Chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe cổ của chàng trai Hà Nội: Nhiều mẫu xe nổi tiếng, có niên đại đến cả thế kỷ

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe cổ của chàng trai Hà Nội: Nhiều mẫu xe nổi tiếng, có niên đại đến cả thế kỷ


photo-1

Anh Bùi Văn Cường (33 tuổi, quận Hoàng Mai) đã dành 10 năm để sưu tập những chiếc xe máy có tuổi đời hàng chục năm. Ngay cả những chiếc xe thậm chí đã tồn tại cả một thế kỷ.

photo-1

Ngôi nhà của anh Cường hiện tại ở quận Hoàng Mai hiện có đến hàng trăm chiếc xe cổ để từ trong nhà ra đến ngoài sân. Các mẫu xe này thường đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Vespa, Suzuki, Simson, Peugeot,...

photo-2

Anh đã xây dựng địa điểm này thành một hội quán xe cổ, kết nối tất cả những người bạn đam mê xe cổ Hà Nội, nơi anh tiếp đón.

photo-3

Anh Cường cho biết khi nói chuyện với phóng viên, "Ngày bé mình hay đi cùng bố đi sưu tập cổ vật, trong số đó những chiếc xe máy cổ đã hấp dẫn được mình, kể từ đó mình bắt đầu sưu tập những mẫu xe cổ. Vợ tôi biết tôi thích xe cổ cũng rất ủng hộ, thậm chí nhiều khi tôi chọn mua một mẫu xe nào đó chỉ vì vợ mình thích.

photo-4

Anh Cường gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu lái xe. Việc tìm phụ tùng và linh kiện rất khó khăn do tuổi thọ của những chiếc xe, chưa kể giá thành của chúng cực kỳ cao. Anh Cường mất nhiều thời gian để thuyết phục chủ xe chấp nhận bán xe khi anh tìm được xe cổ ưng ý.

photo-5

Anh ấy bắt đầu từ những khó khăn đó, đến thời điểm hiện tại, anh ấy đã nhận ra được nhiều điều, tích lũy nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong việc thực hiện đam mê của mình.

photo-6

Chiếc xe có nhiều kỉ niệm nhất trong bộ sưu tập của anh Cường là chiếc Simson của Đức. Chiếc xe được bố chở đi khắp nơi, ngồi trên bình xăng và có liên hệ với thời thơ ấu của anh ấy.

photo-7

Anh Cường khẳng định rằng mỗi hãng xe đều có một vẻ đẹp riêng. "Dòng xe Simson của Đức có bộ giảm xóc rất êm ái, Minsk của Liên Xô cũ thì lại cao to, Vespa của Ý lại rất điệu đà và có nhiều đường cong uyển chuyển." Anh cũng tự hào cho biết, đến 80% xe trong nhà anh đều vẫn có thể chạy bình thường.

photo-8

Đặc biệt, chiếc xe "lớn tuổi nhất" của bộ sưu tập không phải là xe máy mà là một chiếc xích lô. Hành trình theo đuổi đam mê của anh Cường được thể hiện bằng cột mốc này.

photo-9

Đường nét trên xe vô cùng tinh xảo và có nhiều tiết. Anh ấy được biết rằng chiếc xe xích lô này cần phải tháo rời toàn bộ trước khi có thể vận chuyển từ Thái Lan về, điều này khiến anh ấy tốn rất nhiều thời gian và công sức để lắp ráp lại như ban đầu. Chiếc xe này đã hơn 100 năm tuổi tính đến thời điểm hiện tại.

photo-10

Anh Cường thường dành hàng tiếng đồng hồ để dọn xe, sửa chữa,...nhằm "hô biến" những chiếc xe cũ kỹ trở lại tình trạng nguyên bản. Anh Cường thường dành ra hàng tiếng đồng hồ để làm việc đó.

photo-11

Ngoài ra, anh phải lau chùi và chăm sóc những chiếc xe trưng bày trong nhà của mình. Anh ấy đam mê những chiếc xe, mặc dù giá trị vật chất của chúng không quá nhiều.

photo-12

Hiện tại, anh Cường vừa bán xe vừa sưu tầm vừa cho những người có đam mê. Chiếc xe rẻ nhất chỉ 8 triệu đồng và đắt nhất là chiếc Jawa 350, có giá hơn 200 triệu đồng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận