Vì không có khả năng thuê nhà ở San Francisco, một anh chàng đã xin được đặt nhờ "phòng ngủ" của mình trong phòng ăn nhà bạn với giá 400 đô la/tháng.
Bạn sẽ trả 400 đô la một tháng để sống trong một cái hộp gỗ được đặt trong ngôi nhà của một ai đó không? Vâng, bạn có thể sẽ chấp nhận điều đó nếu bạn biết được chi phí nhà ở San Francisco cao như thế nào.
Chiếc hộp được sử dụng như "phòng ngủ" của Peter Berkowitz. |
Peter Berkowitz đã tiết kiệm đến mức làm chiếc hộp từ những tấm ván ép. Thậm chí chiếc hộp đó cũng không được thiết kế cho thật đẹp đẽ hay tiện nghi gì. Peter Berkowitz chỉ bỏ ra có 1.300 đô la để dựng cái thùng gỗ đó.
“Ban đầu khi đến thành phố này, tôi lạc quan quá mức rằng mình có thể tìm được một nơi ở mà không tốn nhiều tiền,” Berkowitz nói về dự định của anh về việc tìm thuê một căn hộ giá rẻ. "Tuy nhiên, tôi đã không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng đó không phải là một kế hoạch khả thi."
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: kienthuc.net.vn
Tham gia bình luận