play Edition giống M7, và cũng rất hay được update nhanh các bản Android, nhưng bao nhiêu đó không đủ để kéo HTC trở lại thời hoàng kim. Camera của One M8 cũng bị đánh giá là kém hơn nhiều so với các đối thủ cùng thời.

4. HTC One M9 (2015)

M9 nhìn sơ qua thì không khác mấy so với One M8, cũng là hình dáng hơi bầu bầu, cũng là những phím ảo trên màn hình, cũng là vỏ kim loại nguyên khối. Tuy nhiên, M9 được làm trau chuốt hơn, và lần này HTC cũng đã lắng nghe ý kiến khách hàng để mạnh dạn chia tay UltraPixel cho camera sau và thay bằng cụm camera truyền thống hơn. Chất lượng hình ảnh khi đó tốt hơn rõ rệt.

Nhưng về cơ bản, M9 vẫn chưa phải là một sản phẩm đột phá so với M8. Thậm chí nếu bạn đang xài M8, bạn có thể update lên ROM Sense 7 mới là có gần như tất cả mọi tính năng phần mềm của M9 luôn rồi. Nói đúng hơn, M9 chưa phải là bản nâng cấp làm cho người ta thèm muốn như từ One X lên M7, sức hấp dẫn không đủ.

HTC_One_M9.

Năm 2015 cũng không phải là năm nổi bật của M9. Ánh sáng đã dồn hết sang các sản phẩm của Samsung, LG vì họ có những cải tiến mới về thiết kế, về tính năng, đặc biệt là Samsung đã làm mới lại gần như hoàn toàn thiết kế của mình với chiếc Galaxy S6 và Note 5. Lại một lần nữa, M9 đã không thể giúp HTC cải thiện việc kinh doanh khi kết quả càng lúc càng đi xuống dù cho rất nhiều nỗ lực của công ty trong việc bán hàng và thay đổi cấu trúc để hoạt động hiệu quả hơn. Năm 2015 cũng là lần đầu tiên HTC tuyên bố họ sẽ tham gia vào mảng thực tế ảo và đây sẽ là một trong những trọng tâm mới của công ty.

5. HTC 10 (2016)

Chỉ 2 ngày nữa thôi chúng ta sẽ biết được HTC 10 như thế nào. Những tin đồn sơ bộ cho thấy HTC đã di chuyển các phím ảo thành phím cứng trở lại, bổ sung thêm cảm biến vân tay cho HTC 10, đồng thời cải tiến loa BoomSound và thiết kế. Nó cũng chạy những con chip mới nhất và được kỳ vọng là sẽ có camera tốt hơn thế hệ trước, đồng thời có thời lượng pin rất lâu. Mình vẫn rất mong HTC 10 sẽ là một thứ gì đó đáng để mình bỏ tiền ra mua thay chiếc One M8 hiện đang sử dụng, và cũng để kéo HTC phần nào quay trở lại một thời đã qua.

[IMG]

From a HTC fan with love!
 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận